Tìm kiếm bài viết theo id

Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi vuraider84, 22/10/09.

ID Topic : 1307108
Ngày đăng:
22/10/09 lúc 10:45
  1. nguyendat123 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    khủng khiếp vậy sao.....................

    chắc có gì uẩn khúc.............kết hôn...đám cưới....bà con....cha mẹ.....anh chị.......hàng xóm..bạn bè......khuyên nhủ.........

    mình chưa bị nên ..............chia xẻ cùng bạn......

    cuối cùng thì vẫn phải đi tiếp thôi..................

    mình ngày xưa 1 cơn giông tố kéo qua tưởng đã gặp............"U F O" rồi............may mắn là đã trở lại .....................

    giờ mình cũng đi làm có baby 1 gia đình hạnh phúc...............

    hãy cố gắng hết sức để ko hối tiếc.................

    ngày xưa cả gia đình đã lo cho mình khôn lớn..........giờ hãy cố gắng đứng vững..............

    tự ngẫm chuyện mình cũng như tâm sự với bạn..................
     
  2. malanh Thành Viên Cấp 3

    cuộc sống nó như vậy đấy bạn, mình làm thằng sau nó hưởng hết....thật là khốn nạ(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)-----------nThế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ) - 1Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ) - 2
     
  3. vuraider84 Thành Viên Cấp 2

    Đã là bạn,đã cùng đaun khổ,đã chia sẽ nhiều điều cho nhau.....tôi cảm ơn e nhiều lắm....mong e cũng sẽ bớt đau đớn để đứng vững trong cuộc sống nhé......

    Mừng bạn đã co gia đình ổn định....thanks vì đã sẽ chia.....

    Lời chia sẽ ngắn ngủi và súc tích nhất.....thanks...
     
  4. Chợ Thú Nuôi 13s Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    A sẽ mãi chẳng quên được... But a phải gạt nó wa 1 bên... Hãy suy nghĩ liệu người đó có xứng đáng với mình ko?? Ngày xưa? Now đã khác!! Người tốt? Tốt mà bỏ mặc đứa con mang thai 9 tháng 10 ngày, đứt ruột, banh da cắt thịt đẻ ra sao??? Xin lỗi vì đã phê phán!!!!
    P/s: con gái now cũng tùy người... Vẫn còn bao nhiu cô gái tốt... ko fải vì nam nhân thix bạn gái đẹp, ăn mặc đẹp, nhìn hot sao??? Sao những cô gái có kiến thức và tâm hồn đẹp lại ko lựa chọn??? Đừng chỉ trách 1 phía! Có người này cũng phải có người khác... Đành phải chấp nhận!!
     
  5. riby07 Thành Viên Cấp 3

    ráng gượng dậy bạn nhé...mình còn trẻ mà Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ)
     
  6. hogia Thành Viên Cấp 6

    xã hội , 1 là 8x 9x khá nhiều ng như vậy .Cẩn thận lưọt sau nhé
     
  7. choanbin mobile Thành Viên Kim Cương

    Hãy chia tay trong sự bình yên...và hãy làm lại từ đầu .

    Mỗi ngày khi đọc những trang tin tức, lại thấy buồn và sốc vì những vụ giết người, tạt axit, đánh ghen, hạ nhục người tình cũ của những con người đã từng rất yêu nhau...

    Tại sao khi hai người còn tình cảm với nhau, họ có thể sống chết có nhau, âu yếm và sợ làm nhau đau, thậm chí còn nghĩ rằng nếu làm người kia tổn thương thì sẽ là điều kinh khủng. Vậy mà một lời nói chia tay có thể xóa sạch hết mọi thứ ngọt ngào đã có, và biến một người đã từng xem là một nửa thân thương của mình thành kẻ thù, thành mục tiêu để mình chà đạp, sỉ nhục...

