Tìm kiếm bài viết theo id

Xin hãy đọc :( Lời khuyên of ace rất quý giá đối với em

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi --Dizz_My_Life--, 15/11/09.

ID Topic : 1369274
Ngày đăng:
15/11/09 lúc 21:12
  1. --Dizz_My_Life-- Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    15/11/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    4
    Mình là con gái, năm nay 20 tuổi, gia đình khá giả, ba mẹ rất yêu thương mình. Hiện mình đang học ngành thiết kế đồ họa. Trước đây mình cứ nghĩ cuộc sống là 1 màu hồng,nhưng càng lớn mình càng cảm thấy cuộc đời có nhiều thứ ko như mình nghĩ

    Mình vốn sinh ra không có đầu óc thông minh như mọi người,có thể gọi là "ngốc".Trong khi bạn bè ai cũng chín chắn,biết suy nghĩ,riêng mình lúc nào cũng ngốc,luôn luôn vấp phải những sai lầm ngớ ngẩn,mình có cảm giác mình "chậm lớn" so với chúng bạn.Sức học của mình không bằng những bạn trong lớp.Nếu hỏi mình có gì hơn,mình chỉ có cái tài duy nhất là Vẽ.

    Từ nhỏ mình đã mê vẽ.Càng lớn mình càng tìm hiểu về những phần mềm đồ họa và rất thích sáng tạo,thiết kế đủ thứ.Lúc ra trường mình mất phương hướng và đã chọn sai ngành.Sau đó mình bỏ và chuyển qua ngành Thiết kế đồ họa,và mình rất yêu ngành này.Mình tự tin là mình rất giỏi về Graphic Design.Tương lai mình rất muốn làm nghề nào liên quan đến ngành học này

    Đến hôm nay sau khi ra trường được 2 năm,mình gặp lại 2 cô bạn gái thân nhất thời cấp 3 của mình. 2 người ai cũng tài giỏi. 1 cô làm trong 1 khách sạn nổi nhất TPHCM, 1 cô làm columter, họ nói tiếng Anh rất giỏi,họ làm 1 tháng mười mấy triệu,họ xinh đẹp,và tài giỏi nữa. Mà 2 cô bạn của mình hồi còn đi học đã học rất giỏi rồi. Khi nghe họ nói chuyện 1 tràng = tiếng Anh mình đã há hốc mồm.Nhìn họ mình rất hổ thẹn,các bạn biết không,trong khi các cô ấy đã có thể tự lo cho cuộc sống thì mình vẫn còn xin tiền bố mẹ ăn sáng hàng ngày.Hiện mình vẫn còn đang học.Và vẫn ôm mộng làm Designer,nhưng mọi thứ có vẻ mù mờ quá.Mình không biết liệu mình có thể làm tốt không.Mình không thể nghe và nói tiếng Anh 1 cách trôi chảy như 2 cô bạn ấy đc,mình cảm thấy mình rất vô dụng

    Mình đã suy nghĩ nhiều lắm.Ban đầu mình tự hỏi tại sao ông trời sinh ra mình ngốc vậy,mình chỉ là 1 hạt cát,mình chẳng là gì cả

    Nhưng giờ mình quyết tâm thay đổi.Mình rất muốn thành công giống như họ.Mình tin chỉ cần cố gắng,mình sẽ làm được.Mình sẽ bắt đầu bằng việc trau dồi tiếng Anh

    Biết được 5s có chuyên mục Chuyện trò xả stress,mình reg nick và post những dòng tâm sự này lên.Hy vọng mọi người,nhất là những người đã từng giống như mình xin hãy cho mình những lời khuyên.Mình thật sự rất cần những lời khuyên

    Mọi người hãy tư vấn cho mình chỗ nào có thể dạy tiếng Anh tốt nhất.Và học gì để sau này đi làm.TOEIC hay Nghe nói?

    Mình chỉ giỏi về Graphic Design,nhất là về các phần mềm Corel,Photoshop và 3DMax,mình nên nộp đơn xin việc vào công ty nào,ngành nghề nào?

