Tìm kiếm bài viết theo id

bạn có dám yêu 1 người khi mà họ .........

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dmit8a, 14/11/09.

ID Topic : 1365999
Ngày đăng:
14/11/09 lúc 10:35
  1. dmit8a Dân Chơi Nửa Mùa

    Tham gia ngày:
    16/8/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    3,773
    mình có quen 1 người con gái ở ngoài, lúc đâu mới quen nên chưa biết rõ về người ấy. nhưng khi tìm hiểu qua bạn bè và chính người ấy thì mình được biết rằng người ấy bị ung thư máu (phải thay tủy) cái bệnh này thì rất khó chữa và phải hóa trị lâu ngày làm người ấy bị tê liệt 2 chân, nhưng sau 1 thời gian thì người ấy cũng đi lại được nhưng cũng rất khó khăn, người ấy bị bệnh từ nhỏ tới bây giờ đã 21t. chắc hẳn nếu bạn biết về bệnh này thì bạn sẽ biết được tâm trạng của 1 người bị bệnh này. bây giờ người ấy có thể đi lại đươc nhưng khó khăn. từ khi bị bệnh tới h đã khoảng 10 năm.

    1 người con gái dễ thương trong 1 gd có 2 chị và 1 đứa em, đã chữa trị mất rất nhiều tiền ( việc thay tủy thì tới h ko thể tìm được ai phù hợp). người ấy có rất nhiều điều muốn làm nhưng vì căn bệnh này nên không thể làm gì được. nhiều lúc đọc blog của người ấy mình rất buồn bạn có dám yêu 1 người khi mà họ .......... cô ấy cảm thấy rất tủi thân và cảm thấy cuộc sống đen tối. cô ấy cũng là con gái mà muốn được iu 1 người nhưg liệu ai có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy, ai có thể ?
    nếu là bạn thì bạn có chấp nhận không ?
    1 điều nữa là cô ấy có ước muốn tự kiếm ra tiền, vậy bạn có thể góp ý cho mình cô ấy có thể làm gì khi mà khả năng đi lại có giới hạn bạn có dám yêu 1 người khi mà họ ......... - 1
     
  2. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    không dám trả lời, trả lời giả dối thì mắc cỡ với lương tâm, trả lời thành thật sợ bị hội đồng
     
  3. ++Jin++ Thành Viên Bạch Kim

    cái này bạn phải tự hỏi chính bạn thôi
     
  4. tiendung_it Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có lẽ sẽ không, vì chẳng đủ khả năng để giúp cô ấy. Cho tủy thì đc.
     
  5. phiho11 Thành Viên Cấp 6

    bạn thương cô ấy chứ không phải bạn thương dáng vẻ bên ngoài cô ấy,bây giờ cô ấy rất cần 1 người bên cạnh để chia sẻ,ủng hộ giúp cô ấy vượt qua mọi khó khăn,nếu chỉ vì căn bệnh của cô ấy mà bạn rời xa cô ấy thì bạn thật nhẫn tâm.
     
  6. NgocChau.Duong Thành Viên Bạch Kim

    ......:: FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION ::......

    <<<MOST WANTED >>>

    NICK 5S: CHUOTTRANG

    Chuột ơi, em rủ anh qua nhậu, anh dại dột nghe lời book vé qua rồi còn em vẫn biền biệt nơi mô???

    cái sign này có nghĩa ji vậy ta bạn có dám yêu 1 người khi mà họ .........
     
  7. vicnguyen80 Thành Viên Cấp 5

    vấn đề này thì cũng như những người gặp bệnh nan y khác thôi bạn à, nhưng ai là người mang tới niềm tin, niềm hy vọng, và chổ dựa vững chắc và là nơi tin tưởng trong niềm tuyệt vọng tuyệt đối, thì may ra mới cứu được bạn à.
    Nhiều căn bệnh thuốc thang không thể chữa được, nhưng 1 tình yêu, 1 hy vọng, 1 niềm tin có thể thay đổi tất cả.
    Mình rất cảm thông với những trường hợp như vậy. Bạn hãy vui lên nhé, phải tự hào chính mình đang làm chổ dựa cho bạn kia, thì mới thành công được.
     
