Tìm kiếm bài viết theo id

Có nên thay đổi vì người mình yêu hay không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi danggia, 8/11/09.

ID Topic : 1351021
Ngày đăng:
8/11/09 lúc 23:30
  1. danggia Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    13/11/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    1,322
    Nếu như gọi nàng là mặt trời thì phải gọi chàng là mặt trăng. Nếu như nàng là mùa hè rực rỡ và nóng bỏng thì chàng lại là mùa đông u sầu và lạnh lẽo…
    Chàng và nàng - hai con người hoàn toàn khác biệt nhưng không biết bàn tay sắp đặt run rủi nào của thượng đế đã mang mùa đông và mùa hè đến gặp nhau để rồi đem lòng yêu nhau tha thiết.

    Nhưng càng quen biết và yêu thương nhau, sự khác biệt thậm chí là trái ngược càng ngày càng tăng theo cấp số nhân. Chàng thì thích nàng để tóc ngắn, nàng lại thích tóc dài. Nàng luôn thích nói nhiều, thích tụ tập bạn bè và những buổi tiệc tùng, còn chàng yêu thích những buổi cà phê trầm ngâm chỉ có hai người và tiếng dương cầm tĩnh lặng. Nàng thích gì là làm đó còn chàng lại thường cẩn trọng, cân nhắc rất nhiều điều. Đi chơi, nàng có thể tha hồ tiêu sài theo ý muốn còn chàng lúc nào cũng tính toán, tiết kiệm… Chuyện cứ trôi qua như thế, nàng cứ rẽ trái rồi chàng cứ rẽ phải…

    Rồi một ngày chàng nói: “Anh muốn em thay đổi”.

    Nàng lặng đi: “Em có thể thay đổi như thế nào đây?”.

    Rồi nàng lắc đầu: “Em không thể”.

    “Vậy thì chúng ta phải chia tay thôi” - Chàng cay đắng.

    Bạn đã bao giờ trải qua tình huống như vậy chưa? Nếu bạn và người ấy có quá nhiều khác biệt và người ấy muốn bạn thay đổi, bạn sẽ sẵn sàng thay đổi để bảo vệ tình yêu của mình chứ?

    à cái này lấy nguồn bên vatgia.com nha, thấy giống mình nên đem qua cho mọi người tham khảo
     
  2. pé Dâu Thành Viên Cấp 4

    iu đc con ng` của chính ng` iu mình hãy iu, đừg bắt ng` khác thay đổi 100%, ko đc làm chính mình mệt lắm.
    còn thay đổi n~ cái chính đáng thỳ ok...
     
  3. revengeok Thành Viên Cấp 4

    thay đổi rồi mốt có rùi thì đổi thay hà hehe cứ sống bản chất thật mình đi đỡ hại mình hại người
     
  4. BABU Thành Viên Cấp 5

    Muốn người khác thay đổi thì mình cũng phải thay đổi ... Thay đổi tốt thì cũng nên phải thay đổi !Đã yêu nhau roài , ai cũng chỉ nghĩ đến mình ... chỉ nghĩ đến bản thân thì làm sao mà ở bên nhau được .... Không ai là giống ai cả , tìm 1 ng hợp với mình 100% là không thể và nếu có tìm được thì chắc gì là sẽ hợp nhau mãi mãi ...
     
  5. danggia Thành Viên Cấp 4

    Thiệt không, dau đi với bạn trai mà dâu thì tía liaCó nên thay đổi vì người mình yêu hay không? còn anh ấy im re thì chắc lâu dần dâu cũng chán mà
     
  6. danggia Thành Viên Cấp 4

    :baffle: bro này đúng là...
    Bro này nói hay quá, trước không yêu thì khỏe giờ bon chen yêu mệt:tire:
     
  7. kzam Thành Viên Cấp 6

    Mỗi người mỗi tính thôi,nên thay đổi chút chút để thích nghi chứ ko đạo đức giả mãi đc.
    Dĩ bất biến ứng vạn biến - HCM.Có nên thay đổi vì người mình yêu hay không? - 1
     
  8. vuthanh22 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nàng ko chịu thay đổi thi phải cố gắng thuyết phục,từ từ thì cũng tốt thôi, chứ chia tay la hết,dễ gì kiếm được người thật sự yêu mình...
     