    Cám ơn mọi người đã đọc bài viết đầu tiên của mình
     
  2. rockmaninhell Thành Viên Kim Cương

    Anh Văn hội Việt Mỹ, Không Gian, Dương Minh....mỗi trường thử 1 thời gian...quan trọng là tự học, cố gắng học thì chỗ nào cũng có thể giúp bạn thành công
     
  3. Bsnobita Thành Viên Cấp 4

    cũng hay!!!!chúc mừng sis nếu nghĩ như thế là tốt cho bản thân.mình có 1 vài lời góp vui nhé:
    +chắc pac có >2 ng bạn trên hén,nếu ngày mai pac gặp 2 người bạn khác,1 ng làm xây dựng,1 người làm luật sư....vậy pac sẽ học gì,làm gì để bằng họ????????
    +nói chung học thêm dc thì tốt,av thì quá tốt,nhưng nói thật k nên thấy họ như thế mà tự ti và nghĩ mình phải làm như thế mới tốt,tự bản thân mình thấy nếu nó hữu ích w mình thì mới tốt.
    +hãy hỏi họ có dám thi vẽ w bạn k????rất có thể họ cũng đang ngưỡng mộ bạn lắm đó.
    +mình thuận tay phải,mình dám chắc rằng người thuận tay trái k viết tay phải nhanh bằng mình.hỉu chứ????
    +theo mình,bạn nên học 1 khoá tự tin trước!
    mình cũng tò mò k biết,họ mới 20t,học cái gì mà ra làm nh tiền thế????chắc khỏi thi ĐH chi cho khổ,làm theo cách của họ cho dễ có tiền!!!!
     
  4. kzam Thành Viên Cấp 6

    Hi!!Cố lên bạn.Nếu có thể,hãy kiếm quyển "tôi tài giỏi và bạn cũng vậy".Bạn ko phải là kẻ thất bại.
    :smile::smile::smile:
    [youtube]zt_7s-Nv2W4[/youtube]
    follow your dream
    be yourself,fernature of kindness
    nothing that you can not do
     
  5. absoluter Thành Viên Cấp 1

    Mỗi con người sinh ra đều có thiên phú. Cái hạnh phúc của bạn là bạn biết đc mình có tài năng về mỹ thuật. Và bây h bạn hạnh phúc vì đã đi đúg với con đườg bạn đã chọn.

    Việc bạn quyết tâm thay đổi sau khi thấy hổ thẹn với 2 bạn gái kia cũg chứg tỏ bạn thật chẳg "ngốc" tý nào. Mình rất tôn trọng những người con gái như vậy. Có thể bạn k thôg minh như mọi người, bạn k nhanh nhẹn như họ, nhưg bạn biết điểm mạnh của mình, và quyết tâm học hành để thành đạt. Điều đó thật tuyệt, và chúc bạn thành công^^

    Về Av thì mình k rõ chuyên ngành Designer. Có lẽ bạn tham khảo 1 số a chị đã làm trog ngành là tốt nhất. Nếu bạn muốn thi Toeic thì cố gắg tự học, tự học sẽ mang lại điểm số cao nhất chứ k phải trườg lớp (trườg lớp chỉ 1 phần thôi)
     
  6. --Dizz_My_Life-- Thành Viên Mới

    Cám ơn bạn.2 người bạn của mình cũng khuyên mình không có gì học tiếng Anh tốt bằng tự học cả.Mình sẽ cố gắng

    Cám ơn bạn mình là con gái.Mình sẽ cố gắng phát huy tài năng của mình.Nhất là tiếng Anh,mình nghe họ nói không có tiếng Anh không sống đc.

    Cám ơn bạn.Mình cũng đã học đc rất nhiều điều từ sách
    Bài hát hay lắm
    Thank you all~~~

    Hôm qua mình đã buồn và không ngủ được,suy nghĩ rất nhiều về tương lai,về bản thân...giờ đã khá hơn...cám ơn các bạn nhiều lắm

    Cám ơn bạn trai,mình càng cảm thấy mình không vô dụng nữa,nhờ có các bạn...
     
  7. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Chào ấy,

    Ấy chỉ mới 20 và ấy còn quá trẻ. Cuộc sống chỉ đang ở những bước đầu và con đường thành công chưa chắc ai sẽ hơn ai nếu nói về lâu về dài. Mình nghĩ ấy nên thôi mặc cảm với 2 cô bạn kia, vì họ là những người đang được tưởng thưởng thành quả xứng đáng của họ sau một thời gian dài nỗ lực ( mình chắc chắn là vậy ). Và mình nghĩ ấy cũng sẽ được thế, nếu ấy cố gắng nhiều hơn thôi ! ^^

    Ai cũng có những ưu và khuyết điểm của bản thân, ai cũng có những mặt tích cực và những khía cạnh hạn chế. Quan trọng là tự tin vào chính mình và làm những gì mình thích, từ đó mình sẽ phát huy rõ khả năng của mình Xin hãy đọc :( Lời khuyên of ace rất quý giá đối với em

    Nếu ấy cứ lấy 2 bạn ý làm vạch mốc để so sánh, thì sẽ dễ nản và chán nếu lỡ như có thất bại. Mình thấy ấy đang có 1 trái tim yêu nghề, như vậy sẽ rất tốt ^^ Cố gắng phát huy nha !

    Về tiếng Anh, ấy có thể tham khảo và theo học tại Không Gian, Dương Minh, Việt Mỹ, ACET,... tùy thuộc vào khả năng tài chính & sự lựa chọn của bản thân mình. Học ở đâu cũng vậy thôi, cái chính là ở bản thân ấy. Ngoài ra, ấy nên đọc nhiều sách báo nước ngoài, thường xuyên nghe tin tức và xem phim ( để wen cách sử dụng từ trong giao tiếp hoặc là cách phát âm ), nó sẽ giúp ấy nhanh tiến bộ hơn ! ^^
     
  8. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Mình thấy bạn có đủ mọi thứ, chỉ thiếu mỗi cái là tự tin thui.

    Bạn nên nhớ, mình là duy nhất trong cuộc sống này. Cho du cha me bạn có sinh ra thêm 10 người con nữa, thì cũng không ai có thể giống bạn. Vì bạn là duy nhất.

    Với ngành nghề của bạn đang theo, có thể xin vào làm bên công ty thiết kế đồ hoạ, in ấn, quảng cáo ... Rất nhìn nghề mà bạn có thể tự sống được.

    Phải nghĩ về tương lai, để bắt đầu từ hôm nay. Nhưng đừng lấy hôm nay để gán ghép mình trong tương lai, vì mọi vật luôn thay đổi, và chính bạn cũng thay đỗi. Bạn hãy đặt cho mình mục tiêu phấn đấu, và cố gắng đạt được nó. Lúc đó, tự tin sẽ đến với bạn.

    Chúc bạn may mắn.
     
