Tìm kiếm bài viết theo id

Làm sao để bớt khờ khạo?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hong_phat, 18/11/09.

ID Topic : 1375042
Ngày đăng:
18/11/09 lúc 00:41
  1. hong_phat Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    19/10/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    28
    Em năm nay cũng qua tuổi teen lâu rồi. Sắp tốt nghiệp đại học đến nơi mà sao cư xử, nói năng nhiều lúc không tế nhị, bộc lộ ý tứ của mình ra hết trơn. Tính của e hơi chậm, chuyện gì mà nói chay cho người khác làm thì e nêu ý kiến cũng đưọc lắm. Nhưng chuyện nào e tự đứng ra thương lượng, giải quyết thì xôi hỏng bỏng không, mà toàn vì những lý do hết sức ấu trĩ.

    Nào giờ em toàn sống chung với gia đình, chưa ra đời nên cũng chưa va chạm nhiều. Nhiều ace 5giay tuổi cũng như em mà xây dựng sự nghiệp vững vàng rồi, em thật sự nể phục lắm.

    Tốt nghiệp xong em có hai hướng: gia đình thì muốn em đi làm cho ổn định, tháng lĩnh vài triệu đủ nuôi bản thân em, còn em thì muốn đi theo nghề buôn bán, quăng minh ra cho đời vùi dập. Em cũng hơi tiếc vì không được đi theo chuyên môn mình. Nhưng em nghĩ muốn lập nghiệp được thì chuyên môn thôi không đủ.

    Em muốn hỏi có cách nào để mình chín chắn, chững chạc nhanh lên không? Ace 5giay có ai từng bị như em nhưng sau khi đi làm, bơi giữa dòng đời thì trưởng thành lên không? Nếu được thì chia sẽ cho e những sự kiện nào làm thay đổi như vậy với.
    Em cảm ơn nhiều lắm.

    Hết sức cảm ơn ý kiến đóng góp chân thành của anh.

    Em muốn đi bán buôn cũng vì e đã xác định được nên bán cái gì. Mặt hàng này có chút liên quan tới chuyên ngành em học và em từng thấy người khác thành công nhưng ở một địa bàn khác.

    Các yếu tố như anh kể thì em thấy mình thiếu nhất chính là khả năng tạo quan hệ, giao tiếp. Thực sự từ nhỏ tới lớn em chưa phải đối mặt với người xấu nhiều nên kinh nghiệm để đối mặt với họ là chưa có.

    Em không muốn đi làm vì em học thuần túy về kĩ thuật, thường đi làm về thiết kế, sửa chữa máy móc. Suốt ngày đối mặt với deadline và kĩ sư nên em cho rằng sau khi đi làm vài năm chuyên môn e sẽ lên còn mặt xã hội thì vẫn vậy. Dĩ nhiên em có thể xin đi làm sales để quan hệ khách hàng như anh nói nhưng đi làm vậy thì cũng không áp dụng kiến thức chuyên môn nhiều mà lại đi làm giàu cho người khác.

    Tại sao em phải học hành cực khổ? Em nghĩ đi học là con đường dễ dàng nhất để ra đời dành cho những người may mắn như em. Cái đích của học đại học không phải là việc làm ổn định mà là tầm nhìn, nội lực bản thân, khả năng tạo dựng được một lãnh vực mới làm giàu cho bản thân và đóng góp cho xã hội. Nếu muốn một việc làm ổn định thì đi học nghề có lẽ sẽ tốt hơn.

    Em cũng sợ cái tính ma lanh như anh nói lắm. Cách sống của anh rất giống cách sống mà em muốn hướng tới nhưng nó lại ngược với tính cách của em. Tính em hay bộp chộp, không kỹ lưỡng, làm việc gì cũng muốn giải quyết nhanh. Căn nguyên của những sai lầm ấu trĩ là ở cái tính này của em. Làm sao để kiềm được bản thân mình lại anh. Như ông bà mình nói: uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, suy nghĩ trước khi hành động.
     
