Tìm kiếm bài viết theo id

Tại sao tôi lại nhát quá

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thaytu888888, 3/12/09.

ID Topic : 1417232
Ngày đăng:
3/12/09 lúc 20:43
  1. thaytu888888 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    6/8/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    825
    Tôi là một người trầm tính ít nói từ lúc đi học tới bây giờ là 20 tuổi tui ko nói chuyện với con gái .Giờ tui đang làm điện tử cho ông chú,cái xưởng của ông chú gần nhà một cô gái hơn tôi 1 tuổi học đh Hoa Sen mới ra trường(học ngành nhà hàng khách sạn hệ cao đẳng) từ trước tới giờ tôi chưa thích ai mà khi gặp cô bé tôi đã thích cô bé toàn đeo khẩu trang lúc mới nhìn lần đầu tôi ko thấy mặt khi ko đeo khẩu trang thì tôi mới biết cô bé là đẹp vì lúc đầu tôi nhìn tướng ko dám khẳng định khuôn mặt khi thấy mặt rồi mới biết là mình đoán đúng.Cô bé này rất khó tính:nhiều người để ý mà ko ai làm quen được vì tối ngày lo học ,bạn trai mà tới thì gọi đt ra ngoài đường nói chuyện vì mình để ý nhiều lần mới biết,còn con nít ,mê chơi.Đặc biệt có một điểm yếu là sợ chó nhà kế bên:1 lần chủ nhật mình qua xưởng chơi mình ra trước cửa đọc báo thấy cô bé đi ra , lát đi vô tự nhiên đi ngang qua mình rồi lại kêu mình đuổi chó cho, vì chó nhà kế bên đứng trước cửa nhà cô bé .Cô bé này ko những mặt dễ thương mà nói chuyện còn dễ thương giọng nhỏ xíu.Tính mình sắt đá mình nghe mà còn phải xiu lòng.Tính mình nhát quá từ trước đến giờ ko đời nào nói chuyện với con gái .Cô bé kêu mình là:Anh Lộc ơi đuổi giùm cho em mấy con chó cái!!!Mình đuổi chó cho cô bé ,cô bé đi vô còn quay lại cảm ơn mình.Mình thấy mình sao hiền quá lúc đó ko chịu hỏi han gì hết mà im re giờ vẫn còn tức.Đợt tháng 9 vừa rồi mình đã nhập ngũ ở Tây Ninh sư đoàn 5 mà vì lí do kỹ thuật ở bên phường đội mà mình được về.Mình về mình rất mừng cho nên đi làm lại là mình chọc cô bé ko ah .Cô bé để tóc quăng quăng và nhuộm tóc cho nên cái thằng làm chung nó cứ kêu là mì hảo hảo ko ah.Mình cũng học theo nó kêu hễ cô bé đi ra là mình chọc.Chọc riết mà cô bé sợ luôn.Lúc trước cô bé còn thấy mình hiền hiền ít nói giờ chắc cô bé nghĩ tôi là 1 thằng chọc phá.tại vì mình nhát quá ko dám tiếp cận cho nên chọc .Mình chỉ chọc 1 mình cô bé này thôi chứ người khác thì ko dám chọc người ta đánh giá nữa.Mình muốn cô bé biết lúc mình chọc là lúc mình ko đàng hoàng quậy còn lúc đàng hoàng là khác.Mình vốn hiền ít nói trầm tính mà nếu cô bé mà biết mình như vậy thì sẽ hỏi sao hiền quá vậy.Thôi nói vậy được rồi dài quá anh em cho mình ý kiến với
     
  2. MoZart Thành Viên Cấp 6

    viết cả 1 mớ ko lên dòng xuống dòng cách ô r`i cả ...

    Chắc ko ai đọc wá
     
  3. tienhung16 Thành Viên Cấp 2

    bó tay lun... vì cùng cảnh ngộ Tại sao tôi lại nhát quá
     
  4. votientung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    em cứ mua mấy lít rượu đế về, làm 1 hơi cho sạch, xong rồi cầm dao me, khi nào em đi qua thì xách dao ra hỏi thăm: em yêu anh hay là anh với em... ^^
    ...Đùa tí thôi, nếu có tình cảm với ai đó, nếu nghiêm túc thì nên mạnh dạn tiếp cận, nếu có chọc ghẹo thì nhẹ nhàng-lịch sự thôi...Hy vọng là chuyện của em thành công ^^
     
  5. hoangqng Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Kiếm cớ nc,tìm hiểu ng ta đi xong rầu nói:"anh bít koi bói,nhìn em chắc sau này phải sinh 8 đứaTại sao tôi lại nhát quá ,không tin đưa tay anh chỉ cho"
    Sướng rầu nha Tại sao tôi lại nhát quá - 1
     
  6. Lil Pony Thành Viên Cấp 6

    giọng văn của bạn đọc dễ thương, như con nít í, xlỗi k phải có ý chê bạn nhưng tớ đọc cứ thấy ngộ ngộ thế nào ^^
    btw, bạn có tình cảm với cô bé đó thì cứ mạnh dạn nói chuyện hỏi han chuyện học hành trường lớp, rồi tâm sự với cô ấy, lâu dần tình cảm sẽ tiến triển thôi, chúc bạn may mắn.
    P/s :tớ cũng học trường HS, cô ấy của bạn tên j ^^
     
  7. thienthantuyet Thành Viên Vip

    chẳng biết bạn muốn gì nữa ? bạn muốn chữa tính nhát hay muốn quen con bé đó ? Tại sao tôi lại nhát quá
     
  8. nana2340 Thành Viên Cấp 4

    thông cảm cho bạn trai, cũng từng giống bạn vậy, chơi với con trai thì quậy tưng, nhưng gặp con gái thì như gặp cọp Tại sao tôi lại nhát quá mãi về sau, khi đã học ĐH, tiếp xúc rất nhiều, thấy mình tự tin hẳn lên!

