Tìm kiếm bài viết theo id

nhà có con nít nên cẩn thận,không thể coi thường

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhhaiq8, 8/11/09.

ID Topic : 1350404
Ngày đăng:
8/11/09 lúc 18:21
  1. rarkin Thành Viên Cấp 4

    nhà có con nít nên cẩn thận,không thể coi thường) nhà có con nít nên cẩn thận,không thể coi thường - 1 chắc lúc nhỏ bác đáng yêu lắm :snicker:
     
  2. hulo_iq Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có trường hợp quậy phá điện rồi có trường hợp em bé bị chó bẹc- gê dặt chết
     
  3. Săn Bắt Gà Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sợ con nít ở nhà làm chuyện người lớn
     
  4. hot_jeans Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhà cũng đang có em nhỏ ! thks bạn đã nhắc nhở !
     
  5. bluesky2428 Thành Viên Cấp 4

    hoi nhỏ lôi ông thần tai ra ngoai chui vo ngồi, kết quả là bi điện giật tím cả người, may mà ko chết
     
  6. neveralone Thành Viên Cấp 1

    haha, nhắc mới nhớ ngày xưa lấy cái bóng đèn pin (mua đâu 500 hay 1K j` đó nhà có con nít nên cẩn thận,không thể coi thường ) đấu dây ... cắm dzo ổ điện .... pùm , không hiểu mình vừ alàm j` chỉ thấy khói nghi ngút nhà có con nít nên cẩn thận,không thể coi thường - 1
     
  7. Dan_Tran Thành Viên Cấp 4

    con nít bi h hiếu động lúm. thấy lỗ cấm điện nó đút ngón tay zào chơi nhà có con nít nên cẩn thận,không thể coi thường
     
  8. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    hồi nhỏ coi phim kiếm hiệp thấy người ta rãi thuốc súng dài dài rùi bật lửa , ngọn lửa chạy từ từ tới đích , bắt chước mua pháo chơi y chang đích là cái ly úp trái pháo đại --> kết cục cầm cây nhang quỳ trước cửa tới khi nhang tàn, sau đó nhà nước cấm đốt pháo mình mua mấy chai cồn về rải y chang ( chơi trên bàn gỗ ) --> kết cục bàn cháy còn chóm đen tới giờ lần này phải quỳ thêm 2 cây nhang nữa nhà có con nít nên cẩn thận,không thể coi thường
     
  9. mayhabuoi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hahaha 3 bro này phá như quỉ, em hồi nhỏ hiền hơn mấy bro nhiều, chỉ có lụm đá ném lên nhà nào lợp bằng tole thôi, nghe tiếng nó rớt xuống vui tai thiệt. Kết quả là bị bà chủ nhà ra đuổi theo, chạy thụt mạngnhà có con nít nên cẩn thận,không thể coi thường - 3
     
  10. kzam Thành Viên Cấp 6

    Ko nhớ vụ nào ở Bình Định, 2 đứa nhóc chơi với nhau,chui vô trong ghế salon chơi.Thằng này bảo thằng kia bật hộp quẹt==>salon cháy==>thằng bật quẹt chui ra đc còn thằng kia thành thịt nướng.
    Nhiều lúc muốn tán cho mấy ông con nít mấy cái.Như thằng nhóc em mình nà,tự nhiên cầm nước đá tới đút ổ cắm điện.
    Báo vừa mới đăng 1 ông chạy qua chém chết mẹ nó vì nghi nó ném đá lên nhà ổng buổi tối đó.
     
  11. nhoc_pro2000 Thành Viên Cấp 3

    đọc top này giụt mình nhà con nít quá trời
     
  12. nhoc_pro2000 Thành Viên Cấp 3

    cám ơn chủ xị nha
     
  13. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    động vật với con nít như nhau, nui phải để ý nhà có con nít nên cẩn thận,không thể coi thường con thỏ nhà mình cắn dây điện cúp điện luôn cả tầng chung cư. làm hàng xóm chửi thấy bà nội
     
  14. mrtuantu Thành Viên Kim Cương

    Hix, ngày xưa mình lấy đống quần áo ra đốt. Ở truồng 3 ngày... Hồi 4 tuổi... Cũng chỉ tò mò là nó cháy như thế nào nhà có con nít nên cẩn thận,không thể coi thường
     
  15. thanhhaiq8 CafeHátVớiNhau 344 PTH Q8

    cái này kể ra sợ mấy bạn nữ nghe rồi ngất xỉu thôi.vụ này ở bên hưng phú hay chánh hưng quận 8 thì phải,cũng hơi bị lâu nên k nhớ chính xác.nhà đó có chó becge.em bé mấy tháng để nằm ở phòng khách.bả chạy lên lầu làm gì đó.lúc nghe em bé khóc thét lên thì bà mẹ chạy xuống.con chó becge xé nát bấy đứa em bé và đang ăn ngấu nghiến.bà mẹ xỉu tại chỗ.cảnh sát phải dùng súng bắn chết con chó.nghe mẹ và mấy dì trong xóm kể lại mà mình mắc ói và ăn cơm không nổi luôn.em bé còn nhỏ là dễ thương nhất vậy mà...tội quá.
     
  16. ViremY Thành Viên Bạch Kim

    hờ hờ hồi nhỏ mình ko nghịch vậy đâu....hiền lắm cơ....nhớ hồi học mẫu giáo,có cái áo cởi hoài ko ra thế là lấy kéo cắt luôn 1 đường cho lẹ....kết quả thì chắc ai cũng hỉu ràu T.T
     
  17. thanhhaiq8 CafeHátVớiNhau 344 PTH Q8

    cái này là quá "hiền" chứ không phải hiền bình thường.
     
  18. antiloving Thành Viên Kim Cương

    Cảm ơn bạn cảnh báo. Vẫn còn nhìu người ỉ i lắm , cứ nghĩ là con nít thì năm yên 1 chổ, ko phá gì đâu....
     

Tình hình diễn đàn

  1. trandinh1102,
  2. doiphieulangts,
  3. sanhkhlv91,
  4. dinhphongland1,
  5. SuperF1,
  6. sonblackberry
Tổng: 964 (Thành viên: 12, Khách: 946, Robots: 6)