Tìm kiếm bài viết theo id

Qúa khứ và Hiện tại.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi _Cat_, 12/11/09.

ID Topic : 1361834
Ngày đăng:
12/11/09 lúc 18:53
  1. _Cat_ Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    21/9/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    341
    Có những lúc muốn ôm giấc mơ đã mất ...
    Có những lúc muốn ôm anh thật chặt, thật vội vã đễ rồi tỉnh dậy giấc mơ tan ra như bọt sóng ... nhưng vãn âm ỉ thức dậy vào hàng đêm.
    Có những lúc em muốn sống thật với lòng mình, yêu thật với lòng , đơn giản chỉ là muốn ... Vậy thôi... !!!~..Mệt mỏi xung quanh chỉ toàn áp lực...
    [Cuộc sống] .... em chấp nhận.
    [Đau khổ] .... em cam chịu

    Sao vậy... ???~



    Đã có những lúc em nhìn đời bẳng con mắt màu đỏ thật đẹp đẽ khi đã có A, để rồi có những lúc lại chỉ là màu xám mệt mỏi và thất vọng ... muốn tìm lại tất cả nhưng chỉ còn lại trong em là hoài nghi...và quá khứ A đã dành cho E.
    Thôi, em cứ sống thật với mình ... thật với những quá khứ
    Thôi, cứ để nỗi đau làm bạn ...
    Và sống thầm lặng với mong muốn của mình ...

    ..... Đã từng yêu A !!!~
    Nhưng A lai cho E nhiều thứ để làm E biết sợ .....

    Đời thì

    ... cho E cuộc sống để E sợ cái chết ...
    ... cho E hạnh phúc để E sợ đau khổ ...
    ... cho E tiền bạc để E sợ nghèo đói ...
    ... cho E sức khoẻ để E sợ bệnh tật ...
    ... và cho E một ai đó để E sợ cảm giác mất đi ...

    Đã từng ....

    ... sợ hy vọng(Qúa khứ) để biết thất vọng(Tương lai) ...
    ... sợ yêu thương (Qúa khứ)để biết chán ghét (Tương lai)...
    ... sợ tin tưởng (Qúa khứ)để rồi lại bị thất hứa (Tương lai)...
    ... và bây giờ cũng vậy, sợ tất cả ...
    ... sợ rằng trái tim không nghe lời và sợ lý trí không làm theo !!~
    Làm sao đây ??~

    [ Hôm qua ]

    ...... Đêm đến lại làm cho ai đó đau nhói...

    ....Có 1 ng dở hơi làm trái tim mình đau......

    .... Có 1 hòn đá vô tình khiến mình vấp ngã....

    ....Có 1 cái quá khứ về A đã không thể xóa....

    Nhưng


    ......Sao ko có 1 ai đỡ mình dậy khi mình ngã .....

    ...... Sao ko có 1 ai an ủi khi mình buồn .....

    ...... Sao ko có 1 ai hiểu mình đang đau thế nào .....

    ......Sao không có liều thuốc để quên đi những gì là quá khứ.....
    [ Và ]


    ... Hình như là cả thế giới ...

    ..... chỉ có 1 mình mình đau....

    ....... chỉ có 1 mình mình nhớ.......

    ........... chỉ có 1 mình mình điên........

    ................chỉ có 1 mình mình dở hơi....

    Tại sao


    ......... Sao lại fải khóc khi đó chỉ là quá khứ.....

    ......... Sao lại fải buồn khi đang có A.....

    ......... Sao lại ko quên đi mà lại còn cứ sống với nó...........

    ......... Sao lại cứ theo đuổi quá khứ đã mãi mãi xa..........

    [ Phải chăng ]


    ............. Bởi vì quá yêu nên ko thể dừng lại đc nữa............

    .......... Bởi vì quá thương nên điên dại vì chán........

    .......... Bởi vì quá đau nên ko biết làm gì hơn.........

    .......... Bởi vì dù ng ta đã trở về nhưng lòng vẫn còn trách giận bởi quá khứ......

    Thế thì


    .......... Cứ giả vờ như mình đã quên để cho ng ta ko bận tâm ..........

    .......... Cứ giả vờ như mình ko khóc để ng ta ko thấy fiền ..........

    .......... Cứ giả vờ như mình mạnh mẽ lắm để ng ta ko suy nghĩ ...........

    .......... Cứ giả vờ như mình vui để ng ta ko thấy mình buồn ...........

    ............ Cứ giả vờ như mình đang sống hp để người ta được hp...........

    [ Đànk vậy thôi ]


    ......... Buông tay <...?...> để bước tiếp...........

    ......... Giấu tình yêu vào trong tim để giữ riêng cho mình.........

    ....... Che nước mắt bằng nụ cười để thấy chỉ 1 mình mình đau khổ.......

    ........... Nhìn ng ta bằng những cái liếc nhìn.......và chỉ như vậy thôi ..............

    Nhưng...