  9. cavienchien Thành Viên Cấp 2

    Em gái, anh thấy em vẫn ổn mà, ko việc gì phải tự ti như vậy em à. này nhé, hai cô bạn của em đúng là giỏi thật, mới 20t, nếu học đại học thì đang là năm 2, vậy mà đã kiếm được mười mấy triệu một tháng. Anh đi làm hơn 3 năm rồi mà cũng chỉ kiếm được từng ấy tiền một tháng thôi. 2 cô ấy giỏi, anh ko phủ nhận, nhưng em nên đi con đường của riêng em, em nhìn rộng ra thêm một chút thì em sẽ thấy có khoảng chục người giỏi hơn 2 cô bạn của em. Nhìn rộng thêm một chút nữa em sẽ thấy cả trăm người, và nếu tiếp tục thì em sẽ thấy có rất nhiều người tài giỏi. phấn đấu, có ý chí vươn lên là rất tốt nhưng ko phải cứ chạy theo ngưòi khác em à. Ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu riêng của mình. Em nên tập trung phát huy sở trường của em. Anh đoán là em đang học trung cấp đồ họa phải ko? hay đang học các lớp ngắn hạn. Anh khuyên em nên theo học một lớp có chuyên môn cao hơn để em học được nhiều và cơ hội phát triển cũng tốt. Phải tìm hiểu em nhé, đặt mục tiêu và cố gắng phấn đấu. Tiếng Anh rất quan trọng để em phát triển nghề nghiệp, vì vậy đi học anh văn ngay, học ở đâu cũng được, quan trọng là em tự học, tham gia các câu lạc bộ để dạn dĩ trong giao tiếp. xem phim tiếng Anh có phụ đề tiếng Anh và dần dần tiến tới xem ko phụ đề. Bản thân anh chưa bao giờ có tiền để đi học ở một trung tâm có tiếng, ngày xưa anh chỉ học anh văn streamlines ở ĐH Sư Phạm, và giờ anh cũng chưa có 1 bằng cấp quốc tế nào, ngoại trừ băng C, nhưng anh đang làm việc ở một tập đoàn nước ngoài và anh ko gặp vấn đề trong giao tiếp và công việc với họ.
    Em có thể xin đi làm thêm ban đầu ở các tiệm ảnh kỹ thuật số để chỉnh sửa ảnh, làm album ảnh cho khách hàng.Tiếp theo, em có thể đi làm freeland, part-time ở các côngty quảng cáo, làm phòng design, production, final-art. Sau này anh thấy hướng phát triển của em có thể theo ngành quảng cáo, ko ít tiền đâu em nhé. Ban đầu em có thể làm ko lương, hoặc lương tượng trưng, khoảng U$100-U$200/ tháng. Nếu em làm được việc, họ sẽ sign hợp đồng freeland với em, còn nếu vẫn chưa được thì tiếp tục, cái quan trọng là nhận ra cái chưa được để làm tốt hơn. Em hãy tạo quan hệ tốt với các anh chị và thường xuyên xin feedback và assessment để em improve bản thân. nhiều khi đi làm em sẽ hé ra những bước đi khác cho sự nghiệp.
    Câu cuối, anh nhắc em phải biết suy nghĩ cho mình, cho những ngưòi yêu thương mình. Sống thật tốt, làm việc gĩ cũng nghĩ trước, nghĩ sau, đừng hời hợt, tôn trọng giờ giấc, ngăn nắp; và biết hài lòng với những gì mình làm ra, em nhé. Hạnh phúc hay ko là do mình em à, chứ cứ phải nhìn người thật tài giỏi, giàu có mới hạnh phúc thì thế gian này phần lớn là bất hạnh rồi. Chúc em có được duyên may trong cuộc sống.
     
  10. Kyon Thinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn có cùng ngành với mình, nhưng mình thì làm đồ họa game.
    Thật sự ngay từ lúc bạn bước vào CNTT, bạn đã phải xác định một điều: những chuyên ngành kỹ sư đòi hỏi một sự chuẩn bị lâu dài đến khi có kết quả. Do đó đừng ngạc nhiên khi người khác đã bắt đầu đi làm thì mình vẫn còn phải lo học tập. Và bạn cũng nên biết là những ngành khác phát triển 1 năm thì công nghệ thông tin phát triển 5 năm, và công nghệ mới luôn luôn ra mắt với một tốc độ chóng mặt. Vì thế, đã theo CNTT thì học và làm luôn đi chung với nhau.
    Thật sự nếu theo CNTT mà không giỏi tiếng Anh thì quả là một trở ngại, vì hiện giờ phần lớn các trường khi đào tạo đều đòi hỏi tiếng Anh để từ năm ba có thể tiếp cận với các giáo trình tiếng Anh nhằm đi theo kịp thời đại. Bạn có thể bổ sung thêm bằng cách đăng ký các trường ngoại ngữ.
    Và bạn cũng nên học thêm một chút vì tự tin. Đừng nên nghĩ rằng người khác kiếm tiền nhanh thì mình sẽ thua thiệt, hãy nghĩ rằng cái kết quả mình đạt được lâu dài có hơn người ta không. Nếu sau này bạn ra trường với tấm bằng khá giỏi và bạn chăm chỉ, bạn học cao học thêm một năm thì mức lương bét nhất của bạn là 2000 usd 1 tháng ( lương chứ chưa tính bổng nhé, CNTT bổng cao hơn lương rất là nhiều).
    Vài lời khuyên cho một đồng nghiệp tương lai, hehe.
     
