Nhờ các bác tư vấn giúp Em là Ks Điện Em thi tuyển vào Điện lực Thành phố, rồi người ta đưa về làm Điện lực Bình Chánh, chỗ đó xa quá, gần 25km về nhà em. Hiện giờ công việc của em cũng không good lắm, nhưng lương cũng tạm ổn. Thấy mức lương nhà nước sao thấp quá ko chịu nổi. Em đang đau đầu không biết tính sao nữa. Cho em lời khuyên nha mấy bác.
làm nhà nước cho chắc cú bro ơi...tuy lương ko cao nhưng đc cái ổn định ...với lại cuối năm thưởng cũng đc lắm á....chứ ra ngoài làm 7x3=21 ngày cty phá sản lại lóc cóc đi tìm việc lại làm lại từ đầu....riết nản lắm
Hùi xưa tui cũng như bro, má tui xin cho vào bưu điện làm, lúc đấy bưu điện vẫn còn good, ai cũng kêu là nên ổn định, nhưng mờ tui chỉ làm được 2 tháng là nghỉ, lóc cóc lên sg bắt đầu học đh, giờ cũng chưa có gì gọi là nhưng nghĩ quyết định lên sg hồi xưa là sáng suốt! Làm gì là tùy theo thâm tâm mình muốn gì thôi
nhà nước đi EVN nó thưởng tết nhiều tiền lắm hahhah với cả sao này đc lãnh lương hưu ra ngoài thì ko có hưu đâu mà lãnh
điện lực thì còn tuỳ ,chẳng hãn đl sài gòn,phú thọ,bình phú,tân bình,gia định ..... Nói chung là tp mới good ,còn bình chánh cũng hơi nãn mà lại xa .
Nhằm rồi Bình Chánh là khu đang phát triển làm DL ở đó mới ngon ... keke. Nhưng theo mình nếu cảm thấy đủ bản lãnh thì ra ngoài làm nó thoải mái hơn làm cho mấy ông nhà nước .
làm gì thì làm nhưng đừng để bà con chửi và lấy những đồng tiền dơ bẩn là được. Hồi tui thuê nhà mà mấy thằng NV điện lực Tân Bình kiếm cớ tui mở văn phòng này nọ bắt chuyển thuê bao sử dụng điện, tức là ko cho chủ nhà đứng tên mà bắt tui đứng tên!! hài vãi lun!! tui bít cuối năm nó định kiếm tiền nên kệ nó lun!! nó lên mấy lần đòi cắt điện này nọ rồi cũng chả dám làm gì!!!!
thi lâu rồi tháng 6 tháng 7 vừa rồi, có đăng quảng cáo báo TT đó? vì sao nó tuyển vì nghỉ nhiều quá, ha ha kèo thơm ko tới mấy bác đâu
đúng là mấy bác chẳng hiểu định hướng được gì hết. nếu mà làm bên EVN thì sướng có và khổ cũng có.nói cách đơn giản nhất là mình làm gì và có hài lòng với công việc mình đang làm ko? còn vấn đề mà bạn nói thì mình nghĩ đó là bước chân đầu tiên của bạn ra đường đời.định hướng tương lai cho mình rất quan trọng nó phụ thuộc vào quyết định của bạn và suy nghĩ của bạn chứ ko phải của người khác.
Nằm mơ giữa ban ngày hả bác.Lương trần hàng tháng và thưởng cuối năm của công ty quốc doanh do bộ tài chính qui định.Muốn thưởng ngoài luồng thì phải có quĩ riêng,mà lập quĩ trái phép mà bể thì bác giám đốc bóc lịch trước.Như chị ba Sương bên nông trường sông hậu,dù đó là quĩ đời sống chứ chẳng tư túi đồng nào.Tóm lại bác nào định vô nhà nước để lượm tiền thưởng thì nên vô trước vài năm,bây giờ tiêu rồi.Cổ phần hoá xong là chết ngắt,ngoài lương thì chẳng còn gì nữa.(mọi thu nhập đều phải đưa về cho cổ đông hết.)
Đúng là như vậy rồi nhưng mà nhiều khi mình cũng phải xin ý kiến của mọi người xem thế nào chứ phải ko? Nghe nói muốn vào ĐL khó lắm, không biết chắc tại hên xui nên mình thi đậu, chứ hồi đi thi chỉ muốn biết ĐL thi thế nào thôi... Hic ai ngờ phải đi tới Bình Chánh lận, xa vãi chưởng vỡ mộng! Tới giờ mình vẫn chưa quyết định được nữa, dù sao cũng cảm ơn mọi người đã cho ý kiến nha, cảm ơn rất nhiều!
"định hướng tương lai cho mình rất quan trọng nó phụ thuộc vào quyết định của bạn và suy nghĩ của bạn chứ ko phải của người khác." hay!