Tìm kiếm bài viết theo id

Xin hãy đọc :( Lời khuyên of ace rất quý giá đối với em

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi --Dizz_My_Life--, 15/11/09.

ID Topic : 1369274
Ngày đăng:
15/11/09 lúc 21:12
  1. buianhminh86 Thành Viên Cấp 5

    20 thì còn quá trẻ, học av kịp.
    Theo quan điểm mình thì khi có những người bạn giỏi hơn thì cũng đừng quá buồn, mà cố gắng phấn đấu.
    Nếu mà buồn thì lúc nào cũng buồn khi gặp ai cũng giỏi hơn mình

    Bạn có là gà công nghiệp, suốt ngày ở nhà ko?
    Nếu đúng vậy thì chịu khó va chạm 1 tý nhé...
     
  2. MrSheva Thành Viên Vàng

    Nick chủ topic là 1 bài rap chất của Eo Cây đấy

    rất là trác tuyệt! Dizz My Life!
     
  3. darksoulfire007 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    English là cần thiết nhưng ko bắt buộc là bạn phải giỏi bạn mới giàu. Nhiều đại gia đâu biết chữ nào đâu vẫn mấy căn villa ,xe hơi.. tùm lum đó

    Quan trọng là bạn đã chọn nghề design vì bạn yêu thích nó và bạn lại có năng khiếu nữa thì hãy cứ thế mà đi thôi đừng so sánh với người khác. Vì chưa chắc họ thoải mái bằng bạn .Vì lương tháng >10 chai cũng đau đầu lắm chứ nhiều khi họ còn ko yêu thích nữa
    Cố lên vững bước trên con đường đã chọn. Mình cũng giống cách suy nghĩ của bạn nhưng mình chọn 1 con đường khác với mọi người để đi. Mình vẫn đang có đi con đường mà mình đã chọn và ko hối hận Xin hãy đọc :( Lời khuyên of ace rất quý giá đối với em
     
  4. adean Cửa hàng Phụ Liệu Tóc

    Cố lên bạn,mình cũng có giấc mơ giống bạn,mình cũng muốn làm Graphic Designer ,cũng từng theo học đồ họa...nhưng rất tiếc mình không theo được nữa T_T ,ai làm gì đi nữa thì cũng là chuyện của người ta,chắc gì cái mình làm được mà người khác cũng làm được ,đúng ko bạn? Đừng nghĩ là bản thân mình ngốc,lúc theo học đồ họa ai cũng chửi mỉnh khùng,ở nhà thì cứ nói là mình suy nghĩ gì đâu không....nhưng ai biết rằng nếu không có những suy nghĩ táo bạo,đột phá thì làm sao có những tác phẩm hay ...Đừng bỏ cuộc bạn nhé,mình đang hối hận lắm đây >"<
     
  5. tuantran99 Thành Viên Cấp 1

    Thời gian còn dài lắm !
     
  6. phiho11 Thành Viên Cấp 6

    sao bạn lại cảm thấy hổ thẹn nhỉ?mỗi người có 1 tài năng,bạn của bạn giỏi 1 tháng kiếm được mười mấy triệu,nói tiếng Anh như gió,thì đã sao?Bạn cũng có năng khiếu vẽ,sau này có thể trở thành 1 designer nổi tiếng thì sao,bạn của bạn có vẽ được như bạn không?Mỗi người có 1 khả năng khác nhau,họ giỏi mặt này thì mình giỏi mặt khách,không cần phải nhìn vào họ mà bi quan bản thân mình,chỉ cần mình phấn đấu,cố gắng cho bản thân mình là được.
     
