Tìm kiếm bài viết theo id

Làm sao để tôi không còn yêu em nữa ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dickychang, 3/12/09.

ID Topic : 1417411
Ngày đăng:
3/12/09 lúc 21:59
  1. chieu_quan Thành Viên Cấp 3

    Chia buồn! Một mình gậm nhắm nỗi đau khó chịu lắm. Giống mình nè, night after night gặm nhấm nổi đau một mình;
     
  2. Mr Kjd Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cái j` của mình là của mình bro ơi e cũng thế mới ctay đúng snhật e tròn 2 năm iu nhau!Thuj đừng bùn từ từ có duyên sẽ gặp mà
     
  3. jean Bauxanny Thành Viên Cấp 6

    chia tay càng sớm càng tốt
     
  4. jean Bauxanny Thành Viên Cấp 6

    kiếm em khác thiếu gì broLàm sao để tôi không còn yêu em nữa ? - 1
     
  5. Most Wanted Thành Viên Cấp 4

    jống thèn bạn tui wé....chia bùn Làm sao để tôi không còn yêu em nữa ?
     
  6. 1giaythoinhe Thành Viên Vàng

    em nói thì nghe đơn giản lắm.Làm sao để tôi không còn yêu em nữa ? - 1.i love u forever
     
  7. Rongdien08 Thành Viên Cấp 4

    Cứ trải rộng lòng mình ra, giao thiệp với mọi người một cách vui vẻ thì tự nhiên sẽ vơi bớt nỗi buồn thôi. Mình cũng đã từng như vậy, yêu như chưa từng được yêu, rồi bị đá như một trái bóng ( vô đọc blog sẽ thấy mình quằn quại như thế nào ) . Nhưng rồi sau đó nghe mấy bài rock yêu thích và ngẫm nghĩ sự đời trong không gian tĩnh lặng thì biết mình phải làm gì. Đường đời thì rất dài nhưng cuộc đời mỗi người là quá ngắn ngủi, không có thời gian để dừng lại hối tiếc về điều gì. Mỗi khi một cánh cửa khép lại thì sẽ còn những cánh cửa khác đang mở để chào đón bạn. Hãy coi như đó là một điều may mắn vì biết đâu sau này bạn sẽ tìm được một người hợp với mình hơn. Có nhiều lý do để bạn có thể quên được một người cho dù ngày xưa đối với bạn là cả thế giới. Với tui, lý do tui quên người ta thì rất nhiều, ví dụ như lông chân dài mà không chịu cạo, răng hô,... còn bạn thì sao? Hãy nhớ lập topic khác với chủ đề " Làm sao để quên... " khi bạn thực sự đã quên được nhé . Chúc bạn sớm lại là chính mình, Nothings else matter cho dù có Fade to black ^^.
     
  8. vinhmobile Mobile Service Center

    ông này tào lao quá,người ta đang cần tư vấn,ko thấy tư vấn mà lôi bắc,nam là sao? pó tay:cold:
     
  9. taibom Thành Viên Bạch Kim

    có lẽ hình ảnh của một thi sĩ Hàn Mặc Tử cũng đẹp phải ko các bạn . Yêu đơn phương mãi một người , có lẽ đối với thời đại chớp nhoáng bây giờ , đó là điều ngu ngốc . Nhưng đối với từng người trong xã hội , với những suy nghĩ khác , với những hoàn cảnh khác , và với những cách yêu khác , thì kiểu yêu đó lại tùy vào mỗi người .
     
  10. Bob Lee Swagger Thành Viên Cấp 2

    Đến 1 lúc nào đó bác sẽ nhận ra,không phải chỉ tình yêu là đủ
     
  11. tynpro Thành Viên Kim Cương

    tìm thằng bạn thân mà tâm sự với nhau ! hay bạn tìm việc gì đó làm đi ! bạn làm việc nhìu sẽ ko còn thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương nữa ! hihi ! một chút ý kiến thôi !
     
  12. Mr Bảo Thành viên thân thiện

    Khi yêu có rất nhiều tâm trạng khác nhau, nếu yêu mà chưa từng khóc vì yêu thì đó ko thể nào gọi là tình yêu thật sư.
     
  13. anh_anh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Làm sao để tôi không còn yêu em nữa ? e cũng đang trong hoàn cảnh này nè mà cũng hok bít làm seo hết
     
  14. nga84 Thành Viên Bạch Kim

    iu đc cứ iu đi bạn nghĩ nhiều làm gì
     
  15. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    time hoài mà vẫn không được
     
  16. securitylove Thành Viên Cấp 1

    nói thì dễ lắm, có người chia tay đã hơn 3 năm rồi, và giờ người ta đám cưới rồi mà vẫn ko thể quên được nè, chỉ có thể cất giữ ở 1 góc nào đó trong trái tim thôi
     
  17. muabanhaisan2511 Thành Viên Cấp 5

    bao nhiêu lâu vậy bro ,hix hix hix mình buồn lắm nè ,mỗi lần về wê là nhói nhói đau ,ngoài mặt vẫn là a em bình thường ,nhưng mình chịu không nỗi .hu hu hu
     

Tình hình diễn đàn

  1. Nam Sim,
  2. 0931432878,
  3. TienTien Shop,
  4. Game Console,
  5. next123,
  6. minhkhangziz
Tổng: 416 (Thành viên: 6, Khách: 383, Robots: 27)