    Liệu khi chia tay người mình yêu trái tim đã đổi màu? Màu đỏ thắm nồng nàn đã thành màu đen thù hận? Tình yêu có thể biến đổi thành thù hận dễ dàng như vậy sao? Không hợp nhau, hết tình cảm, mục đích sống khác nhau, gặp người mới... đều là những nguyên nhân cho việc tan vỡ một mối tình. Cho dù là nguyên nhân gì, không thể nghĩ rằng mọi lý do của những cuộc chia tay đều là xấu.

    Tại sao không thể lại là những người bạn cũ? Những cặp đôi có thể ngụy biện rằng gặp lại nhau hoặc duy trì mối quan hệ bạn bè sẽ khiến họ đau đớn khi nghĩ về những kỷ niệm xưa kia giữa hai người. Và như vậy, để bảo vệ trái tim mình, để cách ly nó với những rung động còn sót lại về một người, an toàn nhất thì hãy chọn giải pháp đóng băng tình cảm hoặc tròng vào tim mình một cái bao với những lớp kẽm gai dày đặc bên ngoài... Vậy là họ ghét nhau!
    Khi bạn là người bị nói lời chia tay, bạn hãy bình tĩnh. Hãy xem lại bản thân mình trước, liệu có phải mình đã là nguyên nhân của cuộc chia tay không? Bạn có biện pháp nào để sửa chữa không? Còn nếu như người ấy chia tay vì lỗi của họ, vì sự thay lòng đổi dạ, vì chí hướng khác nhau, vì sự thiếu dũng cảm, vì nhiều nguyên nhân khách quan không phải do ai hết, bạn vẫn nên nhẹ nhõm. Bởi vì, như vậy là người đó và bạn vốn không phải là dành cho nhau, và bạn cũng chẳng phải nuối tiếc nếu đó không phải là một người xứng đáng.

    Đánh ghen ư? Tạt axit ư? Chơi trò hạ nhục nhau trên blog, qua bè bạn, qua đồng nghiệp, người quen? Không bao giờ gặp mặt nhau ư? Những điều đó liệu sẽ làm bạn vui vẻ hơn chăng? Hay sau những trò bôi bẩn người tình cũ, cái dư vị để lại mới cay đắng, xót xa làm sao... Bạn cứ nghĩ kỹ mà xem, bạn được gì khi bạn làm người ấy đau khổ?

    Tình cảm vốn là thứ không thể muốn có hoặc níu kéo là được. Việc bạn làm cho đáng đời ai đó cũng không lấy được sự tôn trọng từ đối phương cũng như từ những người xung quanh. Không chỉ mọi chuyện càng tệ hại đi, mà bạn còn bị coi thường và cười chê nữa. Một cuộc chia tay có văn hóa và lịch sự làm bạn chẳng mất gì hết, ngoài việc được sự tôn trọng và nể phục từ mọi phía. Và đương nhiên là cả việc từ bỏ được một người không xứng đáng với mình.

    Chia tay trong văn hóa và duy trì mối quan hệ tốt đẹp sau đó sẽ khiến bạn không bị hối tiếc về mối tình đã qua của mình, bạn sẽ không bị dằn vặt, đau khổ, và càng giữ được sự tôn trọng về bản thân. Bạn cũng chẳng mất gì khi lại có thêm một người bạn và một chút lãng mạn sâu kín trong tim. Xin đừng tự bôi đen tim mình vì một phút nông nổi, thiếu kiềm chế!

    Hãy để quá khứ ngủ yên, bạn nhé! Quá khứ chỉ cho con người rút ra kinh nghiệm để sống tốt đẹp hơn. Thế nên những gì không hay của quá khứ hãy cho qua và đừng nhớ lại nữa, chỉ giữ lại những bài học tốt đẹp từ nó cho hiện tại của mình mà thôi.

    Sự chia tay cũng có giá trị riêng của nó trong cuộc đời bạn. Vì vậy, hãy dành cho nó một góc bình yên trong tâm hồn bạn. Nó xứng đáng được như vậy!

    __________________
    BINBINmobile
     
  8. lovegreen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chia buồn cùng bạn, có níu kéo cũng ko ích gì đâu, lo cho con cái trc đã...
     
