Tìm kiếm bài viết theo id

đâu rồi những y-bác sĩ vì bệnh nhân

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Quyên Nguyễn, 10/11/09.

ID Topic : 1356711
Ngày đăng:
10/11/09 lúc 23:23
  1. Quyên Nguyễn Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    10/11/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    26
    Chào các bạn!
    Mình có vài điều muốn chia sẻ cùng các bạn. Và mình mong các bạn không gặp chuyện giống như mình.

    Hôm trước cô mình bị hạ đường huyết. Cả nhà quýnh quáng đưa ngay vào bệnh viện (BV). Cũng may là BV cũng gần nhà. Trong tình trạng cấp bách nhưng mình cũng kịp thời nhét theo thẻ bảo hiểm của cô. Thế nhưng bao nhiêu sự cố gắng của nhà như đi tong hết vì khi vào trong đó, họ có kiểm tra cho cô mình ngay đâu. Bắt mình làm thủ tục này, thủ tục kia, chạy đi chạy lại mấy chỗ đóng phí. Cứ chạy như con lăn quăn ấy. Xong rồi ngồi đó đợi. Hic, mà các bạn cũng biết đó, lúc đó cô mình như sắp ngất đi luôn cơ. Mình sốt ruột hỏi các cô y tá thì họ cứ gắt gỏng lên, bảo đợi chút bác sĩ tới. Đến khi cô mình lã người đi, cậu mình lo quá, bế cô thẳng vào phòng cấp cứu và lao vào kéo bác sĩ ra họ mới lật đật chạy ra khám cho cô mình. Cũng may là bây giờ cô đã qua nguy hiểm và đang hồi phục.
    Mình không hiểu tại sao trong những trường hợp khẩn cấp mà các y tá bác sĩ lại bắt bệnh nhân chờ đợi. Mạng người chứ có phải chuyện chơi đâu. Trước giờ cũng nghe nhiều chuyện kinh khủng khi vào bệnh viện mà giờ mới gặp.
     
  2. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    BV nào vậy chủ thớt?
     
  3. Quyên Nguyễn Thành Viên Mới

    Mình thật sự không muốn tiết lộ tên BV vì sợ người ta nghĩ mình đang cố tình phá hoại danh tiếng BV. Tuy nhiên, mình muốn nêu ra một thực trạng đáng buồn của ngành y tế nước ta để mọi người cùng chia sẽ bạn ạ. Và mình tin rằng có rất nhiều người đã lâm vào tình huống này.
     
  4. huuduong84 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tại bro ko nhét tiền bo cho y tá nên cứ ì ì ra như vậy đấy (tiêu cực toàn hệ thống BV luôn rồi bro ơi)
     
  5. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nếu chủ thớt nói vậy thì không ý kiến nữa! đâu rồi những y-bác sĩ vì bệnh nhân
     
  6. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn,cứ đưa tiền ra là được chăm sóc như tiên
     
  7. Quyên Nguyễn Thành Viên Mới

    Bạn có gặp tình huống này bao giờ chưa? Nếu có thì chia sẻ và hướng dẫn cho mình với. Chứ lỡ lần sau mà cô mình có gì nữa mà gặp lại đám y tá bác sĩ như lần này chắc chết.
     
  8. kzam Thành Viên Cấp 6

    Là người trong nghề màđâu rồi những y-bác sĩ vì bệnh nhân
    nói cái tên ra chứ sợ j?
     
  9. Quyên Nguyễn Thành Viên Mới

    Hic hic, lúc đó mới vào mà bạn. Có biết gì đâu.

    Lúc nhỏ mình thấy bác sĩ y tá mặc áo trắng thì thích lắm, trông giống thiên thần. Giờ chỉ mong có một bệnh viện mà các bác sĩ y tá hết lòng vì bệnh nhân thôi à.
     
  10. bluesky2428 Thành Viên Cấp 4

    bv nao chả zậy, chac nhà ban lần đầu đi bv
     
  11. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    lần sau vào tuỳ tình hình cứ chuẩn bị 1 ít nhét vào túi bác sĩ "bác sĩ giúp giùm em, người nhà em đang đau quá", gì chứ liên quan đến sức khoẻ, tính mạng của người nhà thì đừng quan trọng hoá chuyện tiền bạc (dù biết là cách này ko hay, chẳng ai ưa)

    lương y bây giờ phải đi đôi với lương thực
     
  12. monkey162 Thành Viên Cấp 6

    mấy trường hợp này b cứ vào thẳng cấp cứu, sao đó mới làm giấy tờ đc mà ...
     
