đi hoài thấy bình thường, chả có gì cả...tài của Phương Trang chạy khá tốt...đi riết thành khách quen nè..
từng đi đêm 2 lần leo đèo bằng xe máy cở 10h tối mà có thấy jì đâu ta hehe jờ thì ko có cơ hội thử nữa
Đi Mai Linh đi bạn.Mình đã đi nhiều lần Mai Linh.100k/vé.12h khuya đi , sáng khoảng 6h30 tới.đi xe 45 chỗ ngồi,tài xế chạy rất cẩn thận.điện thoại đặt vé nè : 0839 292929.Có thể đến 400A Lê Hồng Phong hoặc bến xe Miền Đông để đặt vé và đi. Khuya có phát mỗi người 1 cái mền mỏng nữa.lịch sự lắm. nói chung là okie. Ra ngoài đó nhớ mướn xe máy + mua 1 bản đồ để tự đi nha bạn.như vậy mới thật sự thấy hết không khí của Đà Lạt. Chúc bạn có 1 chuyến đi vui!!
mai linh 23g chuyến cuối xe 45 chỗ chạy thẳng chỉ ghé ăn 1 lần 30p , đến dl khoảng 6h vé 110k ko có chuyến 24 h đâu
hôm bữa đi xe hơi mà gần 10 tiếng. kẹt xe, đèo tan nát, sạc lở kg dám chạy. ước gì đi đường Nha Trang.hic
ok cảm ơn bạn đã tận tình chỉ dẫn , tui đã từng mướn xe rùi ,chạy cái wave cùi chở bx thả hết phanh xuống đèo prenn phê lắm nhưng kỳ này đi đêm mới thấy thú vị hơn.
thanks bạn đã chỉ dẫn tận tâm ,Mai Linh cũng nghe thiên hạ khen nhiều ,từng mướn con wave cùi đổ dốc đèo Prenn không phanh ,cảm giác lạnh buốt và lâng lâng...:snicker:
bác topic củng chung chí hướng vs mình ^^..củng tính ih như bác ma nghe tui bạn nói ih Thành Bưởi cho tiện nghi...
Em thì đi thường là Thành bưởi nhưng về thì Phương Trang.2 Thằng này đi thì nhanh khỏi bàn.Đi tối cở 12h thì 5h30 là tới
nói chung là em thường đi Phương Trang , nhưng cả 2 Phương Trang và Thành Bưởi thằng nào cũng chạy ghê vào ban đêm hết . Đi qua đèo toàn sương mù mà nó chạy cả 90km/h
di 2 nha xe nay deu ok. xe pt chay hoi cham nhung an toan gia 110k. tb chay nhanh nhu may bay( hen xui)hehe. gia 100k. chuc ban thuong lo binh an. rat han hanh dc don tiep ban !!!!
Hình như tuyến HCM-ĐL hay HCM-NT của Phương Trang đều có 2 tài lái thay nhau sau khoảng 3-4h lái liên tục thì phải, nếu thế thì an tâm hơn hẳn vì đỡ kiểu ngủ gục.