Tìm kiếm bài viết theo id

Anh chị em 5giay có cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình không ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Cross Back Golden, 24/10/09.

ID Topic : 1314054
Ngày đăng:
24/10/09 lúc 19:57
  1. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    dza là chuột bị dựt ny fai ko???
    ko dám xưng với đời là hiểu biết, nhưng đời với mình gói gọn trong 4 chữ " đời ko như ý", ngoài gia đinh, cha mẹ ra thì cũng ko tin vào bất kì ai 100% cả, chỉ là 50-50 thôi. Ko buồn đâu khi mà đứa bạn thân nó theo mình vì cái xe, vì mình dại nó====>ngu. So với cái tính cách thường ngày thì trong tâm bạn thật là "cáo" đó T ạ. Uhm thôi thì ko bạn thân thì thôi, 3 năm nay ko có cũng đâu chết ai....
     
  2. lerroman_liken1 Thành Viên Cấp 3

    ở một đất nước có nên văn hóa truyền thống đẹp , có những con người hiền hòa dễ mến , có 1 nền chính trị ổn định , đang trên đà phát triển ...trong 1 gia đình hạnh phúc tương đối đủ ăn...có 1 sức khỏe tốt , em mãn nguyện vì điều đó rùi...Anh chị em 5giay có cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình không ? hì..
     
  3. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tiền ko có, bạn bè chơi xỏ, ngồi trong xó, gái ko có .... nhưng tương lai sẽ khác, tin là vậy.
     
  4. zhangmontague Thành Viên Kim Cương

    ^^ ngó vậy tui hp hơn pác chủ topic, thía mà ngày nào cũng rên chán đời!! chúc pác mau hết chán, và hp với cuộc sống mới
     
  5. Hao789 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    khốn nạn chưa bằng thằng anh tui đâu.lãnh nợ cho nó trăm mấy triệu mà còn bị nó chửi
     
  6. MaxSky THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH

    Chưa hài lòng,bạn nhắc tới làm mình Stress lại nèAnh chị em 5giay có cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình không ?
     
  7. Alves Thành Viên Cấp 6

    Mới lấy vợ, gia đình hạnh phúc. Tạm hài lòng rùi
     
  8. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    bận đến nỗi ko có thời gian suy nghĩ về cuộc sống Anh chị em 5giay có cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình không ? tui chỉ lên 5giay được những lúc ...ăn cơm thoai
     
  9. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    vô số thứ để biết thì chán chỗ nào .Chỉ có lo lắng thôi
     
  10. TrùmXómNổ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    năm nay đúng thật là 1 năm xui xẻo và buồn chán , ko có gì vui ....
     
  11. choco_kiss Thành Viên Cấp 1

    Rất hài lòng....cứ chiện gì cũng bùn, cũng sầu thì chắc tiêu wé hehehe............ai cũng có những rắc rối, quan trọng là bik nhìn nhận và vượt wa. Cố lên hen!!!
     
  12. choanbin mobile Thành Viên Kim Cương

    Cuộc đời này có bao nhiu mừ hững hờ !

    Uống cafe một mình , thả hồn trong những bản nhạc mình thích , đi dạo trong công viên , ngâm mình trong hồ bơi , lai ra vài chai bên quán nhậu vỉa hè....

    Đi thăm cô nhi viện , làng SOS , tham gia hội từ thiện , nếu công giáo thì vào nhà thờ cầu nguyện , đi chùa ... tham quan ....dã ngoại ....
     