  13. mrmsmoon Thành Viên Cấp 2

    Cũng tùy thôi bro ơi, ba tui (di chứng apxe não, tiểu đường type 2) bị hạ đường huyết, lúc đó khoảng 11pm mùng 04 tết năm rồi, mất kiểm soát thân thể, mắt trợn ngược, miệng thở dốc, hic cả nhà tưởng kì này ba tui đi xuất cảnh luôn. Tui call 115, khoảng 10' sau họ tới, 1 nhóm 4 người : 1 tài xế, 1 y tá, 1 bs, 1 hộ lý. Họ vô test điện tâm đồ, huyết áp, sau cùng là test đường huyết, kết luận Hạ đường huyết, cuối cùng là truyền 1 chai glucose rồi đưa papa vào bv thống nhất.
    Mấy bro nghĩ xem job đó ng ta tính bao nhiêu: 150 k
    Tui không tin vào mắt mình luôn khi 115 đưa hóa đơn (vat nha), tui đưa luôn tờ 500, ng ta thối tiền và còn chúc ba mình mau khỏe
    Mà bros rút kinh nghiệm nha: ng lớn bị trouble về sức khỏe thì call 115 là ok nhất, họ hướng dẫn sơ cấp cứu cho,xe ng ta cũng đầy đủ tools.
     
  14. Quyên Nguyễn Thành Viên Mới

    Ừm thật sự là lần đầu vào bạn ạ. Nhưng mà trước kia nghĩ không đến nỗi. Kể chuyện này cho một đứa bạn nghe, nó bảo mình hôm trước nó đưa mẹ nó đi khám bệnh viện tư thì tình hình có khá hơn bạn ạ. Y bác sĩ tận tình hơn, và dĩ nhiên giá tiền cũng đắt hơn.

    Chắc sau này cũng phải vậy, cứ đi mấy bệnh viên tư hoặc bệnh viện quốc tế, đắt một chút cũng được. Chỉ là mình không rõ chất lượng có thật sự tốt hơn không thôi???
     
  15. Quyên Nguyễn Thành Viên Mới

    Thanks bạn nhé. Vậy là có một nơi an tâm để đưa người nhà vào nếu có việc gì. Bệnh viện Thống Nhất ở đường Hoàng Văn Thụ đó hả bạn? Nhà mình hơi sâu phía trong, hổng biết người ta có chịu vô không bạn ha? (Tuy hẻm sâu nhưng xe vẫn vào được)
     
  16. mrmsmoon Thành Viên Cấp 2

    Hẻm sâu thì tốt nhất là mang cáng lớn (loại có bánh xe gập vào - phim mỹ hay thấy đó), yên tâm đi, 115 họ pro lắm đầy đủ đồ chơi
    Còn BV thống nhất thì chỉ điều dưỡng thôi, còn chuyên khoa thì không giỏi lắm.
    Tui khen là khen 115 (trưng vương) vì ba tui có bảo hiểm ở đó (nghỉ hưu mà lương còn hơn tui làm nữa : 5 chai oh men)
     
  17. mrmsmoon Thành Viên Cấp 2

    BV tư hay quốc tế thì hơn là ở cơ sở vật chất, trang thiết bị, thái độ phục vụ (bn mà complain thì off job ngay), còn chuyên môn thì chưa chắc, tui có vài friend làm doc ở bv công lớn trong tp,tụi nó vẫn hay hội chẩn cho mấy bv tư - qt , một job như vậy gần 10 chai, tui hỏi tụi nó sao không chuyển sang bv tư luôn, they said: mày không ở trong ngành có giải thích cũng không hiểu
     
  18. khoinguyen2607 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hết vụ ông bác sĩ dê giờ tới cái này. ÔI lương y từ mẫu hậu ơi
     
  19. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Lương y như....tháng trước. Mình có 1 bà chị hàng xóm,chết vì bệnh viện Chợ Rẫy không chịu cấp cứu, bị té đập đầu từ trên xe xuống đất, máu chảy nhiều mà không cho cấp cứu,bắt nằm hành lang, đợi người nhà mang 3 triệu vào với được vào phòng
     
  20. gonnabeex Thành Viên Cấp 2

    cũng tuỳ bệnh viện rồi ảnh hưởng đến y tá bác sỹ lun. Chứ mẹ mình trị ở bv ung bướu mà cho tiền mấy người ko ai lấy. Nói để dành mua thuốc đi. Thế mới là lương y như từ mẫu chứ.
    Đề nghị bro đưa tên bệnh viện luôn đi. Việc này ko có gì phải dấu cả. càng dấu càng khổ người dân. Có khi nào có người có lương tâm và trách nhiệm coi được sẽ thay đổi được thì sao. Giống bv ung bướu đó.