Tìm kiếm bài viết theo id

Xin hãy đọc :( Lời khuyên of ace rất quý giá đối với em

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi --Dizz_My_Life--, 15/11/09.

ID Topic : 1369274
Ngày đăng:
15/11/09 lúc 21:12
  1. alo0909097609 Thành Viên Kim Cương

    bạn thật quá bi quan trong cuộc sống , như vậy bạn sẽ thất bại dài dài. hãy suy nghĩ lại bạn có năng khiếu vẽ thì tập trung quyết tâm vào Vẽ đi , người ta hơn bạn về Anh ngữ nhưng bạn thì hơn chắc người khác về nghệ thuật Vẽ . đồng ý bạn muốn ganh đua với ng khác học thêm Anh ngữ thì ok , nhưng cũng đừng cho chuyện đó là qtrong quá. Tài của bạn chính là Vẽ đó. hãy tự tin ở chính mình chứ !!!
     
  2. SpiderTM Thành Viên Bạch Kim

    úp dùm bạn.. Không có việc gì khó chỉ sợ ý chí bạn không bền mà thôi Xin hãy đọc :( Lời khuyên of ace rất quý giá đối với em
     
  3. xaynhagiare Thành Viên Cấp 5

    Thôi đi lấy chồng, rồi đẻ 5 đứa con là 2 người bạn trên ko bao giờ bằng bạn được.
    Giỡn chút nhe.
     
  4. gunnerx Thành Viên Cấp 1

    Hix!20 tuổi mà lương 1 tháng mười mấy triệu.Mình ko nghỉ được nếu tự thân thì họ super đỉnh rồi.
    25 tuổi mà tháng chỉ được 4t5 :sure:
     
  5. davuong Thành Viên Cấp 6

    20t mà làm gì đc nhiều tiền vậy bạn? làm wen ha, mình cũng 20t nhưng vẫn ngửa tay xin trợ cấp bố mẹ đây. Đang học ĐH thui.
     
  6. davidmoney Thành Viên Vàng

    rất nhiều người quan tâm đến bạn đó, có lẽ bạn đã thấy tự tin hơn rồi đúng ko? Xin hãy đọc :( Lời khuyên of ace rất quý giá đối với em
     
  7. --Dizz_My_Life-- Thành Viên Mới

    Chào mọi người! Mấy hôm nay mình lo học quá nên không có thời gian lên 5s,tất cả lời khuyên của mọi người mình đã đọc hết. Cám ơn mọi người lắm.Đúng là bây giờ mình đã cảm thấy tự tin hơn,mình đã đăng kí học AV ở Bộ ngọai giao,cố gắng luyện giao tiếp,ở nhà thì tự học đồ họa,hic.Nếu biết 5s là một nơi ấm áp thế này,mình đã tham gia diễn đàn sớm hơn

    À mình thấy nhiều bạn thắc mắc chuyện này.Lúc viết bài mình chỉ muốn viết 1 cách ngắn gọn cho nên mình chỉ nói lương của 2 cô bạn mình mười mấy triệu.Thật ra đó ko phải là lương không thôi mà là lương+thưởng.Bạn mình lương tháng 5tr+thưởng 5tr (còn tùy tháng nữa).Chế độ ở chỗ họ rất thóang,1 năm 12 tháng tháng nào có lễ là tháng đó có thưởng.Tết,8/3,30/4,1/5,1/6,Trung thu,20/11,Noel v.v... cho nên cũng như lương mười mấy triệu/tháng rồi.Lúc mới nghe mình cũng ko tin như các bạn vậy đó.Ngòai ra thì trình độ ngọai ngữ của bạn mình rất giỏi,môi trường làm việc tòan người nước ngòai mà.Hic.Đó là giới hạn mà mình rất muốn vượt qua

    Một lần nữa mình rất cám ơn tình cảm của mọi người. Thỉnh thỏang khi buồn mình sẽ xem lại những điều các bạn nói,nó như động lực cho mình tiếp tục học tập vậy
     
  8. a Tìm Bạn Thành Viên Cấp 1

    chào em gái nhỏ. Anh thấy em thật sự hơi tự ti với bạn em thôi. Ở 5giay này, đã có rất nhiều người đóng góp và cho em những lời khuyên bổ ích... điều đó thật tốt.

    Về việc Anh văn, thì đó là 1 khoảng thời gian dài luyện tập, không phải chuyện 1 sớm 1 chiều đâu em nhé ! Thú thật là anh đang ở bên US, làm việc với 99% là người bản xứ, nhưng kỹ năng nghe của anh vẫn còn rất giới hạn... Nếu có điều kiện, em nên học ở ILA, và kiếm 1 người bạn nước ngoài nào đó ở Phạm Ngũ Lão để em có thêm nhiều cơ hội nói chuyện trực tiếp. Khi em học tiếng Anh ở trung tâm , có thể thầy cô giáo sẽ dẫn em ra khu Phạm Ngũ Lão để giao lưu đó , em gái anh nó cũng đã từng được đi như vậy.

