Tìm kiếm bài viết theo id

Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Dr.Vein, 5/10/09.

ID Topic : 1264241
Ngày đăng:
5/10/09 lúc 22:08
  1. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Đại sư đang tính bán bồ tèo luôn á, chưa hay tin hả?

    Quá dữ luôn! Đại sư xứng danh Giáo chủ danh trấn giang hồ Xóm Củi có khác! Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009... - 1
    Ngôn từ phong phú nè. Diễn đạt thanh thoát nè. Lời văn trau chuốt nè. Nhà ngọc phun châu... chấu nè. Đọc hổng hiểu gì hết chơn luôn... (hú hồn Đại sư đừng giận em nha, nha, nha! Bữa nào đi off, em nhường cho Đại sư trả tiền bo dùm hén!) Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009... - 2
     
  2. 5den Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nếu đi hiến máu mà máu của tôi cho miễn phí cho người nghèo thì hàng năm tôi đi hiến 2 lần . Còn tôi đi hiến ra rồi BV bán lại cho dân nghèo với giá thị trường thì 1 giọt tôi củng ko hiến
     
  3. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Bớt nóng cái bồ ơi! Nếu bồ có thời gian rảnh, bồ có thể đọc lại từ đầu đến cuối các topic bàn về Hiến Máu Nhân Đạo trong diễn đàn này, khoảng đâu 6, 7 cái gì đó. Hơi mất thời gian một chút, nhưng có lẽ qua nhiều tranh luận và diễn giải về cái chuyện vận động người ta đến Hiến Máu, để rồi Trung tâm hoặc BV lại đem Bán Máu đó đi; thì ít nhiều gì bồ cũng sẽ biết nhiều chi tiết hơn về cái chuyện "nhạy cảm", dễ hiểu lầm này... Rồi sau đó, nếu bồ vẫn còn lấn cấn, mình sẵn sàng mời bồ một bữa cafe, vui vẻ thôi, để tụi mình tiếp tục... cãi nhau nữa, cho đến khi nào không thèm cãi nữa thì thôi, được không hả bồ? Như vậy có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn là mình đôi co" với nhau ở chỗ này hén?

    Thân mến.
     
  4. lethoa Thành Viên Cấp 2

    Kaka mình hum nay zui ze iu đời hay seo mà nói văn chương zữ ta, ...Nhưng nghe thất hay hay, nhìu ý nghĩa, e cũng đang cần câu này đấy. Tks kaka
     
  5. lethoa Thành Viên Cấp 2

    báo cả nhà hum nay em được nhận bằng tốt nghiệp nè. zui zui, chúc mừng em đi hehe
     
  6. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Xin chúc mừng Tiểu thư vừa mới lấy chồng Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009..., xí quên, vừa mới lãnh bằng tốt nghiệp ạ! Dám hỏi Tiểu thư có dự kiến mần cái gì xôm tụ một chút, cho Anh Chị Em mình cùng chia vui với Tiểu thư hay không? Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009... - 1

    Bớ Đại sư ơi, phải khui 20 chục chai gụ ra để đánh dấu sự kiện nóng bỏng này đi chớ! Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009... - 2
     
  7. Dr.Vein Thành Viên Bạch Kim

    Ừa, anh không giữ bản quyền... Lượm thoải mái!

    Tốt nghiệp lớp phổ cập mù chữ hả?:sweet_kiss:

    Chờ em gái gủ đã anh. Cứ từ từ cho cháo nó nhừ!Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009... - 3
     
  8. CXN_CXN Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tôi đã đọc thử từ trang 5 đến trang 10 toàn là cuộc nói chuyện giữa bạn và mấy người khác đâu có thấy đề cập tới việc . Máu có cho người nghèo hay ko thôi . Nếu khẳng định chắc nịt là máu mình hiến , sẽ bán cho dân nghèo với giá ngoài thị trường thì có lẽ nó đã đánh mất đi nghĩa của cụm từ ( Hiến máu nhân đạo) . Tôi đi nghĩa vụ quân sự ở Tây Ninh cũng đã từng hiến rồi và hằng năm củng thế . Nhưng tôi tưởng máu của tôi sẽ cho những người nghèo , nhưng ko ngờ được đem đi bán . Hôm nay tình cờ vào đây đọc bài mới té ngửa . Vì vậy tôi sẽ ko bao giờ đi hiến nữa .
     
