tình hình rất ư là tình hình.. mình có bà chị, mấy bữa nay mặt bả sầu thảm lắm..hôm qua về nhà hỏi chuyện thì bả tâm sự là có trục trặc với bạn trai...bả nói gì đó làm bạn trai bả buồn nên cả tuần nay im lặng, ko liên lạc gì với bả ,dù bây giờ bả nhận ra bả sai , bả nhắn tin điện thoại, yahoo, gọi điện , gửi mail..xin lỗi nhưng đều ko trả lời...nhìn mặt bả thấy tội lắm, buồn thiu à...mình nghĩ nếu muốn chia tay thì ít nhất cũng nhắn tin lại hay làm gì đó nói với bà chị mình là ko muốn quen nữa để bả khỏi chờ đợi, còn im lặng như zậy là sao, có phải chỉ giận thôi ko? suy nghĩ rồi từ từ hết giận... vì mình chưa bao giờ đối xử với bạn gái mình như zậy nên ko biết thái độ im lặng của bạn trai bả là thế nào? mọi người cho ý kiến nha..giờ mình ko biết khuyên bà chị mình thế nào để hết buồn ( mỗi lần bả buồn là bả im ru, ko nói tiếng nào...nhìn thấy thảm...)
Theo ý mình,con trai mà im vậy là chỉ đang giận thôi,từ từ sẽ hết ah,chứ mà muốn chia tay luôn là nói liền ah
Chuyện cần làm thì chị bạn cũng đã làm rồi. TN nghĩ cũng nên để anh kia có thời gian nguội giận và suy nghĩ cho thấu đáo. Nếu anh ấy còn yêu chị bạn thì sẽ liên lạc lại. Chuyện tình cảm để 2 người trong cuộc tự giải quyết là tốt nhất. Người ngoài cuộc khó mà hiểu rõ sự tình, nhúng tay vào nhiều khi lại làm cho sự việc trở nên tệ hơn nữa. Bạn hãy bên cạnh chị ấy để an ủi trong lúc này.
để time giải quyết thôi...nếu bạn quen bạn trai chị bạn thì hẹn ra uống nước nói chuyện xem thế nào ?
bình thường bà chị mình rất vui vẻ...về nhà có bả là rộn ràng cười giỡn cả ngày..giờ thấy bả buồn thiu, ko cười, mình cũng lo lắm.. mình hỏi mọi người phải khuyên như thế nào để bả đỡ buồn thôi, chứ mình ko hẹn gặp ông anh đó đâu ( dù biết số phone đó), chuyện riêng tư , mình nghĩ ko nên xen vào là hay hơn dùng tay chân là sao bạn?ko hiểu..hic...hic..
Tui biết rồi chắc cha nội kia tranh thủ giận bỏ đi chơi cùng bạn bè hay đi nhậu thui.Vài bữa đi đã rùi lại về à,chiêu này lúc xưa làm hoài.
đôi khi người ta thích buồn...một mình, người ta có quyền được buồn nhưng lại ko thích bạn gái nhìn thấy,,, đàn ông hay như zậy, vài ngày tiêu hóa hết
bạn nói vậy nghĩa là! chị bạn yêu người kia wa nhiều! mà người kia ko bit trân trọng! thứ nhất là vậy vì chi bạn đã dùng mọi cách xin lổi mà người đó ko thèm nói lại lời nào, cúng có nghĩa người con trai kia chi muốn chờ cơ hội là im lang lun với chị bạn. chị bạn càn gọi điện hay nt cho tên ấy thì ko nên nữa. giò thì bạn nên rủ một anh chàng nào đó đi chơi với chị bạn cho vơi đi nổi buồn của chị bạn! nhưng bạn phải tim người con trai nào tốt đó nhá. đều là con trai mà chắc bạn sẽ hiểu được tên con trai mà bạn muốn giới thiệu với chị bạn chúc chị bạn hết buồn