Tìm kiếm bài viết theo id

đâu rồi những y-bác sĩ vì bệnh nhân

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Quyên Nguyễn, 10/11/09.

ID Topic : 1356711
Ngày đăng:
10/11/09 lúc 23:23
  1. Bsnobita Thành Viên Cấp 4

    hehe,update lại kiến thức nhé!khi nào cần phải thực hiện cấp cứu nhé!điều đó phụ thuộc vào đánh giá của BS trên BN chứ k phải bằng suy nghĩ và sự lo lắng của người nhà.Nói chung nghề nào cũng vậy,có hiểu mới thông cảm dc.Nói thật,bây giờ ít ai vì ai lắm,mà phải vì nhau(đừng hỉu sai nhé).
     
  2. nhatrangbay Thành Viên Cấp 2

    LƯƠNG - y như - TỪ MẪU ...
     
  3. lephong090 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bác si thường bảo ko có tiền thì đưng có bệnh đâu rồi những y-bác sĩ vì bệnh nhân(
     
  4. Quyên Nguyễn Thành Viên Mới

    Hổng hiểu lắm ý của bạn.
    Nhưng mà tình hình lúc ấy là cô mình sắp ngất đi luôn ấy, cứ như không thở được nữa cơ.
     
  5. Malice Thành Viên Kim Cương

    Cũng thông cảm gặp tình huống như bạn ai cũng rối lên, y tá mà cứ rề rà như vậy hỏi sao mà ko nổi điên lên đc
     
  6. thuctrinh Thành Viên Mới

    "Vì nhau" theo bồ định nghĩa là sao thế.
     
  7. Octieu0606 Thành Viên Mới

    Hic, sao người ta có thể nhẫn tâm thế nhỉ?
    Bao giờ mấy bệnh viện Việt Nam mình mới được như ở nước ngoài đây. Bệnh nhân là Khách hàng chứ không phải đi van xin chữa bệnh.
     
  8. khunglong.kon Thành Viên Cấp 6

    nó mà hog khám cho ngừoi nhà bác thì mấy bác nói zậy nè
    bây h tụi bây mún đi làm hay mún nằm bệnh viện giống ngừoi ta,bảo đảm nó làm liền hehe
     
  9. MaxSky THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH

    Sống ở đây thì phải chịu thôi bạn à.
     
  10. Octieu0606 Thành Viên Mới

    Tình hình là mình có người bà mới vừa mổ về. bác sĩ đã cho về nhà nhưng mà phải theo dõi chăm sóc. Mà giờ nhà tui không có người ở nhà theo dõi cũng như làm các thao tác rửa vết mổ, rồi đo huyết áp... (dù đã gần như lành hẳn). Không biết anh em nào biết có dịch vụ nào chăm sóc người bệnh sau mổ tại gia thì chỉ cho mình với. Nhưng mà mình cần y tá hoặc điều dưỡng nha. Vì cần lau rửa vết mổ nữa nha. Thanks all
     
  11. vipmember4u Chuyên Hàng USA

    chuyện thường ngày ở huyện thôi:tire:
     
  12. icedragon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nhà bạn ở khu nào? trên 5s hồi đó có dịch vụ điều dưỡng tại nhà đó (trong mục linh tinh), giờ ko biết còn ko, bạn kiếm thử nhé.
     
  13. Bsnobita Thành Viên Cấp 4

    hehe,đơn giản là vì những người BS còn lại,vì những người mà tận tâm với bệnh,các bro đừng gom hết lại rồi đòi này hỏi nọ.Nói chung phải biết thông cảm,1 sáng họ gặp >100Bn,mỗi người 1 vẻ,để đưa ra quyết định chính xác là 1 vấn đề lớn,k cần phải tốn thời gian nh,chỉ cần cái nhìn thôi,họ có thể dự đoán dc tình hình của bạn+1 hay 2 câu hỏi để xác nhận lại vấn đề,thế thôi.
    Người nhà vì quá lo lắng cho người thân nên cứ làm trầm trọng vấn đề,rồi có nh người rất ư là "tài lanh",bắt người khác phải làm như thế này,thế nọ.Người nhà và ngay cả bản thân Bn thì có thể chậm tr64 cả 2-3 ngày,thậm chí là cả tuần và lâu hơn nữa(biết bệnh mà cứ tự chữa),còn gặp BS thì cứ đòi hỏi là phải nhanh,bản thân mình thì mình phải thương hơn chứ,phải có y thức hơn chứ.
    Nghành nghề nào cũng vậy,cũng đòi hỏi phải có khả năng + tấm lòng,k chỉ riêng nghanh y!!!!các pac thương gia ấy,lừa lọc kiếm dc khối tiền,ăn sung mặc sướng,có ai nói gì đâu.
    =>>>Tóm lại mong các bro thông cảm cho người khác,đối xử tốt w ngta thì ngta sẽ đối xử tốt w mình.K thì các bro cứ đi làm BS để "làm tiền"ng khác như các bro nói!!!!!
     
  14. Dr.Vein Thành Viên Bạch Kim

    Thấy wen wen, hình như bên dđ BSĐK phải hem ta...?
    Mà mấy ổng cũng thiệt là... Ra nói 1 tiếng cho ng nhà đỡ sốt ruột cũng được.

    Làm ngành y dược khổ lắm.
    Hết bệnh hok ai nhớ!
    Bị cái gì là muốn ăn tươi nuốt sống bs và ds.

    Do tính tình, do sự khẩn trương, do cơ chế, do tá lả nhập nhằng... He he he!
     
  15. mrmsmoon Thành Viên Cấp 2

    Y tá, điều dưỡng tới tận nhà thì mắc lắm nha, ng chăm bệnh giá bây giờ là 100k một ngày đấy, bro nhắm mà chi, nếu đến chăm sóc vết thương, đo huyết áp theo tui nghĩ khoảng 4 tờ 20k (bỏ vào bao thư cho lịch sự), bro cứ đề nghị thẳng với y tá tại bv đã phẫu thuật cho ng nhà cho nó tiện
     
  16. SpiderTM Thành Viên Bạch Kim

    bệnh viện là thế. chuyện thường ngày ở huyện.
     
  17. nhoc_pro2000 Thành Viên Cấp 3

    tui gặp rùi nên bít.mịa lúc người nhà đang cấp cú mà mún chém tụi nó lun
     
  18. icedragon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    100k/ngày mà còn kêu mắc thì em bó tay đâu rồi những y-bác sĩ vì bệnh nhân. Gần tết mẹ tớ có người quen mướn 1 chị đd về chăm sóc cho bà cụ ở nhà (bị K), 1 chai/ngày .
     
  19. icedragon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    @ Quyên Nguyễn: cô bạn nếu chưa già lú lẫn mà hay hạ đường huyết thì nên thủ sẵn nhiều kẹo (hoặc đường phèn) trong túi, khi nào thấy chân tay bắt đầu run lẩy bẩy, bước ko nổi thì lấy ra ăn liền thì sẽ ko sao hết.
    Mà nói thật, hạ ĐH ko phải là trường hợp cấp cứu đâu, trừ ng già, lú lẫn mới nguy hiểm thôi. Vào BV truyền cỡ 1,2 chai nước biển là về rồi.
     
  20. tuany06 Thành Viên Cấp 6

    hic,các bác diễn tả BV nghe ghê quá,e cũng là SV y nè,đi trực cấp cứu hoài nhưng chưa thấy cảnh này bao giờ
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89
Tổng: 454 (Thành viên: 5, Khách: 435, Robots: 14)