Tìm kiếm bài viết theo id

đâu rồi những y-bác sĩ vì bệnh nhân

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Quyên Nguyễn, 10/11/09.

ID Topic : 1356711
Ngày đăng:
10/11/09 lúc 23:23
  1. pé_K@nny Thành Viên Cấp 2

    Hê hê, anh mở phòng mạch ol trong nhà Thức Đêm lâu rồi màđâu rồi những y-bác sĩ vì bệnh nhân - 1
     
  2. Sabu Thành Viên Mới

    Khi nào bác mở phòng mạch online nhớ nhắn tin cho tớ nhé!
    Có gì tớ book chỗ trước.
     
  3. moon_angel Thành Viên Cấp 5

    Mai mốt những trường hơp khẫn bạn cứ đưa thẵng vào cấp cưu,ngta làm mới nhanh,dung di theo duong opd
     
  4. moon_angel Thành Viên Cấp 5

    bạn này nói đúng nè,khi mình bệnh thì phải tin bác sĩ,điều đó quan trọng nhất,không ai vì tiền mà thấy chết không cứu đau bạn,
     
  5. vuive166 Thành Viên Cấp 5

    Mình từng thấy trường hợp tương tự vậy rồi. Lúc đó mình bị mổ ruột thừa. Ngày mổ cũng là ngày mình có... nên khi mổ xong nó ra rất nhiều ướt cả ga và quần áo. Khi ra phòng hồi sức mẹ mình thấy vậy nên tìm y tá và nói họ thay ga và quần áo cho mình. Họ bảo mẹ mình đợi tí. Mẹ mình ngồi đợi hoài mà ko thấy. Mẹ mình lại hỏi tiếp nhưng họ vẫn bảo đợi tí. Trong khi đó họ cứ đi qua đi lại mà ko lấy ga và quần áo để thay cho mình. Rồi mấy người nằm gần đó nói mẹ mình phải đưa tiền họ mới lấy. Mẹ mình đưa tiền 20k cho bà kia thì bả đi lấy chưa đầy 5' là có. Rồi lúc chích thuốc cho mình. Mẹ mình phải đưa 30k cho y tá để bả vừa chích vừa xoa cho tan thuốc. Ko thôi là bà lụi thẳng rất là đau. Vì mổi ngày chích 3 lần và phải nằm từ 5 ngày tới 1 tuần nên phải đưa tiền để bả chích nhẹ chứ ko thôi thì....... Ngày nào mẹ mình cũng chi tiền ra cho bà chích thuốc và bà thay đồ. Ko thôi thì.....
     
  6. teivy Thành Viên Cấp 4

    cái này là chuyện thường ngày ở huyện rồi ,vấn nạn BHYT thì đc lên báo rồi ,bs nước ta quen nhét túi riêng rồi nên mới có những bất cập như vậy..mong rằng tới đời con cháu chúng ta sẽ khá hơn
     
  7. blackpiggydt Heo Sữa Xinh Xinh

    giờ thì tiền đi trước chứ còn nói gì tới lương tâm của mấy y-bác sĩ nữa >.<
     
  8. LANGTHANG03 Thành Viên Cấp 3

    Mình thấy y bác sỹ ở bệnh viện đại học y dược cũng tương đối tốt.Đặt biệt cái bệnh viện bưu điện ở khu bắc hải quận 10 thì phục vụ rất tốt.Nó khám đủ hết chứ không phải riêng cho cbcnv của nó đâu.Mình mua BHYT ở đây,lúc nằm viện nó đối xử rất ok,không phân biệt,y tá nhiệt tình không đòi hỏi gì.Đến lúc xuất viện mình còn thấy áy náy nên định mua trái cây vô biếu.Mong là các bệnh viện khác(đặc biệt là bv gia định,y đức cực kỳ kém cỏi)nên quan tâm học hỏi.
     
  9. Sabu Thành Viên Mới

    BHYT của mình ở Trưng Vương đâu rồi những y-bác sĩ vì bệnh nhân
     
  10. Quyên Nguyễn Thành Viên Mới

    Sao không có hệ thống liên thông BHYT nhỉ? Chỉ cần có BHYT, khám ở BV nào cũng được. Chứ lỡ BHYT xa nhà thì làm sao??
     
