Con người sinh ra không phải để tan biến đi như hạt cát vô danh... họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất và in dấu lại trái tim người khác... Họ không tự sinh ra nhưng lại tự mất đi...trái ngược hoàn toàn với định luật bảo toàn....:sweat: Có nhiều loại người khác nhau nhưng chỉ có 2 chủng loại:Nam và nữ:byebye: Vào cuối thế kỉ 19 có thêm 1 chủng loại mới mà nhân loại thường gọi họ là "BD","les","gay","hifi"..v..v.. Họ sinh ra trong trường hợp pakpak bao cao su bị lủng hoặc là 1 sự cố ngoài ý muốn khác nhau hay là...lai tạo giống nhân tạo.... Khi đó con Tinh trùng mạnh mẽ nhất sẽ len lỏi vào...chỗ ấy ấy...và 1 nguy cơ kinh tế phát sinh Từ đó ngày nào cũng phải ôm nợ lo đủ thứ chuyện.... Đời là bể khổ....mà ai cũng phải biết bơi...:doubt:thèng nào hem biết bơi thì chết đuối đừng hỏi
Sinh Ra Rùi Mất đó là quy luật tự nhiên. Chứ Sống hoài chật đất... Chừa chỗ con cháu sống cái nửa với cha :snicker:
Sinh ra rồi mất đi Tạo hóa đã định như vậy rồi,Sống chỉ dc 1 lần sống Bởi vậy fải sống sao cho thật ý nghĩa,để chết đi không phải hối hận với đời
con người hay cái j cũng vậy , có sinh khắc có diệt . không sinh thì sẽ ko diệt . con người hay con kiến thì cũng là con . sao con kiến chết đc còn con người không chết đc ? vũ trụ còn có ngày tận thế , mặt trời có ngày nguội lạnh , băng ở cực có lúc tan hết , con người là gì mà mong bất tử đc...
Cho sống thêm cũng không dám sống nữa vì chừng đó già yếu chẳng mần ăn chơi bời được gì trong khi hàng ngày mồi ngon hay PN đẹp cứ lượn lờ qua lại trước mặt thì thà chết quách đi cho xong
Bạn nghĩ thế nào nếu mình cứ sống mãi còn những người thân yêu xung quanh thì mất đi trước mắt mình? Liệu lúc ấy bạn còn muốn sống mãi ko? Sống thật tích cực vào, quý trọng từng giây từng phút mình đang còn sống. Đó mới là cách sống tốt nhất bạn à :smile::smile::smile: