Tìm kiếm bài viết theo id

Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Mr[LeVent], 28/11/09.

ID Topic : 1403847
Ngày đăng:
28/11/09 lúc 21:23
  1. dinhthanhdathcm Thành Viên Cấp 3

    cái bác này dzui tính ghê, tưởng gặp rùi ai dè mơ mà cũng khẳng định, kiểu bác là tâm linh yếu thôi, tui chưa gặp lần nào nhưng tui cũng nghĩ là có, người nào gặp đc là gặp còn ko thì chắc chẵng bao giờ gặp đc.đợt tui về quê ở nhà đó vắng hoe có cây dúi nghe nói có ma ghê lắm tối 11h mà mắc đái ko dám đi, nhưng mắc quá đi đại cho rồi chứ ma,quỷ ko giết mình mà cái bọc đái giết mình mất hì nên tui suy ra cũng ko nên sợ quá nhé,

    nhưng có chuyện chú tui(chú họ cũng khá thân) kể tui nghe cũng hết hồn, ai lạ nghĩ ổng bị điên nhưng ở duới nhà bè đấy, có con cu gáy hay con gì vào cứ quấn qúit lấy ổng, rồi 1,2 ngày sau ổng gặp quỷ lun, sáng sớm mà cứ vờn vờn chọc ổng bắt đi làm chồng, tối chọc phá ko cho ổng ngủ, ai cũng nghĩ ổng điên nhưng mà nhà tui cũng tin ít nhiều do nhiều cái ổng nói chính xác lắm do con quỷ đòi ổng nên ổng nói lại, rùi ổng phải đi nhờ nhà bạn ngủ mới hết, nghe ko tin mới sợ,sau này được biết cũng có vài nhà khu đó bị nhưng họ giấu diếm sợ bị mang tiếng là bị điên nhưng mà có con nhỏ bị tưng lun rồi đó,ổng thì gan lì lắm nhưng tui nghĩ ổng bị yếu vía, bố của ổng cũng từng bị ma ám, khiếp, nhưng thui mình sống đàng hoàng trời thương nên mấy bro đừng có mà lo nghĩ quá nha he he
     
  2. trumdudangbl Thành Viên Cấp 2

    xin mạn phép đào cái này lên cho mọi người đọc truyện đêm khuya!
     
