Tìm kiếm bài viết theo id

chuyện bây giờ mình mới biết

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi _oho0lol0oho_, 7/12/09.

ID Topic : 1425771
Ngày đăng:
7/12/09 lúc 09:20
  1. nnnmmm Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hiện giờ người dân Phi Châu vẫn còn còn sống dưới 0,5 $ 1 ngày trong khi 1 con bò ở Anh được trợ cấp 2 $ 1 ngày chuyện bây giờ mình mới biết
     
  2. atom_3377 Thành Viên Cấp 2

    con chuyen dep doctor hinh nhu lam cho cong nhan dau khi hay gi do,nho mang mang la vay
     
  3. lamthanhthuy23 Thành Viên Cấp 4

    tham khảo cho bít vậy thôi... thời thế mỗi nơi khác hết.... rẻ nơi này, mắc nơi khác...
     
  4. L-XIII Thành Viên Cấp 4

    phương châm: cũ người mới ta

    nói vậy thôi chứ em mà đc đi SH, ăn pizza, xài iphone thì em cũng vênh mặt lên với đời, nhất là trước các em teen xinh tươi

    kidding
     
  5. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    người việt nam thì cũng là người việt nam, nói j nữa,thử ai cho chiếc sh thì cái thằng neomax có lấy mà vênh vênh cái mặt lên ko thì biết. bố láo,tỏ ra cái j cũng biết mà đếch biết cái j
     
  6. tietkiemdien Thành Viên Cấp 2

    Nói chung dân Việt Nam mình có bệnh sĩ diện rất nặng, kô chịu thua ai bao giờ. Con mình đi học thì phải hạng nhất hạng nhì, nếu học dở thì lo lót cho thầy cũng được. Nhà hàng xóm có xe hơi cũng ráng đi muợn tiền để mua cho bằng nó...
    Nói vậy chứ kô có ý chê Việt Nam, mình vẫn có nhiều cái khác để tự hào như dân mình cần cù, thông minh .... nhưng kô thể tự sướng bằng câu "Việt Nam rừng vàng biển bạc" được nữa.
    Mọi sự so sánh đều khập khiểng nhưng có so sánh mới có những suy nghĩ: Tại sao ...?
     
  7. mingminh Thành Viên Cấp 4

    Chuyện bây giờ mình mới biết về chiếc bánh Pizza

    Pizza là một loại bánh bột mỳ có nhân tiêu biểu của nước Ý. (Trong tiếng Việt tên bánh vẫn giữ nguyên bản, đọc là pi-za.)
    Miêu tả

    Bánh thường có hình tròn nhiều kích cỡ, thường được ghi trong thực đơn gồm cỡ L (lớn, từ large trong tiếng Anh), M (nhỡ, medium) và S (nhỏ, small). Mặt trên bánh thường có nhiều loại nhân khác nhau tạo thành nhiều màu sắc thật hấp dẫn.

    chuyện bây giờ mình mới biết

    Lịch sử

    Tiền thân của pizza là những chiếc bánh làm bằng bột mì được nướng trên những phiến đá phẳng và nóng. Khoảng 1000 năm trước, tấm bột mì nhào hình tròn có rắc lá thơm và gia vị lên trên xuất hiện và trở niên phổ biến tại Napoli, Ý. Một số tài liệu khác lại cho rằng, chiếc pizza xuất hiện đầu tiên lại là ở Hy Lạp.
    Pizza hiện đại ra đời vào năm 1889 khi nữ hoàng Margherita Teresa Giovanni, hoàng hậu của vua Umberto I của Ý đến thăm Napoli. Raffaele Esposito, chủ quán rượu Pietro Il Pizzaiolo, đã được yêu cầu chuẩn bị làm một món ăn đặc biệt để đón tiếp hoàng hậu. Esposito đã làm một chiếc bánh pizza với cà chua, phó mát mozzarella (một loại phó mát được làm từ sữa trâu) và húng quế, những thành phần đã tạo nên ba màu đỏ, trắng và xanh lá cây tượng trưng cho quốc kì Ý. Ông đã đặt tên cho chiếc pizza đó là Margherita. Sau đó, người Ý ở các vùng khác đã nghĩ ra các loại nhân khác nhau và sáng tạo nên những loại bánh pizza mang đặc trưng riêng của từng vùng.
    Đến đầu thế kỷ 20, bánh pizza theo những đoàn người Ý di cư sang châu Mỹ. Năm 1905, một người Mỹ gốc Ý tên là Gennaro Lombardi mở cửa hàng bánh pizza mang phong cách Mỹ đầu tiên ở New York. Cũng chính tại nước Mỹ, bánh pizza trở thành một món ăn nhanh được giao đến tận nhà. Phong cách này nhanh chóng trở thành hình ảnh quen thuộc trên toàn thế giới nhất là sau năm 1945. Trong thời gian Thế chiến thứ hai, những người lính từ Anh, Pháp, Mỹ vì những lý do khác nhau đã có mặt ở Ý. Khi trở về, họ mang theo những phương thức làm bánh pizza của người bản xứ và thường mở cửa hàng bán bánh giao tận nhà theo phương cách của Mỹ. Cho đến ngày nay, bánh pizza đã có mặt ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Ở mỗi nơi, người ta lại tạo cho những chiếc bánh những đặc trưng ẩm thực riêng.

