Tìm kiếm bài viết theo id

Muốn học lập trình PHP & MySQL

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tatanano_pata, 18/11/09.

ID Topic : 1375398
Ngày đăng:
18/11/09 lúc 09:10
  1. tatanano_pata Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    23/9/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    22
    Mình đang tham khảo 1 số bên đào tạo về lập trình PHP & MySQL tại HN để xin đi học,sang kỳ đằng nào cũng học về SQL nên muốn học luôn. Có bạn mem nào có ý kiến thì góp ý cho mình 1 vài địa chỉ với nhé
     
  2. dat768 Thành Viên Cấp 3

    coppy code bỏ zô học nhiều chi cho tốn xìn Muốn học lập trình PHP & MySQL
     
  3. ElectronicsVip Thành Viên Cấp 6

    ở Hà Nội àh thế thì bó tay
     
  4. chuyen nho Thành Viên Bạch Kim

    nhất nghệ cũng có chi nhánh ở hà nội đó, còn ko thì vô aptech thôi
     
  5. tatanano_pata Thành Viên Mới

    Ủa Hà Nội e tưởng nhìu nơi dạy lắm mà. Sao ko thấy mem nào cho em ý kiến gì cả. Hic em biết mỗi Zonotek ở Thụy Khuê dạy thôi. Ở đó dạy cả đồ họa nữa. Em đang định đến tham khảo xem sao đây. Đã ai học ở đó chưa ạ
     
  6. itmantb Thành Viên Cấp 1

    Seach Zonotek là ra một đống dữ liệu liên quan lo giề chứ. Nhưng nói thật mình thấy Zono cũng nổi về lĩnh vực đào tạo lắm đới. Cứ qua tham khảo đi
     
  7. likedesktopbrandnew Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình cũng đã từng đi dạy toán, và có lẽ sẽ tiếp tục với toán, toán giống như một cái gì đó logic là luật của tự nhiên, tự nhiên có vẻ phải diễn tả đúng các quy tắc toán học, vì vậy đôi khi toán học còn là phương pháp duy nhất để chúng ta hiểu tự nhiên, nhờ khả năng cảm nhận đặc biệt của các nhà toán học với tư duy logic chính xác cao mà họ đã khám phá ra nhiều điều, toán ngày càng giống như một công cụ lao động hơn là một phương pháp, nó đã trực tiếp tạo ra sự phát triển, trực tiếp tạo ra vật chất, không có toán ai dám làm ai dám sản xuất ai dám tin là mình sẽ có lời.


    nói đến học hành thì có lẽ phải thừa nhận khả năng tự học là chính, có thể nó chiếm toàn bộ năng lực của cá nhân, thầy thì chỉ cho chúng ta một cai gì đó là nền tảng là cái trớn và chính xác hơn là khai thông hoặc chỉnh sửa suy nghĩ ẫu trí, nếu bạn có tư duy tốt thì có lẽ không cần tới thầy và thầy là người đi qua con đường đau khổ, sẽ chỉ cho bạn nên đọc cái gì, nên học thế nào và bạn làm theo, có khó khăn không vượt qua đuợc thì bạn hỏi và thầy sẽ chỉ cho sai lầm của mình. chủ yếu là sai lầm vê tư duy.

    hình như não bô lớn lên cùng với tính cách, bạn không thể bảo một người yêu văn chương học toán, dĩ nhiên là họ có thể, vì cũng có ngưòi yêu cả hai thứ này, nhưng ý mình là khả năng chúng ta xuất phát từ tình yêu, từ thứ mà chúng ta yêu nó, và khi yêu nó ta sẽ thấy nó ngày càng đẹp

    hồi đầu mình còn nhỏ lớp 12 thôi, cũng đã mơ ước là một nhà bác học, biết đacuyn đầu tiên, rất ngưỡng mộ vì hồi đó còn bé tí xíu. nhớ lại đọc cai bài văn trong sách văn lớp 3 4 gì đó, con trai dackuyn nói rằng sao cha phải miệt mài làm việc đêm khuya vì giờ cha là nhà bác học rồi. dackuyn trả lời cũng khá hay bac học không có nghĩa lằ ngừng học.

    nhưng giờ thì mình không còn giữ thái độ kính trọng đackuyn lắm, có thể là vì ông ta sai lầm điều mà ông không thấy cho tới lúc chết, đó là cho rằng loài người cũng tiến lên từ khỉ, nếu thật sự là thế thì có lẽ mình là người đầu tiên tự sát. vì ta biết loài cầm thú thì không chút giá trị gì cả. thuyết tiến hóa vì thế cũng chỉ là sự hiểu biết giải thích non nớt, một sự cố gắng rất nhiều cho một thứ mà ta biét chả đi đến đâu hoàn toàn vô lợi cho nhân loại.

    tình cảm cao đẹp giữa con người với nhau đã đem lại cho mình thêm tình yêu vào con người vào cuộc sống, đó mới là giá trị dích thực của con người chứ không phải là vật chất tầm thường mọt thứ mà chung sta hay mơ ước để rồi dùng mọi thủ đoạn để đạt được,

    trước đây mình cũng khao khát mình sẽ tài giỏi ước gì mình hiểu biết nhiều về vài ngành công nghiệp điện tử, công nghiệp hóa sinh để cảm thấy mình hơn mọi người, hi hi giờ thì điều đó rất nhảm.

    chúng ta cứ sống binh thường lao đông jbinhf thường và đối xử tốt lịch sự với mọi người, nhât là không ghen ghét ai cả.

    rất quánh giá cao khả năng của louis galois nguòi vẫn được gọi là chuyên gia là thiên tài trong lĩnh vực đại số học, người đã mở ra một khả năng mới cho con người trong việc hiểu biết nhiều hơn về đại số và các ngành liên quan của toán học. ông này đã tự nghiên cứu và nhận ra nhiều thứ hoàn toàn không học của ai cả. excellent.

    nhưng như thế không có nghĩa là không nên đi học thầy, thầy giáo vẫn luôn luôn cần thiết và luôn luôn đáng quý, vì là người hết lòng lúc nào cũng thương mến học trò là những người kém hơn mình về khỏa nào đó.

    chúc bạn gặp thầy giỏi và tự học và tình yêu lớn với sự nghiệp của mình.

    goodbye mr. thống. thầy giáo hiện còn rất cùi mía về toán học.
     
  8. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    Sợ người ta ăn cắp nghề hay sao vậy bro
    Cứ copy code thì biết bao giờ tự tay mình làm được 1 sản phẩm
    Chỉ có bắt tay phải làm không biết đến đâu hỏi đến đấy thôi
    Quan trọng là phải có "Chí"