Tìm kiếm bài viết theo id

Ai biết về Cần Giờ thì giúp nhe

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi smallhand, 29/11/09.

ID Topic : 1404969 - Số lần up bằng SMS: 1
Ngày đăng:
29/11/09 lúc 15:30
  1. no_escape Thành Viên Cấp 6

    chưa đi chưa biết cần giờ
    đi rồi mới biết nó giơ cái...cần

    đi 1 lần òi, đêm nằm nhà nghỉ muỗi cắn gần chết, ko có gì chơi, nguyên đám ra đó ăn dc 2 cái lẩu rồi đi về!
     
  2. tuany06 Thành Viên Cấp 6

    có KS ở bãi 30/4 hay sao đó bro!!!
     
  3. smallhand Thành Viên Cấp 4

    Thanks các bro.
    Bro nào biêt rõ về khách sạn và quán ăn ở Cần Giờ thì chi giáo giúp mình nha.
     
  4. Alves Thành Viên Cấp 6

    Ở đó có khách sạn nhà nghỉ vô hỏi giá, mà qua đêm ổ CG chàn lắm, đi trong ngày đc rùi. Hải sản thì mua tại chỗ ngồi luôn
     
  5. SpiderTM Thành Viên Bạch Kim

    À đi cần giờ bạn nhớ đem theo 1 cái nồi VS 1 cái bếp GAS mini nghen.....xuống mò nghêu lên ăn FREE....Lúc trước mò được 4KG không có nồi sẵn nên đem về nha chết hết uổng gê :snicker:
     
  6. smallhand Thành Viên Cấp 4

    Cái này được nà
     
  7. smallhand Thành Viên Cấp 4

    Mà bây giờ mò được hình như tính tiền rùi mừ bác
     
  8. vtcd111 Thành Viên Bạch Kim

    bãi 30/4 thì có khoảng 2-3 cái ks hay sao đó. 1 cái thì ngay bãi biển lun (qua chợ hải sản) có tên là đồi dương hay thùy dương j đó, chỗ mấy cái ghế bố hướng ra biển,nhưng chỉ có vài phòng. Còn 1 cái ks nữa của tư nhân, trước khi tới chỗ mua hải sản có cái đường bên tay phải , vô đó có ks nhưng giá mắc hơn phòng ngoài bãi biển tí nhưng thấy đẹp hơn.còn phòng ngoài bãi biển xuống cấp rồi. Bạn cứ vô chợ hỏi ng ta thì ng ta sẽ chỉ cho.Đi 1 năm trước nên hok nhớ kỹ.
     
  9. blackeagle2548 Thành Viên Cấp 6

    chưa đi ko biết ! lên phụ anh em đồng môn thôi !
     
  10. smallhand Thành Viên Cấp 4

    Thanks bạn nhiềuAi biết về Cần Giờ thì giúp nhe
     
  11. nhimcon_bixu Thành Viên Cấp 2

    hình như Cần Giờ là cửa biển nên tập trung nguồn nước ko sạch lắm, muốn tắm biển là ko được rồi, tới đó 1 lần, mà nguyên đám ko ai dám nhúng chân xuống nước luôn, ngồi mướn ghế và dù mà chẳng biết làm gì, nhìn sang bờ bên kia là Vũng Tàu -> nguyên đám thấy ...tiếc
     
  12. cvchanh Thành Viên Bạch Kim

    mình chỉ đi một lần.cảm thấy:
    -đường không tốt(giờ ko biết cải thiện đến đâu)
    -nước đục +dơ(chổ ngồi cách vài mét.ăn đô liệng xuống đó rồi lại xuông tắm)
    -giá cả ko rẻ tý nào
    -ko có nhiều điểm vui chơi,nhưng chất lượng phục vụ củng ko tốt
    nói chung là ko đáng công đi

    nếu chưa biết thì đi chơi một lần cho biết.(CAGT khó tính lắm đấy...cẩn thận)
     
  13. expro Thành viên hột xoàn

    đi cần giờ mà bị bể bánh xe là khóc tiếng marốc luôn ... có nguyên một đoạn đường dài kiếm ko có chỗ nào vá xe hết
     