  3. MoZart Thành Viên Cấp 6

    lại thêm 1 topic chém gió ma quái mê tín ~.~
     
  4. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    hix, có hứa kể chuyện ma topic bên kia, thôi thì kể đây luôn vậy, đang chờ mấy trận đá banh, tính post lúc 0h Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s
    Mình gặp ma nhiều lần, giờ kể theo thứ tự thời gian từ xưa đến nay nhe Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 1
    I. Lúc nhỏ:
    1. lúc mình ở nhà ngoại, năm học lớp 2 ( lần đầu thấy ma Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 2):
    _Hồi đó con nít nên mình ngủ hay lăn lắm, đêm đó xui xui ngủ lăn ra ngoài mùn ( ngủ dưới nền nhà) muỗi chích quá thức dzậy, chui vô mùn, hết hồn thì thấy 1 bà chị họ mình xem tv Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 3 trong khi đó bả còn đang nằm ngủ chung với mình Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 4 . lận đật sợ quá lấy mền trùm kín mít, 1 lúc sau giở mền ra, ngó ra ngoài cửa thì thấy 1 bà đàn bà tóc dài, lè lưỡi dài tới chỗ mình, má ơi Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 5 ( đang kể mà nổi da gà nè) chỉ biết trùm lại và mún khóc đi :cry_002: , mà cái mền đó là mền dù của Mỹ ngày xưa, nó mỏng, nên mình có thể thấy đèn ngủ, bóng đèn có tí xíu mà tự nhiên giờ nó to ra, rùi nhỏ, to ra lại nhỏ lai Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 6 , chỉ biết nhắm mắt ko dám động đậy, sáng ra ko dám vô nhà nữa, nói với ngoại thì ngoại rầy Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 7
    2. Kể chuyện này với mẹ mình thì bất ngờ mẹ mình cũng thấy, tại chính ngôi nhà đó của ngoại, lúc đó mẹ còn con gái, khuya 4h ngoại mình hay thức nấu nước pha cafe lắm, hum đó mẹ mình thức dậy, xuống bếp thấy ngoại đang loay hoay nấu nước, lên nhà trên thì thấy ngoại còn nằm trên giường ngủ, mẹ mình thấy lạ quá nên xuống bếp lần nữa, vẫn thấy ngoại còn ở đó, lên nhà trên thì người nằm trên giường ko còn nữa Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 8
    3. Được biết là ngôi nhà đó ( nhà ngoại mình, giờ phá xây cái khác rùi) có người khuất mặt , lúc mẹ mình mang bầu, vào cái buồng để nằm thì bị đè, giường thì run ầm ầm lên , ( ba mình cũng bị), phải cúng kiến mới yên đc :beated:
    II. Giờ kể chuyện gần đây nhe
    1. Cách đây 2năm: Mấy đứa bạn làm chung CQ mình nó mướn 1 căn nhà với giá rất rẻ, hơi nghi nghi vì nguyên căn to đùng mà có 400k Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 9 , mình hay đi nhậu chung nên cũng thường ghé đó ngủ qua đêm, và chuyện bị ma nhát từ đây
    * chuyện thứ 1: khi có mình ngủ chung thì mình đều tắt đèn, hum đó gần 12h mới ngủ, 2 đứa kia ngủ say hết rùi, mình với tay tắt đèn, khoản 3h thức giấc thì thấy đèn mở, mình đứng dậy tắt và sáng ra hỏi ko có đứa nào chịu nhận mở đèn hết Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 10
    * chuyện thứ 2: 1 lần mình đang ngủ thiêu thiêu, bỗng nhiên ai đó đá vào chân mình, giật mình ngó qua thì thấy thằng bạn đang say xưa đọc báo, mình cứ tưởng nó phá mình, ko nói gì, thì tầm 2h bị đá 1 phát thật mạnh, tới nỗi sưng lên luôn, bực mình mình ngồi dậy thì chả thấy ai hết , 2 đứa đó ngủ say như chết Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 11 , sáng ra hỏi thì chả thằng nào chịu nhận
    * chuyện thứ 3: ngủ gần sáng, tầm 5h, mình bị giựt mình vì thấy ông anh ngủ kế bên ngồi dậy xếp mùn mền, chăn gối, mình tự hỏi ông này làm gì mà dậy sớm ko bít, rùi cũng ngủ lun chả thèm hỏi, sáng ra 6h15 thức dậy thì vẫn còn mùn mền và ổng còn ngủ ngon lành Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 12
    *bonus: cánh cửa đằng sau nhà đó kì lạ lắm, khuya nào cũng nghe tiếng gõ cữa, mà 3 thằng bạn làm chung ngủ chả đứa nào nghe, mình ngủ ké thì nghe, có mấy đứa làm chung ngủ trưa cũng nghe, đâm ra chả có đứa nào dám mò tới nhà trọ tụi nó :beated:
    và bí mật là ở đây: căn nhà đó chủ cũ trước kia treo cổ chết ở nhà bếp Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 13 Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 14 Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 15 biết đc tin đó tụi nó dọn đi liền , 3 đứa đó nặng bóng vía, còn mình ngủ là bị nhát :beated:
    chuyện thứ 4: cách đây đúng 2 năm, khi bà ngoại mình mất, lúc đó là ngày cuối cùng, ngày cuối thì có triệu, cả tuần phải thức khuya nên ai mệt thì đi ngủ tí, có mấy bàn còn nhậu và oánh bài :misdoubt: mình đang nhậu gần bàn phía trong nhà, nhìn ra ngoài thì thấy ông cậu mình cứ gật gù ngồi chung với mấy ông oánh bài, mình ra tính kêu cậu vô ngủ thì ra đến nơi chả thấy ổng đâu, mình mới thấy lạ quá, hỏi mấy cha oánh bài thì mấy ổng nói ông cậu mình đâu có ngồi đây, tự nhiên mình nổi da gà khi ngó cái ghế trống không đó Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 16 , lật đật chạy vô nhà hỏi mợ thì mợ nói cậu ngủ trong buồng lâu gồi Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 17
    còn nhìu chuyện nữa nhưng mỏi tay quá, để bữa nào kể tiếp
    còn cái chuyện bị bóng đè thì mình bị hoài, đâm ra chả sợ , chỉ duy nhất 1 lần mình thấy đc là thấy 1 cái bóng in trên tường, to lắm, mặc đồ y như quan triều ngày xưa :cry_002:
    mình chỉ cách phòng chóng bị bóng đè nè:
    _ chỉ bị khi cơ thể mệt mõi, khi thiêu thiêu bắt đầu ngủ, và có 1 cái gì đó để trên ngực quá nặng, như gối ôm chẳng hạn , khi có triệu chứng mệt mệt, và hơi chóng mặt lúc chuẩn bị ngủ thì cố vùng dậy, vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh hoặc tắm 1 tí nước lạnh cho khỏe người, vào ngủ tiếp sẽ ko bị Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 18
    P/S: mình cũng ko mê tín cho lắm, nhưng do yếu vía nên bị nhát hoài Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 19 ko tin ko đc Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 20
     
