ek, kết thúc vội vã vậy bạn. Mới đầu bạn viết nhiều tiểu tiết, mình tưởng là truyện dài, ai dè đoạn kết gấp quá.
hic...đâu phải mượn xác đâu ah!!...chẳng qua là nhân vật chính có thể nhớ dc kiếp trước của mình thôi!!
Đoạn này chứng tỏ cô gái ấy chết một thời gian nhưng vẫn chưa đầu thai. Trong khi đó ngày sinh của cô ấy lại đúng là ngày sinh của cô Vi. Hai cái này mâu thuẫn với nhau bác chủ ạ.
Mình thấy truyện này nếu bạn dẫn dắt các chi tiết thật-giả của Vy kéo dài hơn nữa, tạo không khí ma quái cho người đọc đến đỉnh điểm là cái chết của Tâm thì hay. Vì đọc mình cứ thấy Tâm chết dễ dàng quá, mình cứ nghĩ là sẽ vài người chết hay Vy phát điên thì mới bắt đầu gỡ nút thắt. Hic, bạn làm mình hụt hẫng, lẽ ra phải đặt tên là Vỡ mộng.
vag thaks bạn...vì có 1 số bạn nói là nhiều tiểu tiết, dài dòng gây nhàm chán, nên mình đành phải rút bớt đi...du sao cũng cám ơn vì đã xem bài của mình...:cry_002:
cuối bài, bạn phải giải thích cái chết của tâm chứ...dù sao cũng rất hay...tiếp tục phát huy đi bạn..
uhm vote cho bạn điểm 9 , cùng suy nghĩ với chimcanhcut85 bạn phải giải thích cái chết của Tâm ? Chẳn hạn do Huệ Mẫn vợ Trần Thanh muốn trả thù cô Phương nên nhập hồn vào cô bạn gái cũ của anh Dũng giết chị Tâm trong ngày cưới vì bà ấy muốn kiếp sau của Phương là Vy và gia đình cô Vy phải chịu đau đớn như bà ta ... Vậy thì sẽ giải thích dc khúc mắt cuối cùng trong truyện . Dù sao cũng thanks bạn cố gắng phát huy nữa nha
thaks tat ca ban, uhmm..le ra mình nên giải thích phần đó, nó cũng giống như anh mr vih noi vay thui!!...do cô vợ hận thù nên mới gaây ra cái chết của Tâm...thaks