hết hiệp 1 trận vn và thái lan mới thấy năm nay đội VN đá lên chân nhiều quá. Phối hợp khéo, chơi kỹ thuật, tốc độ, ép sân...Cũng lấy làm vui vì bóng đá Vn phát triển quá...nhưng để ý kỹ sao thấy trình độ vo~ công của đội VN tiến bộ vượt bật lun. GIật chỏ, ôm người đầy kỹ thuật lun, xem như film kiếm hiệp ý. Riêng a e 5giay có cảm nghĩ gì về hiệp 1 này ko
Bó tay,koi việt nam đá mà mắt cười.Giống như vào sân để đánh lộn hay sao ấy,nào là lên gối xuống chỏ .Hehe
ko lên gối xuốg chỏ sao chơi lại tl.ko nhớ máy thằg tl chuyên gia chơi mất dạy với m sao. Nãy giờ TL tấn côg quá chời.rug quá
Đây gọi là chiến thuật "Pressing" toàn sân,lối chơi áp sát,ko ngại phạm lỗi,chiến thuật của thầy TÔ rất hợp lý