  7. motorola2008 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn nói giỏi về giỏi về Graphic Design Xin hãy đọc :( Lời khuyên of ace rất quý giá đối với em
    là hơn mình rồi Xin hãy đọc :( Lời khuyên of ace rất quý giá đối với em - 1
    mình cũng học Design nè Xin hãy đọc :( Lời khuyên of ace rất quý giá đối với em - 2 và giờ chỉ đi dạy thui, nhưng không dám nhận là mình giỏi Xin hãy đọc :( Lời khuyên of ace rất quý giá đối với em - 3 chỉ là rành và biết thui Xin hãy đọc :( Lời khuyên of ace rất quý giá đối với em - 4
    chỉ biết: Corel,Photoshop, và 3DMax... như bạn thui Xin hãy đọc :( Lời khuyên of ace rất quý giá đối với em - 5
     
  8. angelia Thành Viên Cấp 4

    Ai nói không biết ngoại ngữ không sống được trời? Có ngoại ngữ thì sống tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng nếu không có thì....sống vẫn tốt, vẫn kiếm được tiền.

    Tự tin lên nhe em. Và đừng có nhìn vào người khác mà sống. Sống sao mình thấy vui là được rồi.

    Ah, hỏi hai cô bạn em làm ở đâu, chức vụ gì đi, mọi người sẽ cho em biết là chuyện họ kể có đúng hay không? he he. Nhiều khi nghe vậy, thấy vậy mà không phải vậy.
     
  9. luckyman7777 Thành Viên Cấp 3

    Đời còn dài mà.

    Nếu ko đạt được mục tiêu trong 6 tháng thì cố gắng đạt được nó trong 1 năm .
    He he he.

    Hãy cố gắng lên nhé.
     
  10. hulo_iq Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cố lên nha chị!!!! đừng nản trí!!!. Em biết chị sẽ thành công mà.
     
  11. hulo_iq Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Lonely, the path you have chosen
    A restless road, no turning back

    One day you will find your light again
    Don't you know?
    Don't let go, be strong

    Chorus: Follow your heart
    Let your love lead through the darkness
    Back to a place you once knew
    I believe, I believe, I believe in you

    Follow your dreams
    Be yourself an angel of kindness
    There's nothing that you can not do
    I believe, I believe, I believe in you

    Tout seul
    Tu t'en iras tout seul
    Coeur ouvert à l'univers
    Poursuis ta quête
    Sans regarder derrière
    N'attends pas
    Que le jour se lève


    Chorus:Suis ton étoile
    Va jusqu'où ton rêve t'emporte
    Un jour tu le toucheras
    Si tu crois
    Si tu crois
    Si tu crois en toi

    Suis ta lumière
    N'éteins pas la flamme que tu portes
    Au fond de toi souviens toi
    Que je crois
    Que je crois
    Que je crois en toi

    Someday I'll find you
    Someday you'll find me too
    And when I hold you close
    I'll know that it's true

    Follow your heart
    Let your love lead through the darkness
    Back to a place you once knew
    I believe, I believe, I believe in you

    Follow your dreams
    Be yourself an angel of kindness
    There's nothing that you can not do
    I believe, I believe, I believe in you..

    *** Ý Nghĩa ^^!!:
    Cô đơn trên con đường em đã chọn
    Con đường mỏi mệt không thể quay về

    Ngày nào đó em sẽ thấy ánh sáng của em
    Em có biết không ?
    Đừng bỏ cuộc, mạnh mẽ lên em
    Bước theo tiếng trái tim
    Để tình yêu dẫn đường qua bóng tối
    Trở về nơi em một lần biết đến
    Anh tin, anh tin, anh tin ở em

    Bước theo những giấc mơ
    Hãy hóa thành thiên thần hiền dịu
    Không có gì em không làm được
    Anh tin, anh tin, anh tin em

    Thật cô đơn
    Em sẽ ra đi chỉ với mình em
    Mở tim mình vào mênh mông trời đất
    Lần theo dấu kiếm tìm
    Không hề ngoảnh lại
    Đừng đợi chờ
    cho một ngày mai tới
    Hãy theo ánh sao
    Đi đến nơi em giấu giấc mơ
    Và mai đây em sẽ tìm ra
    Nếu em tin
    Nếu em biết tin chính ở em

