Tìm kiếm bài viết theo id

liệu có còn là con người?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi white_clover, 9/11/09.

ID Topic : 1353103
Ngày đăng:
9/11/09 lúc 18:39
  1. nothingto_lose Thành Viên Cấp 6

    Dù gì cũng đã lỡ rồi bạn ơi. Bạn và gia đình nên sang ngay quán đi chứ càng để lâu sẽ càng lỗ vốn đó. Xin chia buồn cùng bạn !!!
     
  2. nguoisaohoa Thành Viên Cấp 3

    đọc xong lên 1 diot.
    -Đã bị lừa thì kiểu gì nó cũng lừa được mình, mình đã bị nên mình biết
    -Dù gì thì nó cũng ập đến rồi bạn à, giờ chỉ còn tính đến con đường là vượt qua thôi, rồi sẽ đến lúc mọi chuyển trở lại như cũ, mong mẹ của bạn, bạn và chị em bạn sớm vượt qua
     
  3. K.H.A.O.S Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Trên cuộc đời này thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều, coi như là 1 bài học, bạn hãy cẩn thận ngay từ bây giờ, đừng bao giờ tin người nữa, nhất là mấy vụ ký hợp đồng, cần phải đọc cho kỹ, nếu ký họp đồng, tốt hơn nhất cho mình xem qua, mình sẽ tư vấn cho bạn.
     
  4. long_k Thành Viên Cấp 3

    thời này đát chật người đông , thạch sanh thì ít, lý thông thì nhiều.....
    chả biết nói gì. thành thật chia buồn cùng gia đình bạn
     
  5. cedar Thành Viên Cấp 5

    cái tiêu đề topic nghe quen quen
    trả lời nè: ko làm thế sao làm người ! hehe
     
  6. Shinam Thành Viên Cấp 3

    70 triệu mua kinh nghiệm sống... khá là đắt với gia đình bạn...

    Bạn cứ thử nhờ pháp luật xem, mấy phường lừa đảo sợ pháp luật lắm.
    Bạn kiếm cái Recorder nào đó, đi nói chuyện với họ, sau đó thì nói chuyện với hàng xóm để khi ra tòa thì lấy đó làm bằng chứng. Người VN mình có thói quen sợ mích lòng, thích yên ổn và ngại pháp luật nên nếu bạn bảo họ ra làm chứng họ không dám đâu. Mình hi vọng bạn đỡ được chút...
     
  7. tintin12 Thành Viên Cấp 3

    chia buồn cùng bạn , mà bạn viết đọc hoa mắt luôn
     
  8. sport5s Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chia buồn cùng nha.
    nhưng đọc xong nhứ đầu thiệt đó.
    lần sau có post bài thì nhớ đặt chắm phẩy dùm nha
     
  9. titolove Thành Viên Kim Cương

    hì...ngồi giải sấu = cách edit lai bài đi cho ace sau con đoc ban nhé!!!
    chia buồn, hãy cố lên

    đi kiện công an đi

    lừa đảo tầm 70chai thì đi tù 8 cuốn đó b
     
  10. mikluwam<3 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tính nói giống zầy nè, ko cách khoảng đọc muốn nổ con mắt >.<"
     
  11. nola_link Style for you

    ko chấm phẩy j hết, đọc đúi lun. Chia bùn cùng bạn, bây h làm cái j cũng phải cẩn thận chứ bạn. đời h gê lắm
     
  12. alone_cat Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chia buồn! nhưng đọc mà muốn nổ con mắt, chữ viết chằng chịt, viết mình bạn coi liệu có còn là con người?

    Ít ra cũng phải có tí hình minh họa cảm xúc chứ :doubt:
     
  13. zink175 Thành Viên Cấp 2

    kiếm 5tr mướn mafia đập nó đi bạn. lỡ mất 70tr rồi đừng tiếc 5tr, 75tr lấy 4 cọng gân nó đc rồi..:< chja bùn . hi vọng ông trời có mắt..
     
  14. choco_kiss Thành Viên Cấp 1

    mình ko hiểu chiện gì vì....mình đọc hem nổi, dù sao cũng chia bùn zí bạn
     
  15. mrrain Thành Viên Cấp 5

    lòng người hiểm ác quá.
     
  16. se7en Thành Viên Kim Cương

    gian hồ hiểm ác liệu có còn là con người? chia bun cùng bạn
    góp ý : sinh viên gì mà viết ko có dấu , đọc mệt wa1
     
  17. harry2010 Trai Thời Trung Hiếu Làm Đầu

    Chia buồn.. Rút kinh nghiệm cho bản thân ko tin ai hết trừ bà xã
     
  18. cavienchien Thành Viên Cấp 2

    tui đọc được 2/3 câu chuyện của bạn. chia buồn với bạn, nhưng coi đây là kinh nghiệm để lần sau tránh lập lại. mình làm gì thì cũng phải suy tính, cân nhắc cẩn thận. Chuyện làm ăn, kinh doanh càng phải tính toán cho kỹ. người xưa có câu: tiên trách kỉ hậu trách nhân. bạn bị họ lừa cũng do bạn nhẹ dạ, cả tin. tui ko nói là trên đời ko còn ai đáng tin mà là phải đặt niềm tin vào đúng chỗ bạn à. chúc bạn vượt qua lần này.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,163 (Thành viên: 0, Khách: 1,153, Robots: 10)