Tìm kiếm bài viết theo id

bạn có dám yêu 1 người khi mà họ .........

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dmit8a, 14/11/09.

ID Topic : 1365999
Ngày đăng:
14/11/09 lúc 10:35
  1. kzam Thành Viên Cấp 6

    Đãng đây,mời cậu đi đóng phim trái tim mùa đông nhébạn có dám yêu 1 người khi mà họ ......... - 2bạn có dám yêu 1 người khi mà họ ......... - 3
     
  2. dau_iu I love haters

    :baffle: ô, hóa ra bác ẩn danh tích bấy lâu nay sao?
     
  3. LILDEEking Thành Viên Bạch Kim

    Yêu là tự nhiên chứ ko phải để hỏi là có dám hay ko dám, yêu thì chả có j mà phải phân vân ở đây cả, phân vân thì tự xem lại mình vậy
     
  4. hulo_iq Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hy vọng sớm có người hợp tủy
     
  5. dmit8a Dân Chơi Nửa Mùa

    người này mình mới wen thôi chứ chưa phải yêu gì hết, mà cô ấy đã yêu 1 người nhưng người ấy lại bỏ đi, cô ấy từng nói với mình rằng cô ấy muốn được yêu nhưng bao người khác, muốn có ty hạnh phúc nhưng do cô ấy không như người bt nên không thẻ đem lại cảm giác cho người ấy.
    trong cái thời buổi bây giờ, người bình thường yêu nhau còn chia tay thì đối với cô ấy yêu thì được gì. cuối cùng ai có thể ở bên tới suốt đời khi gặp căn bệnh này
     
  6. djhung182hp Thành Viên Cấp 3

    Chia sẻ thôi hok dám có ý kiến vì mình chưa vào hoàn cảnh đóa
    ở hiền gặp lành mà bạn có dám yêu 1 người khi mà họ .........
     
  7. tun13121988 Thành Viên Kim Cương

    hix, đúng là cuộc đời thật bất công! ko biết nói gì hơn!
     
  8. heoking_23 Thành Viên Cấp 5

    hên xui cứ để tự nhiên,dính tên của thằng cupid thì 123 tới thôi khỏi băn khoăn lôi thôi
    còn chưa có dính mới say nắng thì cứ để bình thường chuyện gì tới sẽ tới
     
  9. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    cuộc sống thật đáng quý
     
  10. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Nếu muốn rút lui sao bro ko thử kiểm tra tủy của bro có khi lại hợp với cô ấy! Tỉ lệ 1/triệu triệu thì cứ thử đi bít đâu hợp! cách đó làm cho bro rút lui có trật tự đấy!

    Còn nếu bro ko muốn rút lui chắc ko có topic này! Tin học có thể là ngành phù hợp cho cô ấy nhất! đồ họa, lập trình, thiết kế web hay quảng cáo v.v..
     
  11. jed_007 Thành Viên Cấp 5

    đồng ý kiến!
     
  12. DaiGiaMuaBan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hãy dùng con tim cảm nhận nhé bạn
     
  13. MoZart Thành Viên Cấp 6

    cho em hỏi 1 câu dại dột : chủ topic có nhầm giữa tình thương hại và tình yêu ko ?
     
  14. asyouwish Thành Viên Cấp 1

    Tại sao lại ko nhỉ ... mình yêu con người mà .. hãy làm theo lý trí.. nếu ko dám thì: cho mình xin cái nick của cô bé đó đi ...
     
  15. hau_co_don Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vậy bạn có chấp nhận cô gái đó ko? tôi nghĩ câu trả lời nằm trong tim bạn chứ ko phải trong lời nói của chúng tôi. chúc cho bạn gái đó gặp nhìu may mắn.
     
  16. dmit8a Dân Chơi Nửa Mùa

    ae có thể tư vấn cho mình làm sao để giúp cô ấy có khó khăn về đi lại thì nên làm những việc gì được không, mình vừa nghĩ tới việc cô ấy có thể làm những đồ handmade chẳng hạn, ngoài ra có thể làm gì nữa
     
  17. mingminh Thành Viên Cấp 4

    Yêu mà lại hỏi thế á, buồn cười nhỉ
     
  18. a Tìm Bạn Thành Viên Cấp 1


    khiếp quá ... thât tội nghiệp cho cô ấy. Mình cứ tưởng chuyện mình đã trải qua là điều tồi tệ nhất của cuộc đời, nhưng không, mình vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người ...

    Từ đỉnh vinh quang rơi xuống vực sâu ... là 1 người con gái nhưng giờ đây, chỉ có tình mẹ dành cho con là còn mãi theo thời gian, dù con của mình có ra sao đi nữa.


    Bạn hãy động viên cô ấy tin vào Chúa. Chúa sẽ đem lại phép lạ cho cô ấy, mình tin như vậy !
     
  19. chieu_quan Thành Viên Cấp 3

    Tùy cơ hành xử! không dám có ý kiến.
     
  20. dienthoaichaua Thành Viên Cấp 5

    bạn đó tội nghiệp thật , người ta rất cô đơn và cần 1 chỗ dựa để chia sẽ tình cảm .Công việc phù hợp với bạn đó nhất là bán hàng qua mạng .Nếu bạn đó có 1 chút năng khiếu về marketting thì mình có thể giúp bạn ý đó