    Hãy bước theo anh sáng
    Đừng bỏ rơi ngọn lửa trong em...
    từ sâu thẳm, em còn nhớ chứ
    Và anh tin,
    Anh tin ở chính em
    Rồi đây anh tìm được em
    Và em tìm thấy chính anh
    Ôm em trong vòng tay
    Anh biết đó sẽ là sự thật

    Bước theo tiếng trái tim
    Để tình yêu dẫn đường qua bóng tối
    Trở về nơi em một lần biết đến
    Anh tin, anh tin, anh tin ở em
    Bước theo những giấc mơ
    Hãy hóa thành thiên thần hiền dịu
    Không có gì em không làm được
    Anh tin, anh tin, anh tin em
     
  12. --Dizz_My_Life-- Thành Viên Mới

    Xin cảm ơn mọi người,các anh các chị nhiều lắm.Thật sự mình không chỉ thiếu tự tin mà còn rất ít giao tiếp nữa.Mình không có nhiều bạn bè và thường đi học xong là ở nhà.Cả năm nay rồi.Hôm nay mình được mọi người chia sẻ cùng mình,mọi người thật tốt,có nhiều điều mình không biết tâm sự với ai cả,giờ mình cảm thấy rất vui và thoải mái.Đúng là chỉ có đi ra ngoài xã hội mới có thể mở mang tầm nhìn được.Mình nghĩ mình sẽ bắt đầu bằng việc tham gia câu lạc bộ AV.Và tự học thêm về Đồ họa ở nhà nữa

    Lúc nhỏ mình cứ tưởng cuộc sống luôn luôn dễ dàng,nhưng càng lớn càng thấy mình phải học hỏi nhiều điều
     
  13. mrhung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình hơi thắc mắc... Bạn nói bạn 20t, 2 đứa bạn học cùng lớp cấp 3 mà giờ đã làm mười mấy triệu/ tháng??? Thật thế ko? Nếu thế thì 2 bạn đó quá....tài rồi. Mình ko nghĩ 1 SV 20t có thể TỰ MÌNH LÀM (ko nhờ vốn từ ba mẹ hay nguồn khác...) như thế? Mà ko fải từ đường kinh doanh nữa chứ. Có chăng 2 người bạn đó quả là thiên tài =.="

    Bạn nghe họ nói Tiếng Anh nvậy cũng ko có gì đâu. Lý do là do khả năng tiếng Anh của bạn kém, nên khi nghe họ nói mình ko hiểu, đâm ra cho họ là giỏi. Nếu bạn cố gắng học, trau dồi thì chuyện giao tiếp nvậy hết sức bình thường.

    Năm nay mình cũng tròn 20t, vẫn là 1 SV bình thường đang cố gắng tốt nghiệp đúng hẹn và học thêm văn bằng 2 (đc suất đi du học thì tốt quá). Hãy cố gắng học tới bến rồi đi làm. Chứ ko để việc sau này vừa học vừa làm. Quan điểm của mình là vậy. Còn bạn thì sao? Ai cũng có con đường riêng của mình. Hihi

    Cố gắng haXin hãy đọc :( Lời khuyên of ace rất quý giá đối với em

    NO PAIN NO GAIN
     
  14. therock32 Thành Viên Kim Cương

    Mình cũng học đồ họa như bạn, hãy nắm bắt và hạnh phúc với những gì mình đang có đi bạn , theo thì theo tới cùng, lương khởi điểm thiết kế giờ cũng tầm 3,5t từ từ rồi sẽ lên thui. Chắc bạn nghĩ học xong sẽ khó kiếm việc và ngại đi xin việc sợ người ta từ chối này nọ... Nhưng bạn đừng lo hồi đó mình cũng nghĩ như bạn, nhưng vác đơn đi xin việc nó còn dễ hơn mình nghĩ . Tới xin việc nó quăng cho mình 1 0r 2 mẫu để mình làm theo , làm xong nó nhìn sơ qua thấy ok là làm lun, rồi hỏi bạn muốn mức lương nhiu , rồi thế là xong. Cái nỗi sợ lớn nhất của bạn chính là sự rụt rè và e ngại , chúc bạn tự tin & thành công.
     