    Góp ý cho bạn: 2 bạn còn khá xa lạ, nên bạn mà chọc vậy là ko nên! Con gái sợ là phải! bạn phải nghiêm trang từ tốn, ăn nói nhẹ nhàng, hỏi thăm lịch sự, thì mới tạo lòng tin ban đầu được. Nhất cự li, nhì tốc độ. Mình thấy bạn ở sát thế kia thì nhất rồi! Ngày nào cũng gặp, có cơ hội đuổi chó đi dùm, đến superman còn ghen tị hehe! Chúc may mắn nha!
     
  9. Bob Lee Swagger Thành Viên Cấp 2

    Kua gái mà bằng cách chọc là mất điểm rùi bạn ơi,bạn tặng cổ con chó nhỏ đi,kêu cổ nuôi lớn nó rùi nó sẽ bảo vệ cổ khỏi con chó bự kia,như vậy chắc cổ sẽ cảm động đấy
     
  10. danggia Thành Viên Cấp 4

    Thầy tu mà còn vướng bận đường tình sao??? Khổ thân thầy quá.
     
  11. tuany06 Thành Viên Cấp 6

    có bạn trai rùi hả bác
     
  12. Unafraid Thành Viên Cấp 6


    chọc
    gì mà chọc nhiều dữ vậy, nhưng bạn chọc vào chỗ nào của cô bé???

    ko có khiếu ăn nói thì phải luyện thôi
     
  13. your_rules1708 Support box Mobile Thành viên BQT

    Có nhiều cách để làm quen lắm bạn àh, có người thị chọc ghẹo rùi làm quen, có người thì cố gắng làm gì đó để ng khác để ý, còn bạn thì nhát (như bạn nói) và cô ấy thì dễ thương và như con nít thì mình nghĩ bạn nên tỏ ra là 1 ng con trai mạnh mẽ, có thể giúp bạn đó làm bất cứ việc gì, là ng đang tin cậy thì từ từ cũng đuợc thui bạn àh, nhưng màh đừng có làm sao màh để ng đó cho bạn là a trai đó, con gái màh suy nghĩ ng đó là a trai của mình thì khó màh thay đổi tình cảm từ a trai --> a yêu lắm
     
  14. hugotayga69 Thành Viên Cấp 3

    Có phải bác chủ thớt khi tiếp cận con gái là tự nhiên áp huyết tăng,nói chuyện theo bản năng như thằng khờ,miệng thì lắp ba lắp bắp .Chúc mừng bác đả giống em Tại sao tôi lại nhát quá.

    Ai mà nói chuyện vui vẻ với mình thì mình thix.Nên con gái nó củng thế thôi.

    Cứ coi bọn con gái như thằng mấy bạn trai của mình,nói chuyện 1 cách tự nhiên,quan trọng nhất là phải dử cho nhịp thở đều như bình thường,

    Chả việc đếch j phải rụt rẻ,để ý này để ý nọ -->lý dzo mà làm cho mình như thằng ngu ngu.

    Thix còn nào thì càng phải tự tin trc con đó.Để mà còn bình tình bày mưu nửa chứ ^^!

    Ông bà có câu: đẹp trai ko bằng chai mặt --> e thấy rất đúng.
     
  15. baogioembiet Thành Viên Cấp 2

    tính vừa sắt đá vừa nhát wa' , hehe. Thường thì hiền có cái dễ thương của hiền, ăn nói ko hay mà chọc thì sợ cô bé sẽ thấy chú vô duyên đó. Cứ cư xử lịch sự , wan tâm hỏi han bình thường, nói chiện như trong topic này của chú đó, cô bé sẽ thấy cách nói chiện của chú dễ thương, ngồ ngộ :byebye:
     
  16. thaytu888888 Thành Viên Cấp 3

    Nhiều lúc muốn lại hỏi han quá mà mình sợ cô bé ko trả lời vì mình toàn chọc ko ah ,bởi vậy mình toàn chọc cho bớt rung
     
  17. millionairevn Thành Viên Cấp 4

    tìm mấy bí kíp tán gái xem có chỗ nào áp dụng được ko? lời khuyên cho chủ thớt: cái gì từ trái tim sẽ đi đến trái tim
     
  18. schuhot Thành Viên Cấp 4

    Tôi ,tui ,mình ...lắm đại từ nhân xưng vậy ,văn chương chữ nghĩa thế này ,khổ thật . Tán gái thế nào .
    Theo anh chú cứ cầm đại cục đá tán vô đầu gái .Nó man man lại quay ra yêu chú ngay.
     
  19. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hình như có cái topic chỉ làm bùa iu 99% đó, mời thầy wa đó tham khảo , ah cho hỏi thầy đang tu chùa nào thía?
     
  20. zzPOSTERzz Thành Viên Cấp 4

    haha thầy tu này vậy là không được nha, chắc nó cũng thích thầy đó nhưng không muốn làm ni cô nên giữ tình cảm trong lòng thôi, bữa nào thầy qua nói " anh chỉ tu tại gia thôi, anh ăn chay nhưng ngủ mặn em yên tâm " bảo đảm là oki liền Tại sao tôi lại nhát quáTại sao tôi lại nhát quá - 1Tại sao tôi lại nhát quá - 2