Tìm kiếm bài viết theo id

anh hăm dọa "xử" vợ chồng em ruột.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dohoa64tb, 7/12/09.

ID Topic : 1427213
Ngày đăng:
7/12/09 lúc 16:54
  1. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    21/8/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,362
    anh của chồng tui,kg chịu lo làm ăn, sống nhờ vợ, hay qua xin tiền mẹ, mà tiền mẹ chồng tui là tiền của vợ chồng tui chu cấp. Xe cộ, tiền bạc chồng tui cũng đã giúp đỡ, rất nhiều, tạo điều kiện cho đi làm ăn, nhưng tất cả = 0 mà xe cũng bán, tiền hết, việc làm cũng không. rồi cứ xin tiền, rồi hứa hẹn rồi cứ ăn chơi.
    Mới đây, chồng tui có hơi lớn tiếng với ổng, ổng đòi "xử" vợ chồng tui, tui thấy ghê quá, định lên công an khai báo nhờ giúp đỡ, không biết còn cách nào để bảo vệ gia đình tui không, các bác lên tiếng giúp.
    Mới vài ngày trước, chồng tui đi đườg, bị cướp nhào vô giật đt và bóp tiền, chồng tui chạy đc, xe và người bình yên, tui đang nghi ông anh chồng làm. kg biết nghi bậy có tội kg.
     
  2. Alves Thành Viên Cấp 6

    Giùp người thì giúp bằng cách cho cần câu, đừng cho con cá. vd: như việc làm,vốn làm ăn...cái này thưa công an cũng hoà giải nội bộ thui.
     
  3. phiho11 Thành Viên Cấp 6

    đã hù thì không dám làm đâu,còn vụ cướp chắc trùng hợp thui,còn muốn chắc chắn thì đi báo CA trước cho yên tâm
     
  4. N2PhiVu Thành Viên Cấp 2

    cho cần mà kh thèm đi câu, bán cần mua cá rồi. Dạng này nói nhỏ nhẹ chẳng nghe đâu, hoặc nhịn là nhịn suốt đời, còn kh nhịn thì làm tới xem ai lỗ biết liền
     
  5. minhthiteppy Thành Viên Mới

    báo công an là chắc nhất
     
  6. tungnguyenvn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    báo CA đi, anh em kiểu gì vậy trời
     
  7. andy_zhao Thành Viên Kim Cương

    đồng ý với mấy bro, có em chồng vậy ghê quá
     
  8. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    mấy thằng ăn bám mà còn mất dạy thì phải xài xã hội đen cho nó một trận thôi. Tấn công là phương pháp phòng thủ tốt nhất, haha
     
  9. Từ Khang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tôi nghĩ chắc ko phải ông anh đó làm đâu,chỉ là tình cờ vậy thôi,đừng có bán tính bán nghi mà nghĩ bậy tôi nghiệp người ta,ông anh đó dù có hư đến cách mấy cũng never làm mấy cái trò đó đâu,suy nghĩ cặng kẽ rồi hãy hành động ko thôi mọi việc phức tạp hơn nữa làm cho chồng bạn khó xữ....
     
  10. tuany06 Thành Viên Cấp 6

    ặc-chuyện gia đình sis khó xử quá--ko biết fai làm sao luôn!!!
     
  11. chu thoong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhức đầu với mấy loại người này
     
  12. hungphu Thành Viên Cấp 5

    cho em địa chỉ nhà sis em wa giúp sis 1 vé,tính gác kiếm mà thấy sis kể nóng máu ghê
     
  13. votientung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ...nếu vậy thì 2 VC tách ra ở riêng đi... đường ai nấy đi cho khỏe... còn mẹ chồng mà thích thì cho về sống với ông anh cho ổng nuôi... còn nếu mẹ ở với mình thì hạn chế cho tiền bà già ... @@
     
  14. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chuyện gia đình nên đóng cửa bảo nhau!
     
  15. a Tìm Bạn Thành Viên Cấp 1

    chuẩn ko cần chỉnh ! Nếu là mình thì cũng sẽ làm cách này !

