Bữa giờ ngày nào mình cũng ngồi coi các trận bóng đá nam , nói chung tình hình bảng A bình thường , 2 đội mạnh nhất bảng là vn và Thái có vẻ đã cầm chắc vé vào bk ... Nhưng ở bảng B tưởng chừng như 2 vé vào bk sẽ vào tay Indo và Sing vì 2 đối thủ cũng bảng của họ là Lào và Mianmar là 2 đội bóng dưới cơ ... Điều đó chỉ đúng với Mianmar khi qua 2 trận chỉ đc 1đ, Nhưng với Lào thì ngc lại , coi 2 trận vừa rồi mình như ko nhận ra nổi đội Lào nữa , đá quá hay , đặc biệt là hàng thủ chơi cực tốt ,nếu như trận đầu gặp MIanmar , Lào vẫn còn đá rất lúng túng nhưng rất có thần và năng nổ thì tối nay Lào đã thằng Indo 1 cách thuyết phục với tỉ số 2-0 , có thể nói trận này Indo đá khá nhạt nhòa nhưng cũng phải nói là Lào tấn công quá sắc nét , cũng chơi chuyền ngắn như vn nhưng rất mạch lạc và chính xác và khả năng biến hóa cách chơi rất hay , quả thật ko ngờ năm nay Lào tiến bộ đến vậy , cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa vui ^^ ...Trộm nghĩ chẳng may vn ta xếp chung bảng với Lào thì chắc cũng tiêu vì sẽ bị bất ngờ trc lối đá quá tiến bộ như vậy ... Mà coi đội Lào đá chẳng khác gì coi vn đá , cũng 1 đội bóng ko đc thắng quá lâu , cũng 1 sân đầy cdv cuồng nhiệt , và 1 sự tiến bộ vượt bậc, rất hồi hộp ^^ . Nếu có đk các bạn hãy đón xem trận tới giữa Lào và Sing , trận này chỉ cần 2 đội hòa nhau là đc vào bk òi ...Trong khi Indo coi như đã hết hi vọng khi phải thắng Mianmar trận tới và phải vái ôg bà cho Lào hoặc Sing thua trận tới để đc tính hiệu số bàn thắng thua ,mong manh lắm ...Nếu vào bk mà vn gặp Lào thì cũng hơi tiếc nhưng ko sao , Lào đến đc đó là quá giỏi òi Tuy nhiên theo mình thấy thì tuy có tiến bộ nhưng Lào dù gì vẫn là 1 đội non trẻ so với các đội khác , thứ nhất là khâu dứt điểm , có vẻ như ôg Ridel ko quan tâm khâu này lắm, 3 bàn thắng trong 2 trận vừa qua của Lào đều có 1 chút may mắn chứ những cơ hội ngon ăn thì đều bị Lào đá tào lao hết >< ...Thứ 2 là ở anh thủ môn , anh này đá có vẻ rất yếu chứ ko đc như Tấn Cường của chúng ta ^^ ngc lại hàng thủ của Lào là rất tốt (trận chiều nay hầu như Indo ko có cơ hội nào để dứt điểm ở trung lộ cả) ... Thứ 3 là đá khá hiền , có vẻ như chưa đá quốc tế nhiều nên chưa biết nhiều tiểu xảo nên trọng tài xử sao nghe vậy ...Nói chung nhìn toàn diện nếu bk chúng ta gặp Lào thì cũng ko phải là khó khăn lớn gì vì nhìn chung Lào vẫn chưa bằng các cậu thủ chúng ta Dù gì mình cũng sẽ tiếp tục ủng hộ Lào ...cho đến khi họ gặp đội VN chúng ta
Lào đang tiến bộ từng ngày , có thể họ đc ưu ái hơn 1 tý nhưng những gì họ thể hiện rất có quyết tâm và cố gắng , mong họ sẽ đc hạng 2 hoặc 3 như vậy là rất xứng đáng , còn số 1 thì .... hehe hĩu mình nói về ai rồi chứ gì
trận cuối cầm hòa sing là lào nhất bảng vì hơn hiệu số. việt nam phải phấn đấu nhất bảng để tránh gặp chù nhà lào,và hi vọng sau đó sẽ là trận chung kết trong mơ việt nam-lào
lào đá tốt , tuy nhiên vẫn còn lúng túng khá nhiều ! chuyền ko tốt ,các cầu thủ thiếu kinh nghiệm trong các pha chăn dắt bóng ,khâu dứt điểm thì .... nói thật thắng là nhờ HLV giỏi các cầu thủ thực hiện đúng những gì HLV nói hạn chế tối đa lỗi cá nhân. còn về indo trận này , nói thật là đá ko có nét , và đá dưới sức , chuyền banh cũng rất cẩu thả ! chỉ bất ngờ về thể lực của lào. trận này nhiều người ôm kèo , ôm banh =))
Mà công nhận coi mấy trận này cũng bức xúc thằng cameraman, quay gì mà gà thấy ớn , toàn quay cận cảnh , đá phát gọc thì quay ngang và cận cảnh , chiều nay trận Sing-Mianmar 2 trái phát góc chả hiểu vì sao vào vì quay quá gần và lại quay ngang , quay lại thì lại quay phía sau lưới-> thấy toàn lưới chứ chả thấy banh, pótay ...trận Lào cũng thế , toàn quay con gái Lào (cái này châm chước đc :">) ,lại lia máy tùm lum , hình như mới học việc ... bức xúc mấy cảnh đó dễ sợ PS: Có ai để ý anh trọng tài bị hành hung trong trận Malay-VN hum qua bữa nay phải ra ngoài làm ng cầm bảng thay cầu thủ ko, tôi thật , ko biết hum qua bị mấy tát , chắc xong đợt này bỏ nghề