Tìm kiếm bài viết theo id

Tiệm bình điện Hai Thành trên đường Lý Thái Tổ làm ăn mất uy tín AE cảnh giác..

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi VERTU_82, 11/11/08.

ID Topic : 557937
Ngày đăng:
11/11/08 lúc 12:50
  1. phuthienne Thành Viên Cấp 3

    hư xe ra chỗ quen mà sửa thôi, chứ sửa ở ngoài hên xui lắm :doubt:
     
  2. djhung182hp Thành Viên Cấp 3

    bình mà nó làm bác 350k thì đúng là vừa mất tiền mất của lại còn bị hớ. bình khô loại tốt có 200k ( cộng công thay ) Tiệm bình điện Hai Thành trên đường Lý Thái Tổ làm ăn mất uy tín AE cảnh giác..
     
  3. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    chắc pác chặt khách nhìu quá nên bị nó chặt lạiTiệm bình điện Hai Thành trên đường Lý Thái Tổ làm ăn mất uy tín AE cảnh giác..
     
  4. drawingsender Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chia buồn chia buồn.
     
  5. caothang2004 Thành Viên Vàng

    Phải tiệm ngay góc Nguyễn Đình Chiểu hem anh ?? Hồi kì ghé vô cái tiệm ngay góc Lý Thái Tổ , Nguyễn Đình Chiểu kêu nó chỉnh 2 cái kiếng hậu ( vì quên mang theo cái chìa khóa với sẵn kếu thay lun cái kiếng ngay cái đồng hồ vặn mấy con ốc làm ko tới 15' quất 50k *-*
     
  6. ngocmy3010 Thành Viên Bạch Kim

    anh em oi,bạn này bị ng của tiệm nhắn tin làm phiền với lời lẽ của kẻ thất học,làm ăn gian lận do up bài cho bay lên cao.cho anh em them thông tin của tiệm nè.Số dt:0936 267 531.biết để tránh xa nhé anh em.
     
  7. minhtuancao Thành Viên Cấp 4

    cám ơn bác đã thông báo cho anh em nhé,phải tránh xa thôi
     
  8. tuanpro Thành Viên Cấp 5

    cám ơn bác giúp mình trách xa tiệm này.
     
  9. ĐạiGiaVespa Thành Viên Cấp 2

    nè bạn nói gì cũng cẩn thận chứ. Tiệm này có uy tín mấy chục năm nay rồi, ai chẳng biết.
     
  10. VERTU_82 Banned

    Không biết là làm ăn mấy chục năm như thế nào k biết nhưng trước mắt là thấy mình bị như vậy và còn bao nhiêu người giống mình mà k lên tiếng chứ..
     
  11. jimminam Thành Viên Cấp 2

    có thể là tụi nó bán mắc cho bạn cái bình
    xe của bạn bị hư dây điện(như trong hãng nói)thì để vậy chạy thì nó hư bình phải rồi(cho nên có thể nhân viên tiệm sữa xe đã đúng,bạn kg am hiểu nhiều về xe cộ nên bạn càng kg thể khẳng định nhân viên sửa xe nói sai nhé
    lần 2 khi bạn bị hư xe thì dĩ nhiên chưa sữa tận gốc(nguyên nhân là dây điện)thì bình mới nào chịu nỗi?(hư là phải rồi)tụi nó phán hư cục sạc thì cũng có nguyên do:vì thường là hư bình hay đề đèn hay hư sảng là do cục xạc có vấn đề
    chuyện ngoài lề:
    bạn tiếc cái bình theo xe:xin thưa với bạn là bình theo xe máy ráp tại vn thì chất lượng cũng bình thường thôi(honda cũng vậy)ở ngoài bán rất nhiều bình xịn nhé.May ra các loại xe Sh,Ps nhập khẩu thì cái gì cũng xịn
    chuyện cái bình cũ nó thâu vô 30k là ok rồi,mình thay bình mấy lần tụi nó thâu bình hư có 20k à
    nhà mình buôn bán xe nên mình cũng biết chút ít kiến thức xe máy,lần sau nếu có vấn đề gì về điện hay thay bình bạn nên đến góc 3/2-Nguyễn Tri Phương sửa(tiệm acquy Cửu Hiệp)thì sẽ kg bị thợ vẽ,thấy tụi thợ nhiệt tình thì bo tụi nó 5-10k là ok rồi
     