    Mình giúp mẹ chứ ko giúp người như vậy nhé ! anh hăm dọa xử vợ chồng em ruột.

    Hãy để cái gì đến thì nó đến. Phải để người đó có trong khó khăn thật sự thì sau này mới nhận ra cơ hội được. Chứ lần nào cũng thấy khó khăn rồi đi xin, rồi vợ chồng anh chị chu cấp cho như vậy thì chắc khó thay đổi lắm !

    Thế người mẹ già có biết chuyện hay không ?! Chị hãy nói với bác đi. Có thể bác sẽ khuyên được con bác chăng ? !
     
  16. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

    chính bà mẹ chồng chứng kiến mà, lúc đó tui đi làm không có nhà, bà mẹ chồng dặn ông xã đừng nói lại với tui, sợ tui biết con của bà hư đốn mà chê cười, nhưng ông xã tui nói cho tui biết để đề phòng. tui thì nhát như thỏ, nghe ai có máu giang hồ thì ớn lắm. Chồng tui con trai út, có trách nhiệm phụng dưỡng mẹ, tiền bạc chu cấp đầy đủ, kg dám đưa ít lại vì sợ bà bảo tui xúi, nhưng bà cưng chiù ông đó quá, thiếu tiền thì cho, sợ con đói, khát,... cũng có khuyên bảo nhưng cũng như không, ông đó hư đốn lắm,
    Ổng đi làm mà kg chịu khó, làm kg đc bao lâu thì bỏ việc, rồi về xin tiền bảo là đi làm ăn, kg cho thì ổng quậy. Người lười biếng, kém ý thức, tui rất là ghét ổng, tiền bạc vợ chồng tui cực khổ làm ra, tiết kiệm từng đồng, mà có giàu có chi đâu mà cho kẻ lười biếng đó ăn, bực ghê lắm.
    Đối với tui cho ổng đói luôn cũng kệ, có sức khỏe, đầu óc bt, kg chịu làm đói ráng chịu. Mẹ con - anh em chồng tui cứ cho tiền ổng hoài, bực thiệt.
     
  17. dohoa64tb Thành Viên Cấp 4

    sự thật đúng là ổng qua xin tiền cứ cho hoài nên mới vậy, tui nói với ông xã là: dứt khoát kg cho gì hết, nếu ổng khó khăn, đau yếu thì sẳn sàng giúp, còn đàng này, ổng cao lớn, khỏe mạnh như trâu bò, đầu cũng thông minh chứ kg tệ (đã học ĐH SPKT năm 2 thì bỏ học theo gái).
    2 vợ chồng cứ gây lộn hoài vụ này, mẹ con chồng tui cũng hay gây gỗ vì ổng.
    Chán
     
  18. han tinh Thái Dương Store

    Cách tốt nhất với mấy thằng như vậy là mình xữ nó trước anh hăm dọa xử vợ chồng em ruột.
     
  19. kayzinious Thành Viên Vàng

    hỳ ... khó nói lắm ... 1 mạng vs 4-5 mạng ... đâu có bị thiệt gì ... !
    Cẩn thận thì hơn ... ăn chơi kiểu đó thì quen biết cũng kô ít đâu


    đang ở nhà cách tiệm ông 3-4 căn ^^
     
  20. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Cứ mua đồ cho mẹ chồng khỏi đưa tiền. Bà cần gì thì bạn mua món đó! Thèm ăn gì thì mua cái đó. Ra riêng thì tội bà già bị thằng con nó báo! Bình thường thì cho tiền bà già trứoc mặt ông a để ổng biết quê! ổng ko thấy nhục thì hết thuốc, vậy thôi đừng cho bà già nữa!
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. MCT,
  3. Vinaphone TPHCM,
  4. xetaimoi,
  5. thienbao222389,
  6. minhkhangziz,
  7. NGUYENAN KHOAHOC
Tổng: 342 (Thành viên: 13, Khách: 313, Robots: 16)