  11. whirlwin02 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nè, sao lại tự cho mình là 1 ng ngốc như thế huh? Xin hãy đọc :( Lời khuyên of ace rất quý giá đối với emko nên đâu nè. Con ng ko ai ngốc cả. Đừng tự ti bạn ui, bạn quá tự ti ùi đó. Hãy thay chữ tự ti của bạn thành chữ: "TỰ TIN" đi nèXin hãy đọc :( Lời khuyên of ace rất quý giá đối với em - 1. Bạn thích ngành design thì bạn hãy tập trung học hành cho tốt ngành này. Sau này chắc chắn bạn sẽ kiếm tiền ko ít đâuXin hãy đọc :( Lời khuyên of ace rất quý giá đối với em - 2.
    - Học AV thì quan trọng là tự học bạn ui, học ở trung tâm, họ chỉ sơ sơ à. Nếu h bạn chưa biết j về AV thì nên đi học sơ cấp or tổng quát đi. (Bộ Ngoại giao, Dương Minh, Sư Phạm,....)
    - Tìm việc thì bạn cứ vào mấy trang web tìm việc mà tìm bạn ui, mình ko chuyên ngành về design nên hum zám bốc phét.
    - Còn bạn bè của bạn, bạn đừng đứng núi này mà trông núi nọ. Mỗi ng mỗi hoàn cảnh, có mỗi con đường khác nhau bạn ui. ko ai giống ai đâu. Nên nhớ, "cái gì nó cũng có cái giá của nó", có nhiều tiền thật, nhưng đổi lấy là sự căng thẳng, áp lực....Xin hãy đọc :( Lời khuyên of ace rất quý giá đối với em - 3
    Bạn hãy cố gắng, ùi bạn sẽ thấy hạnh phúc thôi, đừng so sánh bạn nhéXin hãy đọc :( Lời khuyên of ace rất quý giá đối với em - 4.
     
  12. lovemanu MUFC MỘC TỒN (18)

    rất vui khi lần đầu tiên thấy 1 người bạn dám nói lên tất cả những điều đó
    Hồi học cấp 2, học môn thể dục mình thường thua kém các bạn nam trong lớp vì thể hình cũng như thể lực kém hơn họ. Thế là mình quyết tâm dậy sớm, tập chạy và hít đất cũng như đu xà đơn để nâng cao thể lực và kết quả là các bài test thể dục của mình đều đạt 8 trở lên
    Vậy thì bạn đừng bùn nữa, hãy nỗ lực vì những gì mình đang có để làm tốt hơn
    Mọi người chúng ta đều là hạt cát giữa đại dương cuộc đời, hạt cát nào cũng đẹp hết bạn à
    Hạy tự tin lên, hãy phấn đấu và siêng năng thì mọi thứ 2 người bạn kia có rồi bạn cũng sẽ có mà thôi. Ông bà mình có câu "cần cù bù thông minh" mà Xin hãy đọc :( Lời khuyên of ace rất quý giá đối với em
     
  13. aluha87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình cũng có hoàn cảnh khá giống bạn .. nhưng chỉ ở phần đầu câu chuyện thui. trên đây các bro & sis đã cho bạn những lời khuyên tốt nhất rùi đó. mình cũng học hỏi đc nhìu .. thanks all .. cố gắng nha bạn .. thân !
     
  14. thanhnhantv Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trời ơi..tự nhiên cuộc sống của mình lại để người khác chi phối..dĩ nhiên là xã hội này phải có người này người khác chứ.ban hãy đem bạn xo sánh với những người kém hơn bạn thử coi...bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này như thế nào....xuất thân như bạn đã là quá tốt` rồi.còn biết bao nhiêu người còn kém may mắn hơn bạn nữa kìa..(suy nghj lai dy).còn cái chuyên hoc anh văn thì phải dy hoc rồi (hoc..hoc..va hoc mà).cái đó chỉ có thể nói là cố gắng thôi..chứ nhiều người mình thấy cũng hok nói dược tiêng anh đâu.mỗi người sẽ có` một niềm vui riêng.một môi tru6o6ng2 sống riêng...và quan trọng là hãy tìm niềm vui riêng của chính mình..đừng nên tối ngày cứ suy nghĩve62 người khácXin hãy đọc :( Lời khuyên of ace rất quý giá đối với emà cô ấy học giỏi...à nhà cô mấy giàu wa'...và tại sao mình lai sinh ra lai hok duoc như dậy)....
    ...........ban cứ theo đuoi theo niềm đam mê của bạn đi...bạn đả đi sai 1 lần rối..và ban đ3 quay lại kiệp rồi...ban hãy đeo sát nó..đặc hết niềm tin vào nó....cho dù ra sao dy nửa thì ban cũng đả sống theo chính ban...như vậy sẽ tốt hơn ...cuộc sống mà ban...bây giờ ban thấy người ta như dây nhưng chưa chắc họ vui hơn mình dâu...ban hãy suy nghĩ lai nha....^^!
    ..................................................chĩ có những dòng tâm sự thôi nha...
     