  8. BABU Thành Viên Cấp 5

    tình yêu khác với tình thương nhe bro ...
    đừng lầm tưởng roài làm khổ pé đó ... bro hỏi kiểu này bik là bro cũng sợ thế nên bro đừng nên tiếp tục nữa ! dành việc đó cho người thật tâm và thật lòng hơn ...
     
  9. lukeme Thành Viên Kim Cương

    cãm thấy lòng thoãi mái là được rồi
     
  10. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    tìm pé Chuột, ko biết đi Hawaii nghỉ mát đã về chưa???

    Chắc còn ghé qua Bali lặn biển ngắm cá mập nên ko thấy sủi tăm luôn
     
  11. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    theo tui thì bạn nên tìm hiểu thử căn bệnh để đánh giá mức độ cũng như khả năng bạn có thể giúp đỡ, nếu bạn có thể giúp đỡ thì cứ tiến tới.
    Còn không thì bạn cứ giữ khoảng cách và giúp đỡ cô ấy như bạn bè, rồi tìm những người có khả năng để giúp cô ấy
     
  12. nunerman Thành Viên Cấp 3

    Chỉ dám đọc và cảm nhận. Và thấy sao đời bất công quá, có mấy thằng khốn nạt ngoài kia thì lành lặn, còn những người tốt thì đang từng ngày từng giờ chờ đợi 1 điều kỳ diệu. bạn có dám yêu 1 người khi mà họ .........
     
  13. dmit8a Dân Chơi Nửa Mùa

    bây giờ cũng chỉ động viên và wan tâm cô ấy thôi, cô ấy nói với mình rằng " tình yêu với em là 1 thứ xa xỉ" bạn có dám yêu 1 người khi mà họ .......... mình muốn làm 1 điều gì đó giúp cô ấy, liệu với bệnh tình và khả năng đi lại có hạn thế này thì cô ấy có thể làm được gì đây, cô ấy luôn mong tự mình kiếm ra tiền
     
  14. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    cửa hàng bán hoa ... ?!, hay làm tranh cát, tranh đá bán online, cũng có đồng ra đồng vào mà ko cần di chuyển nhiều, chỉ cần thời gian, và sự sáng tạo. Khi cô ta tự chủ dc mình thì tình yêu với cô ta cũng ko khó vì người khác nhìn vào sẽ thấy khác.
    Tui nghĩ là vậy bạn có dám yêu 1 người khi mà họ .........
     
  15. NgocChau.Duong Thành Viên Bạch Kim

    nó đi wah pakistan lun goỳ, ko có zìa nữa đâu, bạn khỏi tỉm chi mất công bạn có dám yêu 1 người khi mà họ .........
     
  16. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    khó quá anh ơi.................bạn có dám yêu 1 người khi mà họ .........
     
  17. lengocnhat Thành Viên Cấp 5

    chi có the jup co gái tre đó băng cách đông viên, khích lệ về mặt tinh thần, tao cho cô ấy có 1 cam jac ko bị hụt hẳn, ko bị xa lánh..........nếu bạn đa yêu thật sự thì hay lam theo loi nói of con tim bạn mách bảo.........
     
  18. phunghoangvu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tình yêu khác thương hại nha
     
  19. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    cũng nghi nghi lâu gòi mà ko ngờ Chuột bỏ 5s theo anh Bin nhanh thế

    tính hay nổi loạn như thế rất hợp với phong cách Al Queda
     
  20. hienghost Thành Viên Bạch Kim

    nếu tình yêu đến thì phải dũng cảm chấp nhận nó chứ sao, vì đó đơn giản là tình yêu
    còn việc làm thì nhiều :
    có thể nhận hàng về may đồ thêm ở nhà, giặt đồ thuê (máy giặt), nhận làm gia công tại nhà tất cả mọi thứ, gấp hạc giấy, ngôi sao bỏ vô bình để giao mối, làm móc khóa bằng len, bằng dây, chỉ, ....
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ
Tổng: 927 (Thành viên: 4, Khách: 875, Robots: 48)