    Sự thật là... cuộc sống vẫn thế...
    Sự thật là... vẫn đau...
    Sự thật là... vẫn buồn...
    Sự thật là... vẫn khóc...
    Sự thật là... vẫn đang trốn chạy quá khứ của Anh và 1 ai đó với Anh
    Sự thật là... "những cơn đau vẫn ùa đến..."
    Sự thật là... vẫn mãi là sự thật...



    Ngày xưa cứ ngỡ....Yêu là tất cả....được yêu là hp! Bây giờ mới biết .... sau yêu .....còn có những đau khổ ko nói ra được, nhưng cứ ngỡ như là hp....! Vậy nên đau đớn nhất không phải là phản bội....Đau đớn nhất là yêu....

    Đau đớn nhất ko phải là lừa dối..... Đau đớn nhất là ko biết cách lừa dối

    Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa ... Chết vì yêu là sống trong tình yêu ... mãi mãi 1 bóng hình ...
     
  2. yen_yen Thành Viên Bạch Kim

    bài post hay lắm bạn .. đầy cảm xúc .. đọc xong lặng đi ... thấy sao sao ..
     
  3. _Cat_ Thành Viên Cấp 2

    Tâm trạng đau khổ của mình mà chơi câu hay lém bạn cũng bó tay ^^ Qúa khứ và Hiện tại.
     
  4. Bob Lee Swagger Thành Viên Cấp 2

    Không có hy sinh,không có chiến thắng
     
  5. pe_u Thành Viên Cấp 3

    che dấu sự đau khổ = sự giả dối,khóc mà cười,buồn mà vui,tuy sai,nhưng ng đời ai cũng đi tìm mãi 2 từ hạnh phúc,đành cam chịu và chấp nhận.ai cũng như nhau cả mà!!!
    chúc bạn sớm vượt wa!
     
  6. sk_sk Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hjc 1 màu đen...thảm quá!!!
     
  7. _Cat_ Thành Viên Cấp 2

    Qúa khứ và Hiện tại. Qúa khứ và Hiện tại. - 1 Qúa khứ và Hiện tại. - 2 Qúa khứ và Hiện tại. - 3

    Bầu trời của ai?
     
  8. thaopham_ds Thành Viên Cấp 4

    T từng yêu 1 người suốt gần 2 năm, sau đó bị người ta lừa 1 cú ngoạn mục, wen người khác sau lưng t, chia tay, chia tay xong r lại cứ nói là con tình cảm với t đấy, đến tận bây giờ vẫn tỏ ra như vậy ^^ Cuộc sống nỳ đúng chẳng chuyện gì là k thể xảy ra ^^
     
  9. Who? Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đừng tim về quá khứ
    đừng tưởng đến tương lai
    quá khứ đã ko còn
    tương lai thì chưa đến
    hãy quán xuyến cuộc sống
    trong giờ phút hiện phải
    phải tịnh tiến hôm nay
    kẻo ngày mai ko kịp..!
     
  10. jbljbl Thành Viên Cấp 4

    Mình cũng ko bít phải nói với bạn như thế nào nữa...bây giờ bạn đầy tâm trạng buồn...nhưng bạn cứ ngồi mà suy nghĩ lại những ji mình làm và mình từng trải qua những ji...liệu mình có đáng pải bị như zậy ko?và từ từ gậm nhấm nó...đừng chạy trốn nó...mình nghĩ bạn sẽ vượt qua được chuyện này.Mình nghĩ nv.
     
  11. _Cat_ Thành Viên Cấp 2

    Mình đang rất cố gắng đối mặt với nó.! Thanks bạn nhiều
     
  12. babynoob Thành Viên Cấp 3

    nếu bạn thấy buồn...thấy cô đơn...cần 1 người để...hãy gọi cho tui... Qúa khứ và Hiện tại.Qúa khứ và Hiện tại. - 1Qúa khứ và Hiện tại. - 2
     
  13. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    bạn khó hp lắm vì ghen chồng lắm
     
  14. _Cat_ Thành Viên Cấp 2

    Lại thêm 1 ngày.....!
     
  15. hoaivinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ai mà có tâm trạng giống bạn thì sẽ hiểu được như bạn.Lời lẽ quá hay và súc động
     
  16. _Cat_ Thành Viên Cấp 2

    Mình biết điều này, nhưng sao vẫn vậy, lòng ko chịu được.
     
  17. rock0em Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bài viết đúng "HAY" mà cái tên của chủ thớt cũng đúng "ĐỘC"...kaka, thêm chút đường cho ly cafe đắng
     
  18. _Cat_ Thành Viên Cấp 2

    Xung quanh ta còn biết bao người quan tâm. Cho ta thêm những phút giây ấm lòng phút giây ấm lòng.
     
  19. _Cat_ Thành Viên Cấp 2

    cho những gì đã qua
     
  20. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    chỉ là feel nhất thồi thôi , mai mốt sẽ thấy khác
    chắc chủ topic còn nhỏ , từ từ trải wa nhìu thứ sẽ bít cách xử lí và nhìn với góc độ chuẩn hơn
     

Tình hình diễn đàn

  1. anhtubdshn,
  2. minhthuong0203,
  3. Điện máy Hoàng Cầu,
  4. honeyz...
Tổng: 551 (Thành viên: 7, Khách: 521, Robots: 23)