  14. kayzinious Thành Viên Vàng

    Trời ơi ... đường xá vắng teo ... đi giữa đường có xui màh lủng bánh hay hết xăng thì có màh cắn răng đẩy thấy mồh nội !
    đã vậy bên đường có ghi cái bản là "Coi chừng thú dữ băng qua đường" @@
    Con bò hay con heo băng wa đường thì kô nói ... con cọp - con sói - con rắn băng wa ... chạy màh thắng kô kịp tông vào nó thì mình mang tội ... mà thắng kịp, nó thấy người chắc nó nhảy xổm vào mình ...
    hixxx lần trước đi với honnie ... có 2 đứa àh ... kô hỉu sao hôm đó bị gì ... hứng lên đi , đi đc nửa đường mún bỏ cuộc đi về luôn, tại thấy ớn wá ,,, đường kô có xe nào chạy hết .... chạy đc 5-6km mới thấy đc 1 chiếc xe máy đi ngược chiều mình ! >.<"
    Lên trên đó biển đen xì , dơ hầy , rác trôi lềnh bềnh ,,, lên đó mà ở lại ban đêm có màh buồn chết khiếp , đòi về gấp ....
    Gặp cướp giữa đường là toi luôn !
    àh đúng r` ... nhắc tới CAGT mới nhớ ... lúc đó mình đang chạy 50km/h ... chạy ngang wa đồn GT , nghe tiếng hóet còi của nó, nó đang tính nhảy lên xe dí theo , trời ơi teo tim ... trong khi đó hình như cũng có chiếc taxi bên cạnh mình chạy vượt wa , kô biết nó thổi ai , mình cứ cắm đầu chạy , cavet xe thì kô có mang theo (đi bất chợt, nên kô có mang) ... tăng tốc chạy té khói ... nó mà bắt r` kô biết sao luôn ... ấy vậy màh kô thấy đuổi theo ,,,, khiếp !
    chắc nó thấy dí kô kịp nên thôi ! ối zời ... sợ mấy chú ấy !
     
  15. smallhand Thành Viên Cấp 4

    ghê wa', có thứ dữ :-ss
     
  16. le6600 Thành Viên Cấp 4

    có tiền có tất bạn ơi,bãi biển sạch thì vào hòn ngoc4 phương nam,giá hơi đắt.hotel ---đầy,ăn chơi j mà kg có,....đường xá thì đang sửa nên bụi bặm,,tưng tưng chở ghệ phê lun.chủ yếu ăn uống rùi về,chứ ngắm cảnh hoìa cũng chán,mà đi với ghệ chổ nào kg vui???ăn uống cũng rẻ đừng chui vào nhà hàng cho nó chém là dc
     
  17. kayzinious Thành Viên Vàng

    Thú dữ bác ơi :byebye:
    Khuyên thành thật đó... đừg có đi nha bợn ... Ai biết về Cần Giờ thì giúp nhe
     
  18. smallhand Thành Viên Cấp 4

    Nghe le6600 nói thấy cũng được mừ
     
  19. 1giaythoinhe Thành Viên Vàng

    có resort đó bro.mình đi lâu rồi , lúc mình đi là chưa có đèn đường nên phải về sớm lúc 4g.tầm 3 4g là thuỷ triều lên nên giờ đó về là được rồi
     
  20. muka Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đi cần giờ nhà nghĩ giá cũng trung bình thôi bạn (mình vừa đi hôm tháng 4, giá theo giờ chỉ từ 40.000đ), biển nhìn rất nản, không muốn tắm, nhưng đường đi rất nguy hiểm đó nhen, trên một đoạn đường rất dài và vắng, ko có chỗ vá xe cũng như cây xăng. Ngoài ra thì chỗ đảo khỉ chơi cũng được. Nói chung là đoạn đường đi cũng khá vất vả, nếu chỉ dự định đi ngắm cảnh này nọ thì hơi oải, đi xe buýt coi vậy mà hay á.
     

Tình hình diễn đàn

  1. conhiuhong,
  2. Le Nhi Gia,
  3. xetaimoi,
  4. HONEYZ
Tổng: 865 (Thành viên: 10, Khách: 837, Robots: 18)