Tìm kiếm bài viết theo id

Làm Người Lớn Có Khó O ^^

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi quanghuy00001, 2/12/09.

ID Topic : 1414570
Ngày đăng:
2/12/09 lúc 22:41
  1. quanghuy00001 Thành Viên Cấp 3

    trích dẫn nhầm ace thông cảm Làm Người Lớn Có Khó O ^^
     
  2. quanghuy00001 Thành Viên Cấp 3

    Đọc xong mới bit mình làm người lớn từ lâu roài Làm Người Lớn Có Khó O ^^ - 1 "lớn" về bên người thì tự nhiên nó cũng "lớn" còn "lớn" ở bên trong thì cần phải học hỏi mới "lớn" dc nên e mới lập topic học hỏi ace chứ bộ :smile:
     
  3. pexuxinhdep Thành Viên Cấp 5

    Lớn rồi mới nhận ra là bản thân có xu hướng sống khép kín lại, và ko phải chuyện gì cũng đem đi tâm sự với mọi người như cái hồi thơ dại Làm Người Lớn Có Khó O ^^
     
  4. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Làm người là khó rồi, cần chi lớn nhỏ hay già trẻ! Làm Người Lớn Có Khó O ^^
     
  5. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chi zậy? giữ hoài cái vẻ hồn nhiên ngây thơ cho ai nhìn vào cũng iu cũng mến, hô hô
     
  6. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    kinh nghiệm từ va chạm cuộc sống thui, em đang đi học mà sao thấy mình già hơn mấy lứa bạn cùng tuổi quá, thấy chúng nó ko phải lo gì hết,còn em thì thấy tương lai mù mịt quá à,hic hic

    chính xác
     
  7. Vô Tình 87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sướng hay khỗ là do mình wuyết định thui

    giống như mama mình thì nói: mày dòm xuống dưới gium tao đi , biết bao nhiêu người phải cựuc khỗ hơn mày , mà họ có đc như mày đâu .....

    mình: dòm lên cao thấy toàn đại gia ko ....hic...và đang phấn đấu và phấn đấu ....hehe....

    nói chung vòng xoáy tền tài danh vọng lớn lắm

    với lại con trai nữa: cùi bắp wá thì ra đường sao dám ngẫng cao đầu
     
  8. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Chẳng biết muốn lớn về cái gì. Làm Người Lớn Có Khó O ^^

    Theo như nhận xét của mọi ng xung quanh thì mình càng ngày càng có dấu hiệu teen hóa, tức là chưa lớn, vì vậy làm người lớn theo mình chắc cũng sẽ khó lắm. Làm Người Lớn Có Khó O ^^ - 1
     
  9. lamour007 Thành Viên Cấp 3

    Sẽ học được nhiều từ trong đau khổ bạn à.
    Trưởng thành đầu tiên nghĩa là bạn phải biết tự yêu thương bản thân mình trước, không lệ thuộc nhõng nhẽo vào sự yêu thương của ba mẹ hay người thân, không giận hờn như trẻ con vì những câu nói "shock, hoặc mất lòng" của bạn bè, hay để ý những chuyện vụn vặt khác. Và biết sống trong hiện tại chứ đừng mơ mộng nhiều quá giống mìnhLàm Người Lớn Có Khó O ^^ - 1
     
  10. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    tuổi thơ ơi.... mãi xa tuổi thơ >"< , mún làm con nít thui bắn bi trốn tìm truyện tranh ... bùn qúa huhu
     
  11. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    kinh nghiệm lớn nhất nhận được khi ra đời là : luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp . Nói vậy thôi chứ thực hiện được khó lám àh Làm Người Lớn Có Khó O ^^
     
  12. monkey162 Thành Viên Cấp 6

    chỉ muốn là con nít mãi thôi ^^! avar giống ka`i Làm Người Lớn Có Khó O ^^
     
  13. Alves Thành Viên Cấp 6

    Để dành 300k ra Cầu Thị Nghè thì 1h sau thành người lớn Làm Người Lớn Có Khó O ^^
     
  14. zitbau Thành Viên Cấp 5

    ngừ lớn hay làm chiện ác lắm..Làm Người Lớn Có Khó O ^^
     
  15. jt100xu Banned

    Quá khứ đã xảy ra rồi,ko còn nữa.
    Tương lai muôn màu muôn vẻ ko thể đoán trước đc.
    Hiện tại là hậu qủa của quá khứ.
    Muốn tương lai tốt đẹp,hãy cho nó nguyên nhân ngay bây giờ.
    Đừng tiếc cho quá khứ.Đừng ước cho tương lai.
    Những điều mình đang làm trong hiện tại sẽ thay đổi tất cả.......
    Chỉ cần tin tưởng vào bản thân...tin tưởng chính mình.......
     
  16. alone_cat Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tuổi đời em còn nhỏ, chưa va chạm nhiều! tự thấy chưa đủ tư cách để trả lời câu hỏi quá khó này! Xin nhường cho các bậc trưởng lão thuyết giảng
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 895 (Thành viên: 0, Khách: 885, Robots: 10)