  5. Mr[LeVent] Thành Viên Cấp 3

    chờ bác kể tiếp, hehehe :byebye::byebye::byebye:
    chuyện của bác, 1 số ly kì, 1 số cứ bùn cười sao ý Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 21Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 22 Pác có vui tính ko mà mấy kon ma chọc pác có vẻ vui tính quá Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 23Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 24Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 25
    xin phép đc đưa bài của bác lên trang nhất cho mọi ng` mới vào dễ theo dõi ^^
     
  6. Mr[LeVent] Thành Viên Cấp 3

    truyện hay
    chỗ màu đỏ đọc mà pùn cừi =))
    em trích câu chuyện của bác lên đầu nhá
    thấy bác sửa lỗi chính tả mới nhớ, pác ở phía trên cũng sai lỗi chính tả, hehe, "thiu thiu" chứ ko phải "thiêu thiêu"
     
  7. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s, em yếu bóng vía bro ơi Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 1
     
  8. MrSheva Thành Viên Vàng

    1.19 am thôi đừng đọc...đang xem đá banh!
     
  9. HELIBOY Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tui xin góp vài chuyện trong gia đình mình:

    - Ở vùng đất Bình Phước những năm 80-90 của thế kỉ trước ào ạt dân di cư Kinh Tế mới từ Bắc vào và cả từ Sài Gòn lên,gia đình bên Ngoại tui là 1 trong số đó....Lúc đó trên vùng đất này còn hoang sơ và thưa thớt dân cư lắm,còn sống chung cả với người Dân Tộc mà,khi cả gia đình Ngoại tui và Ba Má tui lên đây sinh sống và cũng thấy những điều Tâm Linh trên chính mảnh đất và ngôi nhà mình đang ở.

    + Cậu ruột tui kể thế này : Năm đó là mùa khô hạn,trời rất nóng vì lúc này trên tui còn chưa có điện,chủ yếu là xài đèn dầu và Mangsong gì đó,tối trong nhà nóng quá và ngột ngạt vì đông anh em nên ổng ra sân hiên nhà bắt võng nằm ngủ cho mát,đêm đó cũng ngay tháng có Trăng và sáng nên ổng ra ngủ,ổng kể đang ngủ ngon lành thì nữa đêm nghe tiếng mấy con chó hàng xóm và cả mấy con ở nhà nó sủa và tru lên ổng mới ngồi dậy coi thì nhìn thấy Mấy Con Chó đó đang đứng bằng 2 chân và nhảy cà tưng dưới ánh Trăng,ổng thấy xong sợ quá cuốn cái võng kín mít lại nằm im re và ngủ đến sáng rùi kể cho mọi người trong nhà nghe,từ đó ổng ko bao giờ dám ngủ ngoài sân nữa hix hix....Cái cảnh đó người ta gọi là Chó vờn Trăng gì đó nhưng nhìn cũng ghê quá!!!!!!!!!!
    + Còn Má tui thì kể nhìu chuyện vì Má tui ở nhà bên cạnh nhà Ngoại tui và thấy liên tục những điều kì dị như sau : Lúc đó Má tui mới sanh thằng em trai tui cũng mấy tháng rồi ( Thời gian này tui và ông anh kế và chị Hai tui đều đang ngoài quê Nội tận Nha Trang ),còn Ba tui thì lái xe tải chở Tre và Lồ ô xuống tận miền Tây,đi thì ít ở nhà thì nhiều nên Ba Má tui cũng yên tâm lo cho thằng em tui,đêm Má tui gặp chuyện thì đêm đó Ba tui đi xe rồi,nữa đêm Má tui đang nằm trong mùng và cho em tui bú thì Má tui nghe cái rầm,ngồi dậy nhìn thì thấy cái xe Cub ( gì cổ xưa lắm rùi mà hồi đó rất có giá trị ) đang dựng tự nhiên nó ngã nằm nghiêng,Má tui lòm còm bò dậy rồi ra dựng đứng nó lại thì vào nằm ngủ tiếp,đâu khoảng 1 hồi nó làm cái rầm ngã nữa,Má tui lại nghĩ là do để chân chóng bị nghiêng nên ngã rùi lại ra dựng 1 lần nữa và lại tiếp tục vào ngủ đến đâu khoảng 2-3h sáng gì đó nó làm cái rầm nữa và tất nhiên là cái xe đó ngã nữa,thêm 1 lần nữa Má tui dậy dựng lên dù đang rất buồn ngủ vì lo cho thằng em trai tui cả đêm,được đâu tầm hơn nữa tiếng gì đó nó lại ngã 1 cái rầm nữa,Má tui đành potay im re và nghĩ có chuyện gì rùi và do quá mệt cộng với buồn ngủ nên Má tui ngủ đến sáng luôn rùi tính sau,sáng sớm hôm sau Má tui dậy mở mùng ra thì thấy chiếc xe nó tự Dựng Đứng lên hồi nào rùi,Má tui sợ quá đợi Ba tui về và kể lại xong làm lễ cúng kiếng tá lả luôn........Nhưng cũng chả xong,vài khoảng tháng sau lại xảy ra nhiều chuyện khác nữa như nữa đêm nghe tiếng giày đi lộp cộp xung quanh nhà,tiếng gõ cửa nhà,rùi đến cả chuyện Má tui đang ngủ thì thấy 1 người mặc áo trắng râu tóc dài như Tiên đi thẳng vào giường và mở mùng ra nói là : Nhà này con ko ở được đâu.........Từ khi sau chuyện đó Ba Má tui bàn bán căn nhà đó luôn và qua bên nhà Ngoại sát bên ở chung,cuối cùng căn nhà đó cũng bán được cho 1 gia đình khác và khi tui vào trong này sống chung với Ba Má tui và chơi chung với mấy đứa con nít bên nhà đó vì là hàng xóm cách nhau có cái hàng rào à.........Và cũng chính từ ngôi nhà đó mà từ nhỏ đến giờ tui đã thấy đó là Ma,hôm đó cả đám chúng tôi nhao nhao lên chơi năm mười chốn tìm khi tui với thằng nhóc bên nhà đó chạy đến hàng rào định núp vào chốn thì nhìn lên mái nhà sát nhánh cây Xoài,vì cây Xoài đó rất to nhánh nó xum xê lên cả mái nhà nguyên 1 cái bóng Trắng nằm chình ình trên mái nhà,toàn thân trắng toát chỉ có mái tóc là nguyên màu đen và dài tận tới chân,lúc này còn quá nhỏ nên tui với thằng nhóc đó cứ nghĩ là ăn trộm nằm sẵn trên mái nhà để đến đêm chui vào chứ có nghĩ Ma Cỏ gì đâu,tui với nó chạy vào nhà gọi người lớn ra khi ra đến nơi thì chỉ còn thấy nhánh xoài le xoe đó thôi,sau này tui mới biết đó là mình đã gặp Ma,chứ nếu thằng ăn trộm gì mà làm nhanh đến nổi trốn ngay như thế được chứ............Bẵng đi cả 1 thời gian dài gia đình trong ngôi nhà đó đào đất sau vườn thì phát hiện 2-3 bộ xương người mà ko biết là của ai nên họ đã chôn lại và xây mộ luôn lúc đó Ba Má tui mới biết đó là điều đã xảy ra khi Ba Má tui còn ở ngôi nhà đó!!!!!Hix kể đến đây tui nổi cả Da Gà lên rùi,anh em đọc đỡ mai tỉnh táo và ít sợ hơn sẽ kể tiếp vì con rất nhiều,toàn chuyện Ma!!!!!!!!!!!!
     
