Tìm kiếm bài viết theo id

Bị trấn lột gần ngã tư an sương lúc chưa 9 g tối

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dohoa64tb, 13/11/09.

ID Topic : 1362946
Ngày đăng:
13/11/09 lúc 09:21
  1. victoriabmt Thành Viên Cấp 5


    ý kiến hay nhưng sợ ko thực hiện được, hihi, lụi 1 lúc 3 thằng mà mình còn sống mới sợ ^^
     
  2. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

    là vầy, tui đi hơi chậm, vì học về sớm nên vi vu ngắm cảnh, ngay cầu vượt quang trung luôn, còn sớm, nhưng toàn là xe tải, chạy tốc độ cao, chắc tụi nó theo tui từ lúc nào kg biết, tui thiếu cảnh giác, nên chạy vô từ, từ từ cũng tới, đột nhiên 1 thằng ép xe tui, tui chao đảo, nó hăm dọa:"liệu hồn thì mầy xuống xe..."tui hoảng mà dại nữa, móc đt gọi công an (cái này ngu quá), nó giật luôn đt, tự nhiên có 2 thằng nữa ở đàng sau, nắm xe, móc túi quần phía sau, giật luôn bóp, tui rồ ga xe bỏ chạy, tít tắc trong vòng chưa 1phút, rách luôn cái quần, chạy xa 1 đoạn, thấy quần rách nên lột ra quăng luôn, chạy về nhà, bể bánh xe luôn,
    Về nhà ai hỏi cũng kg trả lời, tui lấy xe đạp ra công an phường thới an để trình báo, rồi trờ về nhà gọi điện cho ngân hàng để khóa tài khoản ATM, hỏi tổng đài để giải quyết hậu quả.
    Bọn cướp liều lĩnh, táo bạo, đói thuốc, ghê lắm rồi, cảnh giác cao độ khi ra đường dù là ngày hay đêm.
    mong các cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ người dân. Sợ quá rồi và mất lòng tin vào công an lắm.
     
  3. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

    tụi này đói thuốc, mạng của nó rẻ bèo, mạng mình mới quý, anh em cùng nhau đóng góp để có cách nào đi ra đường an toàn, kiểu này kg dám đi đâu làm sao sống.
     
  4. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

    cầm dao, cầm súng theo mình cũng kg dám xài đâu, đâm được thì nó chết hay lòi ruột ra ghê lắm, mà sợ mình chưa làm đc gì nó đập mình trước rồi, tụi nó đông mà khát máu nữa, khó quá
     
  5. annguyen135 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Xin chia buồn cùng bạn. Ủa mà mình thắc mắc là sao lúc đầu thì nói là ngả 4 An Suơng, khúc sau lại nói là cầu vuợt Quang Trung???!!! Mà bác là boy hay girl? Thấy có nhiều khúc comment mâu thuẫn quá.
    Biện pháp giải quyết trong tình huống này là "1 cái đầu lạnh và đôi tay nóng".
     
  6. hokage ılılı Mclean Hatch ılılı

    lần sau nhớ thủ săn cây dao trong ngươi. có chuyện là móc ra chém liền. cho tụi nó chết mê luôn. bỏ thói côn đồ
     
  7. Dung Pham Thành Viên Cấp 5

    Ghê quá vậy ta, đoạn đường này mình thường hay về quê lên, cũng toan đi tầm 10-11h đêm
     
  8. sadeyes Thành Viên Cấp 5

    rút kinh nghiệm,chạy quốc lộ thì ra lan xe 4 bánh mà chạy,cứ 50-60km mà kéo
     
  9. rayson Thành Viên Cấp 2

    nghi ngờ 2 bạn này quá nhỉBị trấn lột gần ngã tư an sương lúc chưa 9 g tối
     
  10. rayson Thành Viên Cấp 2

    như vậy có tiền cũng không còn mạng để hưởng thụBị trấn lột gần ngã tư an sương lúc chưa 9 g tối
     
  11. susu123 Thành Viên Cấp 1

    đi tối cần nhất là chạy xe nhanh, nếu có thể đi từ 2 người trở lên càng tốt.
     
