Tôi là fan của Galaxy, tôi thường hay xem phim ở các rạp của Galaxy vì ở đây nhìn rất chuyên nghiệp, phong cách và hình ảnh âm thanh rất tuyệt. Nhưng dạo gần đây, tôi thấy rất thất vọng về những dịch vụ của galaxy vì: + những lần tôi đến rạp xem phim thường là trước 30 phút để mua vé và vào rạp, đến vào những giờ cao điểm thường là không có vé hoặc những chỗ ghế ko được đẹp cho lắm, tôi cũng biết và thông cảm cho điều này + những lần sau rút kinh nghiệm, có những bộ phim hay, tôi phải đi mua vé từ sớm để dành một suất ngồi hợp lý xem phim. Nhưng tôi thấy hơi bất tiện, vì lần nào muốn xem phim vào lúc 19h thì sáng tôi phải tranh thủ chạy qua mua vé. + Tôi lên mạng thấy được số điện thoại đặt vé, mừng quá, tưởng đỡ mất công đi, nhưng ai dè, tổng đài các số điện thoại toàn bận, không bao giờ liên hệ được với điện thoại viên để đặt vé. + Tôi chat với bạn hỗ trợ trên YM thì eo ơi, bạn ấy chẳng trả lời cho khách đến nơi đến chốn, nói được 1 câu rồi mất hút luôn. Sau đây là đoạn chat giữa tôi và bạn hỗ trợ galaxy Bạn nào đã như trong trường hợp này giải thích dùm mình với, chắc sau này ko đi xem phim luôn. Hic Không biết Galaxy có chương trình nào cho khách hàng đặt vé online tiện lợi ko ta?????
Hôm bữa mình cũng như bạn, muốn coi 2012, đặt vé onl thì bảo trì, gọi đt thì cho ngồi chờ đã đời, sáng hôm sau mình đến mua vé chiều coi cho nhanh, may nhà mình ra đó cũng 10p
_chuyện bt thôi, kênh online chỉ để support giải quyết các việc đơn giản, mà 1 lúc 100 ng add nick chat thì thánh cũng ko chat đc hết
Lâu òi ko đi Galaxy, hồi đó dù cầm cái vé mời (100k/cặp) hay cầm cái card giảm giá lại mua vé là thế nào NV Galaxy cũng đối xử lạnh lùng với mình. Phát chán luôn. Dạo này toàn coi Megastar nhưng bên này cũng ko có dịch vụ đặt vé. Có bữa gọi điện đặt vé trước nó bảo vậy. Hổng biết rạp nào vừa xem phim chất lượng mà dịch vụ tốt nữa. Chắc phải mua vé vip cỡ 200k trở lên quá
Chuyện thường tình ở VN ,hihihi ,tối qua cũng gọi đt tá lả tìm mua vé coi suất 21h30 ,đẩy tới đẩy lui cuối cùng Hoà Bình còn vé mà eo ơi ,ghế ngồi cực dỏm ,cứng và tê chân thấy sợ ,từ biệt luôn .Nay mai muốn xem chỉ còn cách đi sáng mua vé thôi
cùng trường hợp - giờ nó bất cần khách nữa - vì giờ nó có khách lại rồi - nên nó chảnh - mua buổi sáng để tối koi mà vé đẹp mất hết - chẳng hỉu vé nó bán hồi nào nữa - trong khi đang ký OL ko dc
galaxy mình đi đúng 1lần, tụi nhân viên vô cùng hách dịch . mình đc tặng 2 vé mời xem phim, cũng cách đây hơn 1 tháng. NV chỉ nhìn cái vé rồi hất hàm chỉ đường (trước giờ mình hay xem bên Hoa Binh cinebox). dang đi với thằng ban củng ko muốn làm gì ầm ỉ. nhưng khi thấy người sau mình mua vé và đc đối xử khác thì rất thất vọng về cái galaxy này . trước giờ hay xem bên Hoa Binh Cinebox, bên đó có đạt vé trước mà. gọi đt lên tổng đài đặt vé phim gì, mấy giờ, ghế dãy nào , nói họ tên rồi đến trước giờ chiếu phim 30p để lấy vé thôi. mà dù vô cinebox có cầm vé mời thì nhân viên cũng chào hỏi đàng hoàng chứ ko như bên cái galaxy đâu. giờ thời đại gì rồi mà còn phải chui vào mấy chổ ko coi khách hàng ra gì như thế ? mình đi xem phim ở 2 chổ đó và rút ra đc như thế đó
Mình chả bao giờ để ý tụi đó cả, hết vé thì về, ko thì ra mua sớm. Có vé thì cứ ung dung vào xem... Ko bao giờ chấp nhặt với tụi nhân viên. Nó ngu nó mới làm nhân viên, mình còn chấp nó làm gì ... haizzz Mình là mình chỉ để ý mấy em PG xinh đẹp thôi :">
Đặt vé online xong - gọi điện confirm mấy bạn ấy xong - tới trước 30p lấy. Tui và bx toàn đặt kiểu này.
chán hơn con gián....tình tối nay ra xem 2012 mà gọi điện như bạn nói là thua rùi....bay giờ chạy ra mua vé nè...hxxx...!
lúc trước mình coi ở Galaxy thấy đâu hay bằng MegaStar Hùng Vương. Bên Hùng Vương nhìn chuyên nghiệp hơn, nhất là cái phòng chiếu film , âm thanh cực đã, mình lúc trước thường vào ParkSon Hùng Vương, đậu xe ở tầng hầm xong, lên tầng 7 mua vé xem phim, rồi xuống tầng 3 ăn Lẩu xong lên coi là vừa. Tất nhiên ở nhà mình đã check trước film mình muốn coi ở MegaStar Hùng Vương chiếu lúc mấy h rồi còn chuẩn bị để lên vửa kịp nữa... Anyway thì mấy nhỏ tiếp viên, đa số là sinh viên thôi. Thường thì các bạn đó cũng bình thường , ko quá xinh hay cũng ko quá xấu, ... thỉnh thoảng có 1 vài em xinh...
Tui là từ cái Galaxy mắc dịch rồi, đi 5-6 lần đều gặp NV hách dịch kể cả Galaxy Nguyễn Du lẫn Galaxy Nguyễn Trãi. Tụi nó làm công cứ như bà chủ, chẳng coi khách ra gì cả. Mà xem phim ở đó thì ko hay = Megastar HV nên ráng bò lên kia coi. Lần đầu lơ ngơ lên Megastar gặp 1 em NV xinh xinh bán vé nhanh chóng mà ko có cho mình lựa chỗ (kiểu này lạnh lùng nè) cũng hơi bực bực em ý. Lần thứ 2 thì may mắn gặp 1 bạn nam dễ thương, tuy mình chọn đi xem lúc vé rẻ nhất nhưng vẫn dc tư vấn tận tình đủ thứ chuyện, đứng mua có 2 cái vé mà hơn 10'. Bạn ấy còn chọn cho mình chỗ ngồi tốt ở hàng ghế mắc tiền (mà giá vé vẫn rẻ) nữa chứ. Cái này đúng là hên xui thiệt, chất lượng dịch vụ ko đồng đều
cái này tùy người thôi bạn em đi coi hết cả 3, có đi Galaxy bằng vé mời của Sfone cũng cả năm, thấy bên nào cũng vậy Giờ toàn đi Cinebox