  12. huyhuy Thành Viên Kim Cương

    chỉ biết nói rút kinh nghiệm thui, thank chủ topic
     
  13. ĐạiGiaVespa Thành Viên Cấp 2

    tại trước giờ mình cũng có mua ở tiêm này rồi và thấy chẳng có gì bất ổn cả. Mình chỉ góp ý kiến vậy thôi à. Đó giờ ba mẹ mình cũng toàn thay bình ở đây ko. Tùy bạn thôi à, tiệm cũng đông khách nên bớt vài người cũng đâu có sao. Chỉ là mình thấy cách nói chuyện của bạn sao giống có thù với người ta vậyTiệm bình điện Hai Thành trên đường Lý Thái Tổ làm ăn mất uy tín AE cảnh giác.. Up hè!!!!!!
     
  14. nana2340 Thành Viên Cấp 4

    1 lần bất tín, vạn lần bất tin!
     
  15. babeshop11 Thành Viên Cấp 5

    gần đó có tiệm NAM HÒA làm đc lắm đó anh Tiệm bình điện Hai Thành trên đường Lý Thái Tổ làm ăn mất uy tín AE cảnh giác.. em sửa 1 lần gòi , nhiệt tình hiếu khách và rất rẻ Tiệm bình điện Hai Thành trên đường Lý Thái Tổ làm ăn mất uy tín AE cảnh giác.. - 1
     
  16. tuanngvan Thành Viên Cấp 6

    chia pùn cùng bạn. mình thì có thay món đồ gì ở ngoài.thì mình điều lấy mấy cái đồ của mình về hết đó
     
  17. BKIDZ Thành Viên Cấp 6

    tui cũng rứa, thay đồ khác vô thì tui đều xin lại đồ cũ về hết, kiểm tra lại chưa hư thì để dành xài tiếp, hư rùi hay không xài nữa thì để đó chưng, hay tháo ra nghiên cứu vọc phá chế cháo búa xua, cái lọc nhớt, nhông sên đĩa mòn rụm dão nát tui cũng tha về luôn, giờ chất đầy phòng mama chửi đòi vứt hoài nè, đang tìm cách xử lý
     
  18. hienjungle Thành Viên Cấp 6

    thêm 1 địa chi trong sổ đen
     
  19. conthuyensamac Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ba mình là thợ sửa xe hơn 20 năm nay, tuy mình cũng có chút kinh nghiệm như là biết tổng thể tháo ráp, sữa chữa , vá xe và sửa máy chút chút nếu hư nhẹ thui vì cũng đi học hoài Nhưng nhiều lúc cũng phải chào thua + cắn răng chịu đựng về nhà cho xong thôi vì mình dang ơ ngoài đg` có 1 mình , còn tụi nó có cả dòng họ mà. Giá cả phụ tùng va thật giả đều biết hết nhe

    Lần đó lúc Tết dang chở baxa đi chơi by xe dream Thái , bỗng xe chết máy , đề đóm + xăng thì còn nhưng đạp và làm mọi cách nhưng ko nổ máy. Mình biết nó hư IC nên dẫn xe vào đại 1 tiệm thay đỡ ic Trung Quốc. Nó phán là 70k má ơi, nếu như mình đồng ý bán lại IC " chết " của mình thì nó tính 20k thôi, nó mua giá cao cho.

    Mình biết con IC zin có giá mấy trăm ngàn đâu có ít, chỉ quấn lại 1 tí là xài rất tốt, mình đâu có chịu đổi đâu. Cái thằng đó nói hết hàng thuong rồi , kêu đi chỗ khác thay đi .
    Đẩy 1 lát qua tiệm kế bên của 1 ông già thay con IC Trung Quốc cóa 25k và chạy về nhà, nhà ko xa lắm cách 15km ah`,

    Mình nghĩ các bạn nên cảnh giác cao độ và hãy thật thông minh trong ứng xử lên nhe cho dù mình rành hay ko rành, thà kêu xe chở về nhà hoac gọi điên ng nhà đến hoac đẩy bộ về nhà chứ đừng quyết định vội vàng. Vì mình là ng chịu thiệt tất cả.
     
  20. ĐạiGiaVespa Thành Viên Cấp 2

    hì.. thôi.. phức tạp quá...
     

Tình hình diễn đàn

  1. 01256100000,
  2. Ryn Ryn,
  3. HONEYZ,
  4. phuonghoa97gn,
  5. passio,
  6. chinhchu2258,
  7. thanhbdsq9
Tổng: 429 (Thành viên: 14, Khách: 397, Robots: 18)