  9. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Vui lòng đọc lại các link sau, và bạn chịu khó đọc kỹ từ đầu đến cuối, chứ còn "đọc thử từ trang 5 đến trang 10" như bạn nói thì cũng chịu... Trong đó có nhiều tranh luận "nảy lửa" lắm, bạn ráng thử xem, mất thời gian khá nhiều đó:

    - http://www.5giay.vn/showthread.php?t=1238823
    - http://www.5giay.vn/showthread.php?t=470636
    hoặc bạn đọc từ đây, ngay đầu trang luôn: http://www.5giay.vn/showthread.php?t=470636&page=40
    - http://www.5giay.vn/showthread.php?t=516354
    - http://www.5giay.vn/showthread.php?t=996094
    - http://www.5giay.vn/showthread.php?t=1078587
    - http://www.5giay.vn/showthread.php?t=518265

    Lưu ý: bạn có thể liên hệ với một số số điện thoại của các tổ chức thiện nguyện trong đó, để đến hiến máu trực tiếp cho bệnh nhân. Và qua đó, bạn hãy thử tìm hiểu lại xem liệu có phải là hoàn toàn miễn phí khi máu của bạn được truyền cho bệnh nhân hay không nhé? Rồi tự so sánh lại với những thắc mắc mà bạn đang nêu ra...

    Và một lời cuối: bạn hãy thử đặt mình trong tình cảnh của người bệnh cần máu, hoặc thân nhân của người bệnh đó... Trường hợp thứ nhất: BV có máu, nhưng bệnh nhân không đủ tiền để mua. Đây là trường hợp "xấu xa, tồi tệ" mà không nơi nào trên TG mà không tránh khỏi, VN cũng không phải là ngoại lệ... Còn trường hợp thứ hai: Không có máu để tiếp thì có cả núi tiền cũng chịu chết, cũng đau lòng biết bao nhiêu... Đừng vì chuyện xấu xa, tồi tệ mà không nghĩ đến khía cạnh tốt hơn thứ hai. Và trường hợp thứ hai mới thật là nhiều, rất nhiều đó bạn!
     
  10. Dr.Vein Thành Viên Bạch Kim

    Hai bạn ú à...
    Một vấn đề có nhiều cách nhìn. Thông thường người ta gọi là nhân sinh quan.
    Nhân sinh quan phụ thuộc vào nhiều yếu tố: gia đình, hoàn cảnh sống, môi trường sinh hoạt và công tác, mức độ hòa nhập cộng đồng, kỹ năng thích ứng bản thân, và quan trọng là kinh nghiệm sống (điều này gắn kết chặt chẽ với tuổi tác, vì càng nhiều tuổi kinh nghiệm sống sẽ được "ủ men càng nhiều")...
    Mỗi người có một nhân sinh quan khác nhau.
    VD: bạn A nói xe Honda tốt, bạn B nói xe Honda không tốt ==> điều đó phụ thuộc vào sự trải nghiệm, sự truyền miệng..., hay chỉ là lời vu vơ! Người ta gọi đó là sở thích nói riêng hay là nhân sinh quan nói chung.

    Các bạn rất có lý khi bức xúc chuyện người nghèo phải mua máu. Mình cũng bức xúc. Ai cũng bức xúc. Điều này mình và các bạn chắc có lẽ không thay đổi được trong một sớm một chiều. Đây nôm na chúng ta nên gọi là "cơ chế", và nó rất mù mờ, mông lung... do các nhà quản lý đặt ra.

