theo mình biết thì đây là đá sa khoáng ,bào mòn do tg ! khi khai thác người ta dùng vòi rồng phun nước bây hết đất đá chứ ko dùng phương pháp thông thường ( đào ,chẻ ,nổ mìn...) hòn đá này đẹp ( dáng mẫu - tử ) tuy vậy cũng ko có giá 50 tr đâu trên xa lộ hà nội bán đầy hôm trước có người bạn mua được 1 thanh kiếm ( hinhf dáng tự nhiên , có lưỡi ,chuôi kiếm luôn...) dài 1,57m nặng gần 100kg ...giá 7 triệu
Ây da da, có kim cương àh...chậc chậc, ráng vác bú đi làm đá tặc mới đc, kím tiền cưới chồng hihi:sweat:
:sweat:bạn mà không có ngưởi quen bít nhìn , đem ra tiệm đa phong thủy nó kêu " đồ dỏm đưng xài đem wang8 đi mà có điều đem ra tiệm nó quăng nè, để wang ngoải đường công an phạt đó "
Chẳng biết mấy bác có quăng bom quăng lựu gì hok chứ nhà e đá đó có đầy. Hồi nhỏ có thú vui là choảng mấy cục đá đó vô nhau cho té lửa ra coi chơi. Có cục to bằng đầu em bé. tròn quay. Còn 1 sở thích khác là đập mấy cục này ra coi nó bể như thế nào.
đá thạch anh thông thường có 2 dạng là tinh thể, đặc điểm là đá có các chỏm lục giác, loại này có giá trị lắm. loại thứ 2 là dạng "đá cuội", loại này ít được ưa chuộng. Đặc điểm chung là đá thạch anh tự nhiên là thường có những bề mặt rất phẳng và cạnh rất thẳng... Viên đá của bạn ko phải là thạch anh đâu. Mình có lên bảo tàng địa chất rồi, đá của bạn hình như cũng có dạng tương đương như trên ấy... Loại nào thì mình wên rồi, hi hi.
câu này sai rồi bác, nó chỉ đúng nếu là thạch anh dạng tinh thể, còn với thạch anh dạng khối thì nó khác ah`, mà cũng là tự nhiên chứ đâu sao cạnh nó ko thẳng. Còn cái của chủ topic thì phải thạch anh ko thì chưa biết ah`...............
Tình hình là nay up lên mấy tấm hình chụp micro gần cho pà con xem thử Mặt hông của cục đá , mặt này là mặt nhỏ Chụp từ trên xuống , đá này nhìn kỹ có rất nhiều màu , không phải chỉ có 2 màu Thêm 1 tấm nữa gần luôn Góc bên trên tấm nữa cho mọi người nhìn cho rõ
nhưng rốt cuộc, cục đá đó ở đâu mà ra? Chỉ tui đi kiếm với.....hehe Mà xem kỹ mấy tấm hình sau thấy giống Đá phèn quá hà
cục này là do ông nào đó ở gần Bình Thuận nhặt được , cục đó nghe nói là rất to . Sau đó ông mang về nhà , không biết ông làm sao đó mà nó bị gãy ra 2 phần , phần 1 to gấp đôi cục của mình khoảng 70-80kg ,còn phần 2 ông cho papa mình ,cục của mình khoảng 30-40kg . Nghe nói là các mũi khoan bình thường , khoan bê tông cũng ko khoan nổi , phải dùng mũi khoan crom ,kim cương mới khoan được nó . Thế là papa mình mang nó từ ngoài gần Bình Thuận về . mang về xây hòn non bộ vì nhìn nó đẹp đẹp . Hôm rồi ông bạn vào nhà chơi mới nói giá trị cục đá , nên mới đem đi hõi thử . Đá này mình cũng không biết là đá gì , mà khi đổ nước vào , nó đổi sang màu khác