ẹc, bác chưa thấy mấy cục thạch anh thô ah`, nó đục ngầu ah`, mấy cục trong là đã được xử lý rồi.............
tuỳ người chơi thôi, nếu thích có thể lên đến 100 tỷ luôn, còn ko thích có đem qua nhà người khác để còn bị chửi là xả rác nữa
mà thạch anh hồng cũng không có giá lắm đâu vì nó không có tác dụng về phong thuỷ cho lắm chỉ là tượng trưng cho tình yêu thôi.
vậy là bro này chưa nghe về đá thạch anh rồi, nó còn có màu tím, xanh, hồng trắng, đỏ, hun khói,..(màu tím là mắc nhất, tui cũng thích loại này nhất ^^). có lần đi Ngũ Hành Sơn, tui được dịp xem nhiều loại đá thạch anh lắm, người ta bán theo kílôgram đó, 1 kg tới mấy trăm ngàn lận -> 1 khối đá hình cầu bằng nắm tay thôi cũng có giá cả triệu, mỗi màu mỗi giá khác nhau. Nếu khối đá này là thạch anh thật, 20tr vẫn còn rẻ lắm!!!
chưa cân thử , chỉ biết là nó khá nặng . Qua tuần sau rảnh sẽ chụp hình chi tiết hơn và sẽ lấy thước đo thử
cái này giống cây kiểng, thích hay đồ ki niệm thì vô giá chứ theo nhìu người đơn giản nó là cục đá hơi lạ,khá đẹp chỉ trang trí cho vui chứ giá cỡ đó ai mà mua,có thể người khách đó khen nịnh đại 1 câu đó mà,kêu ổng lại bán ông 35chai đi,cho ông í lời 15chai đó,kakkakka up cho chủ topic