  15. cena_stfu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cuộc đời không bao giờ cho không hay lấy không của ai bất cứ cái gì đâu, tin mình đi !
     
  16. teo_teo79 Thành Viên Vàng

    nghe bạn nói mà mình cũng thấy nhột về trình độ av của mình ,phải học thui
     
  17. thanhhaiq8 CafeHátVớiNhau 344 PTH Q8

    không có người ngốc chỉ có người tự làm cho mình ngốc.qua ngôn ngữ và câu chữ em viết,anh thấy em rất good,chỉ có bị 1 bệnh,đó là bệnh "mặc cảm,tự ti".đừng so sánh mình với người khác,nếu em làm gì cũng nhìn vào ngừơi khác và nghĩ mình không bằng họ thì em sẽ mãi mãi không bao giờ thành công.nhìn vào ngừơi giỏi để phấn đấu thì ok,còn nhìn vào để buông xuôi thì nên suy nghĩ lại đi.em sống vì em hay sống vì họ,em sống cho bản thân em hay sống cho bản thân họ
     
  18. Mr.Hot Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Làm gì mà có vụ mới ra trường mà 2 cô nương ấy 1 tháng muời mấy chai, bộ đi ăn cướp àh, chấp biết 10 tiếng luôn đó, chỉ ngoại trừ 1 trường hợp có thễ là tụi nó con ông Tổng. Có mối quan hệ + thêm tài năng và trình độ ngạoi ngữ, và thêm 1 thứ có thể nữa là chân dài kaka. Tụi RMIT học ra làm 1 tháng cao lắm 350 usd thử việc thôi.
    Mình nghĩ 2 nguời bạn của bạn giờ làm được mười mấy triệu, thì 2 or 3 năm nửa chắc .............???? con số sẽ khổng lồ quá!! thử kiểm tra lại CEO ở ViệtNam cao nhất là bao nhiêu???? trong khi họ tệ lắm tòan là U trên 30.

    ở đời bây giờ tự tin là chính, nói 1 cách khác là bạn phải nên chảnh 1 chút, đừng nghe người đời nói này nói nọ, toàn là Bom nổ hạng nặng. Ngành của bạn rất hot đó, bởi vì lĩnh vực quảng cáo rất cần bạn, Họ cần sáng tạo, kỳ lạ, thiết kế hòan hảo là ok,theo mình được biết 1 nhân viên giỏi về thiết kế đồ họa mới ra trường mức lương đạt từ 5 đến 9 triệu/ tháng, làm lâu bạn sẽ biết như thế nào.
    Còn về Việc English thì bạn nên tham gia câu lạc bộ nhà văn hóa thanh niên, trao đổi, học nhóm viết luận sẽ có hiệu quả, bởi vì đôi lúc tự học cũng sẽ hơi chán và ko có sự thúc đẩy nên bạn dễ dàng buôn xuôi. chúc bạn thành công
     
  19. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    chị chỉ cần học tiếng anh để sử dụng phần mềm đồ hoạ thôi,đừng thấy người ta mà bắt chước,con đường của mình mình đi,có niềm đam mê và năng khiếu là một lợi thế rất lớn cho chị đó,tiếp tục đồ hoạ đi Xin hãy đọc :( Lời khuyên of ace rất quý giá đối với em
     
  20. Lil Pony Thành Viên Cấp 6

    mình cũng là dân đồ họa đây, cũng ôm mộng sau khi Tn sẽ có 1 công việc ngon lành, nhưng tự xét thấy bản thân mình cũng chưa giỏi giang gì nên sau khi ra trường còn phải đi học thêm nhiều, bạn còn trẻ, mới 20t thôi, còn nhiều thứ để làm mà, không sợ trễ đâu bạn, cứ cố gắng học thêm nhiều thì sẽ giỏi thôi Xin hãy đọc :( Lời khuyên of ace rất quý giá đối với em
     

Tình hình diễn đàn

  1. hcumi,
  2. Anh88,
  3. 01256100000,
  4. Muatruyentranhcu,
  5. MCT,
  6. DucLe
Tổng: 666 (Thành viên: 7, Khách: 643, Robots: 16)