  13. PhuHao6789 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    riêng tôi chán lắm
     
  14. diatienganh2010 Thành Viên Cấp 5

    Chào bạn gia đình mình tình trạng còn kém hơn bạn nhiều. Ở đời có quyền cậy quyền, có thế cậy thế, có tiền cậy tiền, còn mình tay trắng thì cậy liều mạng vậy, hiện nay mình vay số tiền gấp 10 lần số tiền lương hàng tháng của mình đó. Nhiều lúc mình cũng nghĩ như bạn vậy, nhưng khi đọc tiểu sử của những doanh nhân đi lên từ nghèo khổ, khát vọng làm giàu lại bừng cháy trong mình hơn bao giờ hết. Nếu có thời gian, mình xin giới thệu bạn cuốn "Chỉ có thử thách không bao giờ là thất bại" của chủ tích tập đoàn HuynhDai và bài viết của người lập nên võng xếp Duy Lợi. Còn tình yêu ư? Hãy đặt mục tiêu cho đời mình, có tiền có địa vị thì mọi thứ khác sẽ đến với bạn thôi Anh chị em 5giay có cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình không ? - 1. À năm nay mình cũng 26 tuổi đó (SN 84 luôn)
     
  15. TrùmXómNổ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chia bùn cùng bạn

    mấy tháng nay tội lỗi cứ ngập đầu , quỷ dữ đg lôi kéo tôi , tôi trong đạo Công Giáo

    đg cố giải thoát bằng việc đi nhà thờ , xưng tội nhưng cứ sao sao nản chí

    ko quyết tâm đc , con quỷ trong tôi chắc đg đắc chỉ lắm

    công nhận tôn giáo cũng liên quan đến số phận con ng`

    khi bê tha tội lỗi thì ko đc vui , cứ bùn rầu

    khi dâng mình cho bề trên lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc ... hic

    phải cố gắng !!!
     
  16. MrSheva Thành Viên Vàng

    cuộc sống thì ko thiếu thứ gì tiền bạc vật chất nhưng mà thiếu cảm giác anh em trai ruột....ko có thằng anh hay thằng em. Đôi khi thấy nhàm quá...
     
  17. zzPOSTERzz Thành Viên Cấp 4

    Anh chị em 5giay có cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình không ? - 3 me too, cuộc sống nhiều khi cay và đen lắm. 1 người bạn tri kỷ quả là khó tìm, tìm người yêu mà hiểu và có thể chia sẽ thì khó hơn, sao không ai hiểu được mình hết vậy, bùn quá, thôi cứ để dòng đời đưa đẩy, có thể 1 ngày nào đó mình sẽ cập vào bến bờ hạnh phúc nào đó.
     
  18. zzPOSTERzz Thành Viên Cấp 4

    Đôi khi mình vào 5s thấy chuôt cười nói vui đùa mà không nghĩ rằng hoàn cảnh của bạn đau thương đến thế, có thể những dòng này chuột viết trong nước mắt, nhưng hãy cứ tin vào tương lai đi. haizzz, trong nhà mình cũng không có gì vui vẻ hết, cả nhà chỉ chờ vào cái tiệm ở nhà để ăn, thằng anh thì cứ kiếm chuyện với mọi người trong nhà nhưng được cái nó chịu phụ trong nhà nên cũng đỡ, mẹ mình thì đôi khi không chịu nổi, cứ gầy la suốt ngày, mình nghĩ cha mẹ là những người rất cao cả đã cho mình cuộc đời này nhưng đôi khi hận họ thấu xương vì đã làm mình ra 1 con người như vậy, đôi khi các bạn thấy cuộc sống thiếu thốn vật chất rất khổ, nhưng cuộc sống thiếu tinh thần còn cay hơn gấp nhiều lần. Có thể vào đây nói được cảm xúc của mình ra nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
     
  19. truongchihai Thành Viên Cấp 2

    Mình có gia đình đầy đủ,1 cơ thể toàn vẹn ko bệnh tật và có 1 việc làm tương đối okie là mình cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại rồi.....Rất nhiều người ngoài xã hội kém may măn hơn mình nhiều. Good luck to them...
     
  20. __ANNA__ Thành Viên Cấp 4

    mình tạm cũng vừa lòng với cuộc sống hiện tại vì nó vui và bình yên nè