  15. Scorpio2510 Thành Viên Cấp 2

    Mình hok biết nói thế nào, chỉ thấy là những dòng suy nghĩ bạn thổ lộ sao giống mình quá... mình cũng 20, tính hậu đậu, thụ động, ngây thơ, thiếu suy tính, là con trai mà lúc nào cũng bị nhận xét "hiền hơn con gái", ngoài việc đi học + làm thêm thì suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, lúc nào cũng mang trong mình nỗi ám ảnh "xung quanh ai cũng giỏi hơn mình"...

    Bạn mún học AV để đc giỏi như 2 ng` bạn kia, đều đó tốt. Chỉ cần bạn rèn giũa đam mê mình thật tốt, mà hok bị ng` khác làm lung lay thì sớm muộn j cũng đạt đc vị trí người khác mơ ước. Thêm nữa là tự tin lên! Bạn hok tật nguyền bệnh hoạn, ng` ta có mắt mũi tay chân bạn cũng có, nên hok viêc j phải sợ ai hết. Mình may mắn luôn có những ng` thân sau lưng thúc mình (cả mạnh lẫn nhẹ) nên đã dần thay đổi và dạn dĩ hơn phần nào... chúc bạn may mắn và vững chải.

    P/s: mình cũng đang học graphic, cũng mê vẽ, nhưng hok cùi AV giống bạn, hehe...
     
  16. hieu_trong2003 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chào chủ topic!
    Đầu tiên mình tự giới thiệu mình cũng "giống" bạn! (còn giống như thế nào sẽ từ từ tìm hiểu!)
    Ông bà ta có câu: "Nhất nghệ tinh - Nhất thân vinh!"
    Mong bạn sẽ hiểu!




    PM: trong_hieu3004@yahoo.com
     
  17. ton_ngo_khong Thành Viên Cấp 3

    hãy cố gắng giữ vững và đi theo niềm mơ ước của mình .đừng vì những tác động bên ngoài mà thay đổi.nếu đã chọn ngành này thì cố gắng làm tốt nhất có thể.chỉ có những kẻ thất bại mới bỏ lỡ nữa chừng thui
     
  18. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    20t chưa có bằng cấp mà làm mười mấy tr/tháng ,xin hỏi bạn bạn làm gì vậy ^^ ,đừng nói con ông cháu cha mỗi tháng tiền làm thì ít ,tiền xin thì nhiều nha
    phải tự tin vào bản thân ,trc mình ra trường làm bèo nhèo hơn tụi bạn nhiều nhưng 2-3 năm đủ KN mình bay xa hơn họ nhiều
     
  19. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    chủ top ơi, anh có lời khuyên như thế này, tiếng anh cũng khá cần thiết nhưng nó không phải là tất cả để thành công trong cuộc sống, còn nhiều cái nữa như là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nghề nghiệp, tự hoàn thiện bản thân, hoàn cảnh thuận lợi...và nhiều cái nữa mà không ai có thể chỉ dạy cho cô em được mà phải tự học hỏi, rút kinh nghiệm sống mà thôi.
    có thể 2 người bạn của em khi gặp em, họ muốn làm cho em bị sốc một chút chứ thực ra không phải vậy. tuy nhiên điều đáng mừng là em biết tự nhận ra vấn đề và cố gắng phấn đấu để tốt hơn nữa. Anh hy vọng em sẽ đạt được những mong muốn của mình.
     
  20. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Chưa có bằng cấp việc làm mười mấy tr/ tháng là điều hoàn toàn có thể, sao nhiều bạn thắc mắc wá à Xin hãy đọc :( Lời khuyên of ace rất quý giá đối với em
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. suamayphachecafe,
  3. Cuongvt
Tổng: 554 (Thành viên: 10, Khách: 536, Robots: 8)