Tìm kiếm bài viết theo id

Viết cho nỗi đau vừa chạm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi viclicious, 11/11/09.

ID Topic : 1356906
Ngày đăng:
11/11/09 lúc 02:20
  1. viclicious Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    6/8/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,203
    Nếu bắt đầu cuộc tình mà anh đã thấy không hạnh phúc, anh sẽ bước tiếp hay anh nên dừng lại?

    Anh tự hỏi mình câu này hàng nghìn lần chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi này. anh chưa bao giờ quan tâm đến việc mình sẽ như thế nào với cuộc tình của mình, đến khi anh gặp em.
    Anh không hiểu, những điều anh cần, rốt cục có phải là những điều quá đáng...
    Anh yêu anh và cần em.
    ...
    Anh đã thấy quá khó thở và quá mệt mỏi.
    Anh tự rối rằm chẳng hiểu thứ tình cảm này có phải là tình yêu không... Nhưng anh mệt mỏi quá rồi... Chỉ là anh không tự trả lời cho mình được, liệu bản thân anh đang muốn dừng lại hay bước tiếp những bước đi thỉnh thỏang hiện diện một vài nụ cười...
    Khi anh buồn, em nói em có quan tâm anh, nhưng liệu em có quan tâm đến việc làm thế nào để anh hết buồn chưa?

    Rồi đêm lại trãi qua đêm, giây phút yên bình nhất trong ngày là lúc anh tắt hết tất cả đèn, turn off pc và đặt chiếc điện thọai xa tầm với của tay. Chỉ có tiếng nhạc. Xung quanh tối đen. Căn phòng tưởng chừng chật chội lại hóa ra vô cùng rộng. Vì khi đó, anh không cần phải cười cho ai, anh không cần phải khóc cho bất cứ điều gì, anh không cần nghĩ suy mình sẽ phải làm gì, ra sao, thế nào... Vì đó là những giây phút cuối cùng trong ngày anh có thể chỉ sống ích kỹ cho bản thân anh ...

    Đừng bao giờ cố gắng hiểu anh hay là tìm sự đồng cảm nào đó trong những trang nhật ký này... Vì tự bản thân anh đôi lúc còn không hiểu chính mình và những dòng viết trong đây. Nó rối rắm, tràn đầy những lời chân thật đến giả tạo. Nó mặn chát vì đôi lúc như những giọt nước mắt anh khóc ra bằng tay, hoặc nó ngọt ngào như những nụ cười chưa từng rơi ra trên môi anh.
     
  2. Who? Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mọi thứ thay đổi từng ngày, từng giờ...cảm xúc mãi miết đuổi chạy theo tháng ngày, rồi khi mỏi mệt, cứ nhằm lấy đất mà ngã bệt...
     
  3. NgocChau.Duong Thành Viên Bạch Kim

    cuộc đời ấy có bao lâu mà hững hờ.......
     
  4. malanh Thành Viên Cấp 3

    nhưng liệu em có quan tâm đến việc làm thế nào để anh hết buồn chưa?

    Ngược lại a có quan tâm đến việc làm thế nào để e vui hơn không??? Cuộc đời là thế, nhiều lúc con trai tình cảm quá thì nhiều lúc hoá ra lại không tốt, nếu bài trên đúng là bạn viết thì có lẽ chúng ta có phần nào giống nhau, hãy thay đổi, hãy hy sinh cho cái mà mình yêu thương trước, tự khắc mình sẽ vui hơn... now mình cũng giống như bạn, mình muốn người yêu mình quan tâm mình hơn,nhưng mình biết khó có thể lắm.... hãy sống cho mình và cho cả những người sau này thôi...
     
  5. yen_yen Thành Viên Bạch Kim

    "nhưng liệu E có quan tâm đến việc làm thế nào để A hết buồn chưa?" ... A đặt câu hỏi như thế vậy có bao h A tự hỏi mình là đã bao h A wan tâm đến việc làm jì để người đó được vui ko? nếu cuộc tình của A như A nói ...
    - ko hạnh phúc
    - mệt mỏi và khó thở
    - ko xác định được tình cảm này có fải tình yêu ko
    - chỉ có lúc 1 mình trong đêm thì A mới là chính A, ko cần giả tạo đóng kịch để người yêu A vừa lòng ...
    ... thì với câu hỏi bước tiếp hay dừng lại? tôi nghĩ là A nên dừng ... càng đi A chỉ càng đau mà thôi
     
  6. viclicious Thành Viên Cấp 4

    ko liên wan :| :-j
     
  7. hienjungle Thành Viên Cấp 6

    yêu mà mệt mỏi như bác thì ta nên chọn con đường đi đúng đắn cho tương lai của mình. Càng yêu càng thấy khổ, càng thấy đời vô nghĩa. hãy lựa chọn để mỗi ngày là 1 niềm vui
     
  8. nhoc_excel Thành Viên Kim Cương

    Đời ngộ thiệt nhỉ . Người thì biết bao nhiêu người con gái qua tay , người thì cứ vì 1 cô gái mà thất tình . Tui thì chưa biết hôn con gái bao giờ đâu nhé Viết cho nỗi đau vừa chạm
     
  9. Chợ Thú Nuôi 13s Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vụ nì hơi khó tin... Có khi nào... Heeee!! Hok lẽ bạn hok hun bà, hun mẹ... sao??
     
  10. nhoc_excel Thành Viên Kim Cương

    chưa luôn chỉ có mấy người đó hung tui thôi Viết cho nỗi đau vừa chạm Tại mình ghét ai chạm vào người mình từ nhỏ Viết cho nỗi đau vừa chạm - 1
     
  11. vickyvo Thành Viên Cấp 4

    Viết cho nỗi đau vừa chạm - 1 chủ top là người này nè bạn.
    Mà thường những người dạng như vậy,thix thì thix nhiều,nhưng yêu thì chỉ có 1 thôi.
    @ chủ top : bạn đừng buồn nữa,ng yêu bạn biết bạn yêu cố ấy ntn mà,có thể bạn biết cách cho,còn cô í muốn cho mà ko biết cho = cách nào nên hay bất đồng vậy thôi.chuyện gì cũng cần có time mà bạn,quan trọng là tình yêu lớn thế nào,tình yêu lớn thì chuyện gì cũng giải quyết đc hết

    Mỗi người có cách yêu và bày tỏ khác nhau.dù ra sao đi nữa,bạn cũg cảm nhận đc là ng ấy yêu bạn nhiều mà,đúng k?
    Mối quan hệ nào,cuộc tình nào ban đầu mới cũng có vấn đề bất đồng về suy nghĩ và hành động,nhưng nếu tình yêu đủ lớn để vượt qua khoảng time đó,thì sẽ thuộc về nhau mãi mãi.
    Bạn có tự tin tình yêu bạn hiện tại đủ để vượt qua những khó khăn ban đầu này ko?
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. tranhthiec.net,
  3. wifeboss,
  4. honeyz...,
  5. sanhkhlv91,
  6. ductuan88,
  7. mrvinh89
Tổng: 504 (Thành viên: 8, Khách: 488, Robots: 8)