  12. chuyen_nieng72 Thành Viên Cấp 2

    hay lên đó chở ông anh chạy xe trên bến An Sương, thôi hum sau ko dám đi nou nua, mượn chiếc dream TQ đi cho lành. hehe Thanks bro thông tin bổ ích Bị trấn lột gần ngã tư an sương lúc chưa 9 g tối
     
  13. Hồn Chữ Việt Thăng Hoa Cùng Con Chữ

    hôm trước thằng bạn cũng bị trấn ở đoạn này ! 4 thằng chặn nó lại
    nó năn nỉ :'' mấy anh lấy gì thì lấy tha cho em!"
    đám kia bảo nó đưa tiền
    nó dạ dạ rồi xuống xe mở cốp
    mở cốp ra nó lấy 1 cây hàng rượt tụi kia chạy mất dép
    tội nghiệp ,tụi nó tưởng gặp cừu non biết nghe lời.....
    nhằm thằng cớm mà chặn cướp............
     
  14. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

    đây là topic của 2 vo chong nha minh, luc dau ong bi hoang, ke k chinh xac, may ngay sau binh tinh lai va ke ro rang hon, sau do ong moi ke chinh xac la cau vuot quang trung va noi chi tiet hon. Da có trình báo cho công an P.Thới An, đêm 12/11
     
  15. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

    mấy pác này lạ ghê, tui có ý tốt nhắc nhở cho mọi người đi đường cẩn thận, tui mất của, xém mất mạng vậy kg lẽ đem ra đùa? tại vợ tui nó nghe tui nói chưa rõ ràng mà nó lên mạng nói hết rồi, nên tui đính chính lại, thế mà lại nghi ngờ người tốt.
    - tui đang thù mấy tụi xì ke, cướp giật, muôn tất cả mọi người cùng góp sức bắt hết tụi này. đạp cho nó chết hết đi
     
  16. colorful22 Thành Viên Mới

    Mấy bạn ơi, mình là thành viên bên gamevn. Vừa qua bên mình cũng có mem bị cướp, nay muốn phối hợp với các bạn đi bắt lũ dog này. Ai thấy hợp lý thì pm mình nha.
     
  17. uero2008 Thành Viên Cấp 2

    Tụi này phải mất bớt một cánh tay, mình gặp chẳng tha.
     
  18. karata Thành Viên Cấp 5

    anh em chú ý, lỡ bị cưóp, trấn lột.... kể cả lừa đảo thì sau khi tỉnh hồn nhớ trở lại khu vực đó báo Công An phường, xác xuất lấy lại tài sản là ~ vài phần trăm, nhưng bọn ác đó sẽ khó lòng qua khỏi con trăng đó lắm.
     
  19. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

  20. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

    tui đã tung bi lua, den bi gio van tuc ghe lam. Hoi 2 nam truoc tui lam dai ly buu dien,ban sim so, the cao. 1 bua no, co 2 nguoi, nhu la 2 vo chong, vo vo mua the, chong doi ngoai duong. ba do vo mua, the mobi 100, gia 98k, đưa tui tờ 500 k, tui thói lại 402k,nhung tra gia co 94 (giá gốc) tui kg bán,trả tiền lại là kêu trả lại thẻ, nhưng kg bit sao, nó cứ trả tới trả lui, 1 hồi thì mua, xong lấy tiền thói và thẻ cào đi, 30 giay sau tui giat minh, kt lai tien, kg thay to 500 dau ca, chay ra thi mat tieu roi, tui cha hieu sao mat tien de dang nhu vay dc.
    -- lan thu 2 : la 1 ba gia co 60 t, den hoi mua the mobi 100, dua to 500, tui kt tiền và thói 402k bằng 2 tờ 200,bả kêu đưa 4 tờ 100 cho khỏi nhầm vì mắt bả kém nhìn giống 10k, tui nói giá 98k ,bả nói la con bả keu mua co 94k thoi.tui kg bán, tui thấy nghi nên kêu bả trả lại 402 và thẻ cho tui tui trả lại 500k. bả lật đật bước ra, tui kt lai tiền bả đưa thì chỉ còn cỏ 300k. trời ơi, lại ngu nữa, nghi ngờ, đề phòng cái này nhưng bị cái khác.