  2. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    thử ăn nhiều muối Iod thử xem

    đùa thôi, khi giải quyết việc gì cũng nên cân nhắc & có tính toán trước, thậm chí phải biết dự đoán tình huống sẽ xảy ra.

    anh cũng khờ khạo nên chỉ biết tới đó thôi
     
  3. mycup Thành Viên Cấp 1

    cũng khờ khạo nên không dám khuyên, thôi để ace 5s zô khuyên mình xem ké zới ngen
     
  4. mycup Thành Viên Cấp 1

    người ta chưa tốt nghiệp mà bro , cưới vợ zìa rồi gặm đất ăn àh
     
  5. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    cãi lời cha mẹ và làm theo ý mình( ko khuyến khích)
    hồi bé xin ba mẹ đi chơi nhưng ba mẹ ko cho, lần sau bik chắc cũng ko cho nên cứ đi chơi trc rùi về kiếm cớ sau( động não tìm cách nói dối), sau đó thì thành ma Làm sao để bớt khờ khạo?, dần dần cũng trở nên khôn khéo ra 1 chút.
     
  6. hong_phat Thành Viên Mới

    Cùng ý kiến với anh. Em không dám cưới vợ trước 30 tuổi đâu. Sợ mình chưa chín chắn cưới xong yêu người khác thì khổ.
     
  7. hong_phat Thành Viên Mới

    Chuyện ứng phó với gia đình thì em không ngán. Gia đình dù sao cũng thương mình mà.
    Tốt nghiệp xong em có hai hướng: gia đình thì muốn em đi làm cho ổn định, tháng lĩnh vài triệu đủ nuôi bản thân em, còn em thì muốn đi theo nghề buôn bán, quăng minh ra cho đời vùi dập.
     
  8. RapGirl Thành Viên Cấp 4

    Đúng là chỉ có va chạm nhiều mới bớt khờ được bạn à.Vấp ngã nhiều lần rồi tự đứng lên sẽ thấy mình trưởng thành hơn nhiều.Giống như tập chạy xe đạp té riết rồi cũng biết chạy thôi
     
  9. Bob Lee Swagger Thành Viên Cấp 2

    Cứ đi làm đi rồi tự động bạn sẽ biết hướng đi cho đời mình,ngồi suy nghĩ thì chính bạn sẽ bị các suy nghĩ đó mâu thuẫn với nhau và bạn sẽ ko dám làm gì cả
    Cứ đi sẽ thành đường
    Cứ mơ rồi sẽ có
    " Cứ ngồi cưa bom thì tự động sẽ ôm bom mà chết" đùa tý Làm sao để bớt khờ khạo?
    Các sự kiện sẽ làm bạn thay đổi sẽ bao gồm 1 số như: thất tình,trúng số độc đắt,mất mát người thân,gia đình phá sản vv..v.v...
     
  10. antiloving Thành Viên Kim Cương

    quăng mình ra cho đời VÙI DẬP vài năm là vưng chải lên thui à. gia đình bạn thì mún bạn đi làm , con bạn mún đi bán buôn, nếu thật sự vậy thì bàn với gd là đi bán buôn 1 món hàng nào đó (ma túy chẳng hạn hehe, giỡn thui nha) chừng 1 năm, nếu thấy ko ổn sẽ đi làm.
     
  11. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    Bạn muốn quăng mình ra cho đời vùi dập. Nhưng bạn đã trang bị cho mình những gì ?
    Bước ra đời làm ăn đều cần thiết phải có :
    1 ít vốn liếng
    1 chút sáng tạo
    biết cách giao tiếp với nhiều thành phần khác nhau ( cả người tốt lẫn người không được tốt bạn phải giữ mối quan hệ khác nhau )
    bản lĩnh của riêng bạn
    một chút may mắn
    Mình nghĩ hội đủ những yếu tố trên thì mới thành công.
    Bạn đã có được những yếu tố nào kể trên ?

