Tìm kiếm bài viết theo id

Cười Chút Chơi - Những Đoạn Văn Bất Hủ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tiểu Linh Nhi, 5/12/09.

ID Topic : 1422579
Ngày đăng:
5/12/09 lúc 17:49
  1. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    Đọc lộn rùi bác, cấp 3, chứ đâu phải lớp 3 :misdoubt:
     
  2. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Tui mà là cô giáo, tui cho mấy bài này điểm cao vì sáng tạo, có mấy cái nhầm nhọt thời điểm, ko gian và lịch sử thì không chấp nhận đc thôi.

    Hồi đó tui đi học bị lão thầy cho 3 điểm bài kể chuyện Tấm cám vì dám kết luận câu chuyện đó ko mang tính nhân văn. Một người lương thiện như Tấm cuối cùng cũng ...lòi đuôi cáo là một ả phù thủy vì đem người khác ra làm mắm. Đại loại tui ko thích cái nền giáo dục áp đặt mọi thứ phải tốt, và thường thì toàn bị điểm kém trong lớp, nhất là môn Văn, dù Toán thì toàn 8. trở lên.

    Lấy ví dụ như miêu tả cô giáo. Năm lớp 5 tui thật thà đi tả là cô giáo em dữ như gấu, mắt thì ti hí như mắt lươn, cô giáo mà cũng cọp dê trong sách văn mẫu (tui có đủ chứng cứ mới kinh chứ) và kết quả là ăn một con điểm dưới trung bình nhưng tui lại sung sướng, thoải mái vì mình nói thật.
    Rồi truyện Thúy Kiều, theo như miêu tả của Nguyễn Du thì TK chỉ tầm 14-15 tuổi thôi. Tui làm trong bài tập làm văn là tui thực sự ko hiểu cái quan điểm đẹp thời đó là cái khỉ gì. Miêu tả toàn là hình ảnh mà càng tưởng tượng càng thấy mấy nhân vật trong truyện không phải con người. Tui dẫn chứng siêu đẳng đến nỗi kết luận cho ông Nguyễn Du là một tác giả giỏi bịa chuyện. Mà nói gì thì nói, đến giờ tui vẫn ko thích truyện Kiều và Lục Vân Tiên. Tui thấy việc dạy môn văn nước mình có một khiếm khuyết rất lớn, đó là sự áp đặt trong cách hiểu và năm này qua năm nọ chỉ có nhiêu đó tác phẩm lặp đi lặp lại. Tui mà là cô giáo dạy văn, tui sẽ xúi học sinh đọc sách bên ngoài, mấy tác phẩm trong sách chỉ mang tính tham khảo và ko cần thiết phải hiểu. Cười Chút Chơi - Những Đoạn Văn Bất Hủ
     
  3. nova Thành Viên Bạch Kim

    haha...hay thiệt.Thanks bạn nhé
     
  4. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    --------->>> Vì thế nên bạn ko thể làm cô giáo tại Việt Nam dạy mấy em được.hjhj
     
  5. luuquantruong Thành Viên Cấp 6

    Đề văn "Em hãy kể một chuyện xảy ra trong gia đình". Một học sinh Tiểu học làm một bài Super ngắn như sau:
    - Mở bài: Hôm nay em đi học về thì thấy ông em đang chẻ tăm
    - Thân bài: Ông đang chẻ tăm thì bị đứt tay. Em vội tháo khăn quàng ra băng bó vết thương cho ông
    - Kết luận: Không nên cho người già.... chơi dao


    hahaha
     
  6. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Tui chỉ dùng mệnh đề "Nếu" thôi, chứ bây giờ kiu tui về Vn dạy văn thì chắc có thêm 1 thế hệ siêu quậy nữa quá. :smile:
     
  7. Trần Hạo Nam Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chắc chết cười quá. Nguyễn Trãi sống lại chắc cũng xỉu Cười Chút Chơi - Những Đoạn Văn Bất Hủ
     
  8. arimoto Thành Viên Kim Cương

    Sau mấy kì thi tốt nghiệp là quá trời
     
  9. a Tìm Bạn Thành Viên Cấp 1

    hết đỡ nổi .. nghe là thấy tiếng Việt thật phong phú Cười Chút Chơi - Những Đoạn Văn Bất Hủ
     
  10. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    Cười Chút Chơi - Những Đoạn Văn Bất Hủthỏi son con chó Cười Chút Chơi - Những Đoạn Văn Bất Hủ - 1
     
  11. familyll Thành Viên Cấp 6

    hi vọng thế hệ 10x sẽ khá hơn 9x Cười Chút Chơi - Những Đoạn Văn Bất Hủ
     
  12. Wa[T]eR Thành Viên Vàng



    thiệt xuất sắc
     
  13. aluha87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trời .. chịu hết nôi lun Cười Chút Chơi - Những Đoạn Văn Bất Hủ) vậy mà viết blog .. blabla thì ôi thôi .. chảy nc mắt
     
  14. Chuột Rain Thành Viên Cấp 5

    Mấy đoạn văn này ko tin nổi lun.
     
  15. Săn Bắt Gà Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mẹ ơi sặc ùi....
     
  16. thaiky Thành Viên Cấp 2

    Bạn này ko có tâm hồn nghệ thuật j hết, bạn nữ j mà cứng nhắc quá! Ngay cả ông cha ta nông dân chất phác nhưng cũng có những câu " Khi yêu củ ấu cũng tròn, quả chanh cũng ngọt, quả bồ hòn cũng ngon" sao?!
    Đã gọi là thơ thì nó phải khác với văn học tả thực chứ !!!
     
  17. ++Jin++ Thành Viên Bạch Kim

    Chết mất =))))))
     
  18. hanloc2709 Thành Viên Cấp 6

    Choáng với mấy bé này ^_^.
     
  19. TonyThuan Thành Viên Cấp 4

    hahaha, bạn nào sưu tầm mấy bài viết này hay thật...
    thank
     
  20. ketui0922 Thành Viên Kim Cương

    có 100% không bác, nếu 100% thật thì cũng bó tay với các thế hệ tương lai của chúng ta.
    Đề bài: "Em hãy tường thuật lại diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ".
    Bài làm của 1 học sinh lớp 9 trường PTCS cấp 2: ".... Quân địch đánh ra, quân ta đánh vào ào ào như lá tre rụng, đồng chí phe ta đánh thằng cha phe nó ghê hết sức.... Kết qủa: Sau 55 ngày đêm chiến đấu oai hùng, ngày 7-1-1991, phe ta thắng phe nó, chúng ta đã giết sống được 16,200 chúng nó, phanh thây 62 máy bay ==> bó tay.