    Và tại sao họ đặt ra chuyện bức xúc này: có thể đây là một lý do:
    - Ví dụ khi máu được rút ra từ người A, không có BS hay Y tá nào dám xớn xác truyền ngay cho bệnh nhân B đang cần máu đâu. Lỡ như máu A đó có virus HIV, virus viêm gan siêu vi B, virus các bệnh hoa liễu, bệnh lao... ==> thì hóa ra đó lại là giết người B luôn và hàng loạt người C,D,E...khác nữa nếu máu A được truyền cho nhiều người.
    - Để tránh tuyệt đối tai biến này, máu được hiến hay được cho bắt buộc phải làm các xét nghiệm thường quy một cách chặt chẽ để hạn chế mức bằng O về độ lây nhiễm các bệnh qua đường máu.
    - Làm các xét nghiệm này, cần phải có thuốc thử, các thiết bị, các mẫu đối chứng...; đến nay thì Việt Nam phần lớn vẫn phải mua của nước ngoài, hàng viện trợ nhân đạo không đủ. Giá tiền làm các xét nghiệm này chắc không rẻ đâu các bạn. Các bạn có thể ra Viện Pasteur hay BV Nhiệt Đới tham khảo.
    - Khi máu được hiến hay được cho đã qua xét nghiệm và an toàn, thì phải lưu trữ trong tủ lạnh chuyên dùng ==> tiền mua tủ, tiền điện ==> cái này gọi là phí tổn bảo quản.

    Từ đây các bạn có thể nghiệm rằng: khi bệnh nhân trả tiền lại cho BV khi được truyền máu, phải chăng đó là một sự chia sẻ lại cho Nhà nước các chi phí mà Nhà nước đã ứng ra làm trước để đỡ mất thời gian với túi máu đó.
    Vấn đề người nghèo là vấn đề toàn XH đang tìm giải pháp: thật ra khi người nghèo có Giấy xác nhận XĐGN, xác nhận Hộ nghèo... của chính quyền địa phương, thì không BV công lập nào dám từ chối cứu chữa mà đặt vấn đề tiền bạc lên đầu, càng thuận lợi hơn nữa khi các BN có mua BHYT.

    Trong các cách chữa bệnh: cách chữa nào màng lại hiệu quả tốt và nhanh cho BN thì sẽ được ưu tiên, mặc dù có thể có các tác dụng phụ.
    Mình và các ACE trong Đội Hiến máu cũng vậy: mặc dù biết là tụi mình rất "ngu" khi mang máu mình đi hiến. Có những khoảng lặng khi nghĩ về "cơ chế" như đã đề cập trên.
    Nhưng khi dùng nhân sinh quan toàn diện của chúng mình, chúng mình có quyền nghĩ rằng: cách chữa bệnh cho BN là cứu lấy mạng sống trước đã, còn những chuyện linh tinh chúng mình không quan tâm đến. Vì đó là những điều chúng ta không thay đổi được. Nếu chúng ta bất bình mà quay mặt giận hờn, thì người thiệt thòi không phải là các BV đâu, mà là chính các BN đang cần máu từng ngày. BN nghèo hay BN giàu cũng như nhau, đều phải trông chờ cái qúy nhất từ chúng ta. BN nghèo khi có Giấy xác nhận, BN giàu khi đã chuẩn bị đủ tài chính; BV đột ngột thông báo: "Không có máu truyền! Gia đình vui lòng đưa BN về nhà, thích ăn gì cho ăn, thích uống gì cho uống...". Đau lòng chứ các bạn!

    Welcome 2 bạn đến chung vui cùng hiến máu với chúng mình! Rất vui và tình cảm, những chuyện nhỏ nhặt chúng ta gác qua 1 bên hen...


    Đại cá chịu khó tìm ghia lun, em bó tay rùi!Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009...
     
  11. lethoa Thành Viên Cấp 2

    hic, topic mình mấy hôm nay có chủ đề nóng bỏng ghê, nhưng dường như anh Hùng đã giải quyết tất cả, nói như zậy rồi mà 2 bạn kia hok hỉu nữa thì thui đó.
     