  11. tuany06 Thành Viên Cấp 6

    lúc đó ai cũng chạy lên tuyến trên hết,tuyến dưới sẽ ko có ai khám luôn,tâm lý ng dân mà!!!
     
  12. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Theo đói ráng chịu nhe! đâu rồi những y-bác sĩ vì bệnh nhân - 2
     
  13. Quyên Nguyễn Thành Viên Mới

    Bạn giải thích rõ hơn giùm mình được không?
     
  14. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Người dân thích thương hiệu đó mà, họ chỉ nghĩ đơn giản là tuyến càng cao thì chất lượng điều trị càng tốt đâu rồi những y-bác sĩ vì bệnh nhân
     
  15. w4ngl33 Thành Viên Cấp 2

    có tiền ko ? có thì vào ko thì ngồi đợi ...
    mẹ Khang cũng bị như vậy ... vì papa về nhà lấy tiền .......
    chỉ cần chậm 5p nữa thôi ... là giờ Khang ko có mẹ nữa rồi ...
    nhưng rất may là có 1 bác sĩ lớn tuổi rất tốt ... ký giấy bảo lãnh và đưa mẹ Khang lên phòng mỗ liền ... sau đó papa Khang vào cầm 1 bao tiền vào ... để cho mẹ nằm 1 chổ tốt nhất trong BV ... lúc đó Khang còn nhỏ lắm ... mới có 10-11t ah ... nhưng nếu như bây giờ ... Khang ko ngại làm bất cứ gì để cứu mẹ như hôm đó ... kể cả y tá nào bắt ngồi đợi cũng ko yên với Khang chứ đừng nói ...
     
  16. ton_ngo_khong Thành Viên Cấp 3

    that's right
     
  17. Octieu0606 Thành Viên Mới

    Vẫn còn đó những bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân.

    Hic, có nhiều trăn trở quá. Làm sao để mọi thứ tốt hơn đây.
    Chúng ta, ai cũng đều tự hào là những thế hệ trẻ của đất nước này. Thế mà vấn đề về sức khỏe quan trọng như thế này lại chẳng có cách nào giải quyết. Cứ để cho người dân bị "hành" trong bệnh viện. Cứ để những thói quen xấu tồn tại.
     
  18. thieubong1nguoi Thành Viên Kim Cương

    Cách đây 10 năm mẹ mình đi đường bị tai nạn chấn thương sọ não ,đc ng dân đưa vào 175 cấp cứu ,còn mình phải chạy về nhà kiu ng thân lên tại lúc đó còn quá nhỏ .Vậy mà lúc mình và ng thân lên đến thấy tụi nó cho mẹ mình nằm bất tỉnh trên băng ca 1 góc ,ko có băng bó cầm máu hay gì hết ,hỏi tụi nó thì có 1 thằng bác sĩ hay y tá gì đó kiu đóng lệ phí 500k trc rồi mới tiến hành sơ cấp cứu .... Bà nội nó tức ghê ko ,tưởng tượng trường hợp nào bị nặng ,ng thân lên chậm hay gì đó chắc nó để chết lúc nào ko hay .... Bác sĩ bây giờ vẫn còn ng tốt nhưng đại đa số giờ toàn là tụi súc vật ,vì tiền mà quên lương y bản thân hết .Nói thiệt chứ ai đi khám bệnh viện công vào đó nó chỉ khám ,chữa qua loa chứ lại phòng mạch riêng của tụi nó coi ,nó tiếp ân cần thấy sợ luôn
     
  19. tuany06 Thành Viên Cấp 6

    Có lần nghe GV mình kể : cách đây hơn 10 năm,có 1 BN mắc bệnh hemophili,chảy máu nhiều vào cấp cứu, BN được chữa trị tận tình,đã sống được...nhưng sau đó tiền thuốc là hơn 300 triệu,chua tính các chi fi khác.Sau đo BN âm thầm trốn viện!!!
     
  20. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Không trốn thì lấy tiền đâu mà trả? đâu rồi những y-bác sĩ vì bệnh nhân