    Còn việc bạn em kiếm tiền thì con số đó cũng ko phải là nhỏ ở VN , nhưng khi em lớn hơn 1 tí, em sẽ thấy số tiền đó cũng ko phải là quá lớn... Ở bên US này, làm 1 tháng $3000 là chuyện bình thường. Khi còn ở VN, anh cũng biết nhiều người làm 1 tháng cũng $2000 nhiều lắm. Em có biết không ?! Em không nên hỏi tiền lương của bạn em như vậy, và bạn em cũng ko nên nói cho em nghe tiền lương của her như vậy nữa...

    Dù sao, em có rất nhiều thứ mà người khác phải ghen tị đó. Anh đã từng trải qua rất nhiều khổ sở vài tháng trước, cứ tưởng như là chết luôn, anh đã từng có ý định tử tử nữa, tưởng ko vượt qua được.... Thật sự rất khổ em àh. Khi còn ở Sài Gòn, cuộc sống của anh toàn màu hồng, cuôc sống thật dễ dàng, luôn có những thứ mình mong muốn bằng chính khả năng của mình .... Rồi sang đây... anh đã gặp " nạn " .... Nhưng anh luôn tin vào Chúa, và Người luôn ở bên anh .... giúp đỡ anh...

    Anh ko tin vào mắt mình, sau " đại nạn " đó , nay anh có 1 công việc ở đây mà nhiều người nói là anh rất may mắn ..

    Em hãy tin vào chính bản thân mình. Những thứ em đang có không 1 ai khác có hết. Đó là tự do, gia đình , bạn bè , hạnh phúc của riêng em.

    Chúc em luôn thành công và tự tin nhé, cô bé !

    P/S : Nếu em muốn có bạn bè để trau dồi tiếng Anh thì pm cho anh nhé ! Anh sẽ cố gắng tìm và giới thiệu 1 số người bạn ở bên US này , có thể giúp em luyện kỹ năng anh văn của mình.


     
  9. Bernard Arnault Thành Viên Cấp 3

    sis có nhiu quyết tâm vậy là tốt rồi, mình có bit 1 quyển sách này hay lắm nè , không bit sis đã từng đọc chưa, đọc xong sis khám phá ra bản thân mình nhiu cái hay lắm, có j liên hệ mình gởi cho sách đó, chúc sis lun thành công
     
  10. b_phuong2000 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    những lời hay và ý hay các tiền bối đã nói hết rồi, chỉ xin nói 1 câu : 1 ngày nào đó không xa U sẻ toả sáng, hảy tin vào điều đó...
     
  11. hot_jeans Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hì ! Tất cả những gì em định nói thì tất cả mọi người trên 5s cũng đều nói rồi ! Nên em chỉ khuyên sis 1 lời khuyên như thế này thôi ! Sis phải cố gắng xíu nè ! không được tự ti nữa ! Nếu em đoán không nhầm thì giờ sis lớn hơn em 2t ! Sis vẫn còn rất trẻ để có thể thực hiện được ước mơ sau này của sis đó ! Nếu như có thời gian thì sis hãy đi học tiếng Anh. Còn nếu không có đk thì lên quán cafe Master Cup ở Q7 áh sis ! Em cũng tính lên đó ! Nên nếu khi nào sis rãnh thì em và sis đi chung cũng được ! Em cũng ngại lắm khi mà trình độ AV của mình cũng chưa bằng ai ! Và sis cũng đã có những cảm giác giống em khi em thấy những người hơn mình ! Nhưng quan trọng là sau khi thấy mình làm được gì ! Điều sis cần làm bây giờ là phải biết tự thay đổi ! Chứ không phải là ngồi buồn hoặc tự trách mình đâu sis ha ! Nếu như cần sự giúp đỡ gì của em thì em sẽ giúp sis hết mình ! Chúc sis lun thành công trong cuộc sống sau này sis nha !!

    Sis không phải là " Nhất " . Nhưng sis chỉ có 1 Xin hãy đọc :( Lời khuyên of ace rất quý giá đối với em
    ( tự tin lên sis nhé )
     
  12. bigthreea Thành Viên Cấp 3

    cần cù bù thông minh , bạn cứ chăm chỉ là được , mỗi người có cái tài của riêng mình, chúc bạn thành công ^ ^ ko có gì khó , chỉ sợ lòng mình mau nản
     
  13. bachkim Thành Viên Cấp 4

    Kệ tụi nó e à :-j việc gì phải vì vậy mà mình tự ti như thế là nguy hiểm lắm. Cái quan trọng là cái mình làm được gì chứ ng ta làm gì kệ ng ta. Mỗi ng có mỗi sở trường riêng.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Muoi0211,
  2. thanhthuan8621,
  3. vanquyensg2024,
  4. honeyz...,
  5. minhthuong0203
Tổng: 1,022 (Thành viên: 10, Khách: 912, Robots: 100)