  12. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Gác qua một bên thôi Tiểu thư à, lo mà mừng cái bằng tốt nghiệp của mình trước kia cà, bà con ai cũng đợi "góp vốn" Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009... và chia vui Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009... - 1 cà. Mau, mau, mau, mau...
     
  13. LinhChiVN Thành Viên Bạch Kim

    Chúc mừng tiểu thư lethoa lựm được cái bằng của ông hiệu trưởng làm rớt! Anh em mau mau làm áp lực đặng tiểu thư rửa bằng cho hoành tráng nhe.
    Spam phát: từ 9-21h ngày 4,5,6/12 mình có đứng bán nước giải khát tại công viên 23/9 nhân dịp liên hoan ẩm thực, tiền lời sẽ góp vào quỹ từ thiện của các mẹ bên webtretho. Các bạn có ai rảnh tay rảnh chân thì ra phụ mình bán, hông thì đứng dẹo dẹo làm cò mồi cũng được. Cảm ơn trước.
     
  14. Dr.Vein Thành Viên Bạch Kim

    Anh jai, em gái đang đt vìa wê xin tiền, đừng làm gia đình em ấy hoang mang...! Từ từ anh!

    Có bao ăn uống gì hok Phương?Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009... - 2
     
  15. nhoangk Thành Viên Cấp 3

    Đợt rồi cầu Thị Nghè bị đụng, em phải xuống đó sắp xếp cv cho mấy "chị em"...tội nghiệp :angry:

    Hết nhiu $$$ zậy em gái Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009...

    ...Em thích câu này.
    Thật pó tay cho những suy nghĩ...haizzz Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009... - 1

    Cho xị gụ là êm chiện ah hehe. Vì công lao dẹp loạn của đại sư và đại ca ngựa hoang, em tuyên bố...bữa nào làm phát nữa 2 đại ca nhỉ...:smile:
     
  16. 5den Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đọc hết mấy cái line bồ đưa không thấy tranh cãi gì mua bán máu , nóng bỏng như bồ nói hếtHiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009...
     
  17. LinhChiVN Thành Viên Bạch Kim

    Có trà nấm của bổn hiệu, và bánh ngọt mấy mẹ webtretho làm, mấy bro ăn uống thoải mái, người quen nên tính tiền gấp đôi thôi Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009... - 1
    Ậy, đã có máu me rồi, bro còn đòi nóng cỡ nào nữa? Nói túm lại một câu ngắn gọn là vầy: máu để cứu người lúc nào cũng thiếu, thêm được chút nào hay chút đó.
    Chúng ta càng hiến nhiều máu, lạm phát máu, thì họ sẽ cung cấp cho người bệnh với giá hạ hơn (là phá giá đẩy đi cho lẹ chớ trữ hàng tốn tiền điện Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009... - 3)
     
  18. Dr.Vein Thành Viên Bạch Kim

    Bữa đó, dẫn gia đình nhỏ của mình ra chơi, kiếm ăn...!Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009... - 1
     
  19. KenBreaker Thành Viên Cấp 2

    Thích câu này nhất, nghe rất ư là hợp lý =))
     
  20. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Ư hừm, có lẽ mỗi người nhìn sự việc với con mắt khác nhau rồi... Chắc Wildhorse nhìn đời dưới cặp mắt ngựa cận thị nên thấy cái gì cũng "hot" hết chăng? Vậy thôi, nếu bồ không có bị cận như Wildhorse thì mình chuyển qua "đối thọi bằng lời nói bên ly cafe" đi. Lúc nào rảnh thì bồ cứ rủ...

    Ấy chết, gia đình cái bang xuất hiện quấy quá ở đó thì làm gì mà Ca ca LinhChiVN buôn bán cho được????????Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009... - 2
     

Tình hình diễn đàn

  1. 01256100000,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. hoa168,
  4. 0968796366
Tổng: 694 (Thành viên: 10, Khách: 667, Robots: 17)