  9. pé Dâu Thành Viên Cấp 4

    vậy chắc chắn ngay từ đầu dâu k đồg ý wen ng` đó đâu :snicker:
     
  10. gau bong da tjnh ....Sắc tức thị Không....

    nếu thay đổi theo hướng tốt, thấy cũng ukje và có lợi thì nên wa' đi chứ còn bắt thay đổi vô duyên, ích kỉ thì ko việc gì phải suy nghĩ nữa, cứ chấp nhận chia tay là xong.... mình thì mình nghĩ zậy áh
     
  11. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    ai thay đổi cứ thay, còn tui vẫn "Tôy là Tôy"
     
  12. pé Dâu Thành Viên Cấp 4

    vỳ tôi tự tin là chính tôi Có nên thay đổi vì người mình yêu hay không?Có nên thay đổi vì người mình yêu hay không? - 1Có nên thay đổi vì người mình yêu hay không? - 2
     
  13. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    ko phải tự tin em à, thật ra cũng chẳng có gì để mà tự tin

    nhưng ko thích thay đổi, mấy cái tật xấu ba mẹ chửi cả chục năm thay đổi ko được thì ko có cớ gì lại đi thay đổi chỉ vì theo yêu cầu của một người nào đó
     
  14. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    đổi ko nổi đâu. iu nhau đổi mốt lấy nhau về cũng như cũ mà còn tệ hơn. cố gắng chấp nhận sống chung với lũ. mấy tính xấu chịu ko đặng như nhậu nhẹt hút thuốc thì hãy triệt để bắt thay đổi. còn cái thuộc về tính cách thì ko đổi được đâu Có nên thay đổi vì người mình yêu hay không?
     
  15. novemberock Thành Viên Cấp 6

    Thườg thì ko nên bắt ngkhác thay đổi thói wen, sở thích của họ để hợp với thói wen & sở thích của mình, hơi ích kỉ. Chỉ có thay đổi theo chiều hướng tích cực thì ok, như là bỏ mấy thói wen xấu: hút thuốc, thức khuya j đó ... cả 2 wen nhau thì nên hòa nhập và chia sẻ với nhau hơn là bắt ngkhác fải hòa tan theo mình!
     
  16. Malice Thành Viên Kim Cương

    Bỏ mấy thói wen nào xấu như bạn novemberrock nói. Đã iu nhau rồi thì cũng phải chấp nhận khuyết diểm của người ta , mỗi người mỗi tính cách ,sao bắt họ làm theo ý mình đc
     
  17. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Thay đổi để tốt hơn thì nên.

    Thực ra trong chuyện yêu đương cần lắm việc tôn trọng lẫn nhau. Cá tính của mỗi người cần được cảm thông, để hiểu và yêu nhau hơn, chứ không phải để chỉ trích nhau sao lại là A mà ko phải là B.
    Nếu mình biết bạn trai mình phải chắt chiu trong việc tiêu xài thì cũng không có lý do gì mình phải xài cho mạnh tay, ngay cả khi đó là tiền do mình tạo ra đi nữa. Nhưng cái cách để khiến đối phương thay đổi một cách tâm phục khẩu phục là mình phải biết mềm dẻo, hành động trước, chứ không khơi khơi nói bằng miệng được.

    Ví dụ, những ngày cuối tuần 2 đứa thường rủ nhau đi đến một nơi nào đó chơi theo yêu cầu của em, còn anh lại muốn hai người có không gian riêng tư ngay tại nơi mình ở. Cách để thay đổi một kế hoạch đã có trong đầu cô gái không phải là nói với cô ta: "Em phải thay đổi, chúng ta không thể cứ đi chơi mãi như thế được, rất tốn tiền.". Đảm bảo 100% là nàng sẽ rất tự ái.

    Mà thay vào đó, anh ta nên nói thế này: "Em à, anh muốn đãi em một bữa BBQ tại nhà anh, chúng mình sẽ cùng đi chợ, cùng vào bếp. À, anh còn muốn chăm lại mấy chậu hoa và trồng một giàn dây leo ngay sau vườn nữa, hôm qua người quen vừa cho anh mấy hạt giống. Em giúp anh được chứ?"

    Tức là trong đầu đã có kế hoạch, tự đạo diễn kế hoạch và dẫn người bạn của mình đi theo hướng đó.

    Mình chỉ kết luận một điều là khi mình thực sự yêu, mình sẵn sàng thay đổi để tốt hơn. Còn người đó muốn mình trở nên xấu xa, tồi tệ thì việc xấu đầu tiên mình sẽ làm là đá đít ngay người ấy, kể cả là đã lỡ đâm đầu vào yêu. Có nên thay đổi vì người mình yêu hay không?
     
  18. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    iu bằng con tim đừng bắt đối phương thay đổi, nếu đó là tật xấu ko đúng thì cần thay đổi còn ko thì cứ để nguyên "vì em cũng chính là em, hỡi .......... "
     
  19. phiho11 Thành Viên Cấp 6

    bản tính mình sao thì cứ để vậy,phải có lập trường chứ,mình chỉ thay đổi khi thấy điều đó là cần thiết,ai mà chả co khuyết điểm chứ đâu có ai mà trọn vẹn đâu
     
  20. lukeme Thành Viên Kim Cương

    ^^ đừng bắt người ta làm điều họ ko thích là ok rồi hãy đễ họ được tự nhiên,tốt thì im xấu thì khuyên thôi
     

Tình hình diễn đàn

  1. tranquoctuanbd,
  2. sonblackberry,
  3. giaiphap.hitech,
  4. fiveth,
  5. Thanhthientd
Tổng: 977 (Thành viên: 8, Khách: 959, Robots: 10)