    Bạn nghĩ đi làm thì lương tháng vài ba triệu cũng đủ nuôi thân.
    Tại sao bạn không nghĩ để có được bằng ĐH bạn tốn bao nhiêu tiền của + công sức để đổi lấy cái gì ? Không là 1 việc làm ổn định thì là cái gì khác ?
    Bạn nên suy nghĩ rộng ra 1 chút : Đi làm sẽ thêm nhiều mối quan hệ trong công việc ( đồng nghiệp + khách hàng ... ). Trong đó cũng lẫn lộn người xấu kẻ tốt.Đây cũng là môi trường để bạn trưởng thành hơn về những kinh nghiệm sống của mình.
    Đời còn dài . Sự nghiệp tương đối ổn định vài ba năm thì bạn cũng sẽ tích lũy cho mình những kinh nghiệm sống của bản thân thôi ; rồi bạn có thể tự do quăng mình giữa dòng đời xô bề xô bộn cũng không muộn mà.

    Kinh nghiệm sống đôi khi phải trả 1 cái giá rất lớn đó bạn.
     
  12. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Lắng nghe để học hỏi, tự thấy mình cũng khờ khạo không kém. Làm sao để bớt khờ khạo?
     
  13. Angel090 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hãy học cách "thất bại" bởi vì "thất bại là mẹ của thành công", 1 lần vấp ngã thì những lần sau bạn sẽ trở nên cứng rắn & chững chạc hơn.
     
  14. Tâm Nghi Thành Viên Cấp 4

    Đã gặp "bà ngoại của thành công" rồi mà vẫn chưa biết thành công đang ở nơi nao Làm sao để bớt khờ khạo?
     
  15. thientaidj Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn giống mình, và lúc trc cũng đã lập topic giống vậy http://5giay.vn/showthread.php?t=1062061 , vào đây tham khảo hen
    anyway, ra đường nhìu lên, từ từ sẽ khôn, đừng gấp
     
  16. Steiner Thành Viên Cấp 5

    Em nghĩ là bác đi làm 1 thời gian, có kinh nghiệm, có ít vốn rồi chuyển sang kinh doanh Làm sao để bớt khờ khạo?
     
  17. djsubin Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tìm đứa nào khờ hơn để chơi...
     
  18. dragonface Audio Moderator

    Theo mình thì bạn cứ ra đời va chạm thật nhiều vào, bạn sẽ từ từ trưởng thành mà không cần phải tập Làm sao để bớt khờ khạo?
     
  19. alone_autism Thành Viên Cấp 2

    Nói về lanh thì công nhận nhìu ngươì VIệt mình lanh thật...Nhưng là ma lanh, lanh kiểu cỏn con và nhất thời chứ không có cái nhìn toàn cục.

    Tây nó khờ là thế. Không mưu mẹo như mình nhưng cứ nhìn đất nước phát triển của nó thì biết. Vì vậy, muốn "lanh" thì phải biết lanh như thế nào để thành công, chứ không phải lanh để qua mặt ngươì khác kiếm vài ba đồng.

    Mình cũng đúc kết từ vài kinh nghiệm bản thân góp ý với bạn:
    1. Sống chậm
    2. Suy xét lại quá khứ (nếu được thì nên ghi ra những gì quan trọng đã xảy ra với mình, cách mình giải quyết như thế nào?, nêú mình giaỉ quyết cách khác thì như thế nào?)
    3. Học hỏi từ ngươì lớn, lắng nghe họ và rút ra kinh nghiệm.
    4. Trau dồi kiến thức tổng quát
    5. Cố gắng tự mình làm tất cả những gì cóthể. Từ tự rửa chén, rửa xe, quét dọn hay sửa điện....Bạn đừng coi thường những việc nhỏ này. Nó giúp mình nhìu trong việc hình thành nhân cách tự lập trong suy nghĩ đó.
     
  20. dh04ny Thành Viên Vàng

    Đi làm và bị chửi thẳng vô mặt nhiều lần tự nhiên thấy khôn lên ah. Kinh nghiệm xương máu đấy.