Cho phép tớ mượn đoạn này làm đề tài cho website của tớ ^_^ http://thienthan.info "Tớ không phải kẻ yêu thơ , mà là một kẻ yêu nhạc , chỉ cần bên tai nghe tiếng nhạc là dù đang mệt mỏi , mắt mở không lên thì tự nhiên cũng tỉnh như Sáo . Nhưng tớ không phải người bắt đầu mộng mơ , ngày xưa tớ nghe nhạc , tớ hát theo lời nhạc , tớ thuộc từng lời nhạc cũng vì sở thích , là năng khiếu , là sự đam mê . Tớ mê nhạc từ khi còn chưa biết cầm cây bút , từ khi còn cầm bình sữa . Còn bây giờ , tớ nghe nhạc không còn vì những niềm cảm hứng như vậy nữa , không còn nghe nhạc với trái tim nữa . Mà nghe nhạc vì trong những bài hát , tớ tìm thấy những kỷ niệm của tớ và ấy , nghe lại những ca khúc của những năm tháng mà tớ quen ấy tớ lại tưởng tượng ra trong đầu những ngày tháng tớ và ấy còn mơ mộng . Ví dụ như khi tớ nghe "Hãy Về Đây Bên Anh" , tớ lại nhớ đó là những ngày đầu tớ gặp ấy , tớ nói chuyện với ấy . Khi tớ nghe bài hát "Người Mãi Xa Rồi" , tớ lại nhớ ngày mà ấy ngỏ lời làm quen với tớ . . . . Và khi tớ nghe bài "Tình Yêu Mang Theo" thì tớ lại nhớ đến thời điểm mà giữa hay chúng ta đã hình thành nên một khoáng cách , khoảng cách không xa nhưng dường như không gian giữa 2 đứa uốn cong đến vô tận , muốn nhìn thấy nhau thì phải trèo qua đường cong ấy ...."
Cố lên bạn nhé, con đường phía trước vẫn đang chờ bạn đó. __________________ Hận những kẻ giàu hơn mình, quyết chí 1 ngày nào đó lấy được họ.
Ko bao h là quá muộn đâu nhoc, nhớ tích Lưu Bình - Dương Lễ ko? Cố gắng trong cuộc sống lên nào, còn nếu ko thì cũng ko có gì để kể nữa đâu .. GL
trường hợp bạn củng giống như bạn of mình nhờ thằng kia làm mai mà thằng kia nó "hốt" lun con nhỏ đó .
Tuy tôi không biết bạn bao nhiêu tuổi.Nhưng khi doc05 những dòng tâm sự của bạn thì chắc có lẽ bạn cũng khoảng trạc tuổi mình..... Cuộc đời còn dài lắm bạn ah.....có những người đi hết cả cuộc đời người cũng vẫn chua thể hiểu được hết được mọi chuyện xảy ra của cuộc sống,xã hội.... Bản thân tôi cũng đã từng sa ngã.......nhưng đừng tự ti như vậy......cố gắng lên. Cuộc đời chỉ cho ta hạnh phúc khi mà ta cố gắng để có được hạnh phúc thôi bạn ơi!!!!!!!!!
Ơ thế là chuyện thật đấy à? Bạn này cũng biết viết văn, biết diễn đạt cảm xúc ấy chứ. Nhưng mà... hok biết nói sao nữa, giống như bạn ở thế giới khác mình. Thế giới của bạn là thế giới ảo. Chừng nào bạn rời khỏi thế giới ấy thì bạn mới thực sự đang sống.