  9. vuraider84 Thành Viên Cấp 2

    Lâu lắm rồi mới lại vào thăm Topic do chính mình tạo nên để xem lại......Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã giúp mình chia sẻ được bớt gánh nặng trong lòng...
    Mỗi người mỗi ý,mỗi suy nghĩ khác nhau nhưng nhìn chung tất cả đều muốn một việc rằng mình hãy cố gắng lo cho con gái mình thật tốt.....
    Thành thật cảm ơn tình cảm của các bạn dành cho mình rất là nhiều.......hiện giờ thì mình đã tạm thời ổn định lại được cuộc sống và đang cố gắng làm thật tốt để có thể lo cho con mình 1 cách chu đáo nhất mà 1 người cha có thể dành được cho con gái.
    Thanks all.................
     
  10. vuraider84 Thành Viên Cấp 2

    up chơi nè..................
     
  11. _Cat_ Thành Viên Cấp 2

    1 thời gian rồi, A đã bớt đau chưa?
     
  12. vuraider84 Thành Viên Cấp 2

    Đỡ nhiều lắm rồi e ah....anh cảm ơn e nhé....bg thì nụ cười lại có thể trở lại rồi..........
     
  13. chanceux Thành Viên Cấp 4

    Đọc topic mà thấy mí a trai chửi phụ nữ chúng e wa... ==> bất công mí a nhá... Khi mí a bỏ chúng e bơ vơ, thì sao nà???
    H4y cố gắng gấn gũi, lo cho bá Su a nhé... Chắc cháu bé dễ shuong kháu khỉnh lam nhi...
    Chiện tình cảm, k trách ai được, có trách, thì trách dòng đời bạc bẽo xô cuốn con người th6oi.....
     
  14. Gia Khang Verified

    hãy xem như người đã ko còn

    chúc anh tìm được niềm vui niềm tin vào cuộc sống

    bạn của em có đứa cũng có hoàn cảnh giống anh

    gà trống nuôi con Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ) thấy nó cặm cùi làm kiếm tiền để nuôi đứa con gái nhỏ chưa đc 1t nữa



    nếu ở TP thì hum nào ghé công ty em chơi, mời anh cafe ^^

    call 01233445678 - 01233345678


     
  15. vuraider84 Thành Viên Cấp 2

    Cám ơn e đã cùng chia sẽ bớt nối đau của 1 thằng cận chán đời......

    Thanks Khang nhiều.....mình ở làm ở quận 3 và nếu rảnh thì mình sẽ alo.....cùng cafe 8 nhé............
     
  16. woaini11520 Thành Viên Cấp 3

    xin chia buồn cùng anh. anh cũng cùng hoàn cảnh với anh, mà cũng chỉ mới quen với cô ấy 3năm thôi,nhưng lại lun lun chăm sóc cô ấy những lúc bệnh và lun lun có mặc những lúc cô ậy cần, vậy mà nữa năm trước quen 1 thằng ở TQ chỉ quen trên mạng rồi chat mới có 1 đêm với thằng đó, mà lại nói là hok còn tình cảm với em nữa. rồi đi quen thằng đó, nói là đây mới là tình yêu thật sự của cô ấy. d8ung1 là po tay với con gái hiện đại.:too_sad::cry_002:
     
  17. Joker2Go Thành Viên Cấp 4

    Hix, 1 câu chuyện buồn. Xin chia sẻ cùng anh Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ)
     
  18. SHE Thành Viên Cấp 2

    Thời gian có làm xoa dịu vết đau của anh?
     
  19. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    đọc truyện tình đêm khuya...tâm trạng...Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ)
     
  20. takethat Thành Viên Vàng

    trời thằng cha này vừa ôm vợ xà nẹo vừa cụng ly dzô dzô từ đời kiếp nào rồi mà còn tâm trạng với bùn đau gì nữa. chuyện này xưa rồi, haha.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Khoidongho
Tổng: 405 (Thành viên: 1, Khách: 398, Robots: 6)