  10. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    đang đọc 1h32, chuyện hay lắm, hí hí
     
  11. NhơnDesign Thành Viên Cấp 4

    điệp khúc da gà...nổi liên tục Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s
     
  12. Mr[LeVent] Thành Viên Cấp 3

    Những câu chuyện tâm linh của các mem 5sNhững câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 1Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 2Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 3 truyện hay lắm pácNhững câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 4Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 5Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 6Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 7Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s - 8
     
  13. Mr[LeVent] Thành Viên Cấp 3

    1. Dùng từ "tâm lý" yếu mới đúng chứ ko có tâm linh yếu Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s
    2. Tên topic là "chuyện tâm linh".
    "Tin" nên nói "có", ko nhất thiết là phải thấy ma ( thật ra cũng mún thử thấy 1 lần :cry_002::cry_002: )
    thanx bro đã post bài ^^
     
  14. lukeme Thành Viên Kim Cương

    sáng đầu tuần đọc cái này ><
     
  15. djsubin Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Câu nói hay 1 topic đây...
     
  16. Langtuchandat Thành Viên Cấp 1

    mặc dù mình ko tin chuyện ma đâu nhưng theo mình thì chuyện ma quỷ chỉ xuất phát từ miệng mà lan truyền thôi , ai mà yếu bóng vía thì sợ thôi .
     
  17. kenryu Thành Viên Cấp 3

    hồi bé ở quê sợ ma ko dám đi tiểu một mình, vài lần mắc quá mà ko ai dẫn đi nên đi một mình, thế mà đi tiểu vài lần không thấy ma từ đó hêt sợ ma.......Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s
     
  18. Alves Thành Viên Cấp 6

    Tổng hợp lại vậy cũng hay, bravo
     
  19. tmhung89 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    em ở KTX, lâu lâu cũng có người la um sùm -> bị ma nhát, em cũng bị một lần giờ tởn !
     
  20. jany28 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Những câu chuyện tâm linh của các mem 5s tui nghĩ là có tâm linh ^^