    chuyện bây giờ mình mới biết - 1

    Và đây là 1 tài liệu khác.

    Trước hết là nguồn gốc của tên gọi "pizza". Từ “pie” mà chúng ta biết không phải mang nghĩa là một miếng bánh, cũng không phải để tượng trưng cho hình dạng của nó. Mà “pie” có liên quan đến “magpie” (chim chích choè). Những người La Mã gọi chúng là “pica”, và “pie” kết hợp cùng “pica” để trở thành “pizza” như chúng ta vẫn thường gọi ngày nay. Cái tên liên quan đến loài chim chích choè, những con chim có hai màu lông vẫn thường tha rất nhiều những thứ lỉnh kỉnh về tổ của chúng giống như những chiếc bánh pizza, loại bánh được làm bởi nhiều thành phần khác nhau với các loại bột, các loại gia vị, các loại rau, thịt và củ.
    Lịch sử pizza bắt nguồn từ thời kỳ tiền sử với bột mì nướng trên những phiến đá phẳng lì và nóng. 1000 năm trước, chiếc bánh với lá thơm và gia vị được rắc lên trên tấm bột mì nhào hình tròn xuất hiện phổ biến tại Naples, Ý. Mới đầu, người ta ăn những chiếc bánh này như là một món khai vị hoặc ăn nhanh.

    Tuy nhiên có một số tài liệu khác lại cho rằng, chiếc pizza xuất hiện đầu tiên lại là ở Hy Lạp, những người đã làm những chiếc bánh hình tròn, to và mỏng bằng bột mì, người ta cho dầu ô liu, gia vị, khoai tây và một số thứ khác lên đó. Cà chua chưa được sử dụng vì .. chưa có vào thời điểm đó. Cho đến cuối thế kỷ 16, khi mà những người châu Âu tìm cách vượt qua sự sợ hãi của một khám phá mang tính đột biến của thế giới mới: những quả cà chua. Nguồn gốc từ Peru và Ecuador, loại cây trồng cho ra một thứ quả màu vàng hoặc đỏ - mà sau này người ta vẫn gọi là cà chua, đã ra mắt đại lục Châu Âu xa lạ vào đầu thế kỷ thứ 15. Được những chiến binh người Tây Ban Nha mang từ Châu Mỹ về, quả cà chua đã bị nghi ngờ là một loại quả độc và bị soi mói bởi những ánh mắt e dè đầy hoài nghi. Vào cuối thế kỷ 16, người Châu Âu mới bắt đầu biết ăn cà chua. Những người nghèo ở vùng Naples, Ý, nuôi sống mình bằng những chiếc bánh mì, là một trong những người đầu tiên cho cà chua vào những chiếc bánh mì hình tròn của họ.

    Pizza kiểu hiện đại khai sinh năm 1889 khi nữ hoàng Margherita Teresa Giovanni, hoàng hậu của Vua Umberto đệ nhất nước Ý đến thăm Naples. Raffaele Esposito, chủ quán rượu Pietro Il Pizzaiolo, đã được yêu cầu chuẩn bị làm một món ăn đặc biệt để đón tiếp hoàng hậu. Esposito đã làm một chiếc bánh pizza với cà chua, pho mát mozzarella ( một thành phần chưa bao giờ được sử dụng trước đó để làm pizza được làm từ sữa trâu) và húng quế, những thành phần đã tạo nên ba màu đỏ, trắng và xanh lá cây tượng trưng cho lá cờ Ý. Ông đã đặt tên cho chiếc pizza đó là Margherita Pizza. Từ đó trở đi, pizza được biết và bán rộng rãi trên toàn nước Ý. Những vùng khác nhau lại có những ý tưởng khác nhau cho chiếc bánh của họ. Người dân ở Bolgona đã bắt đầu thêm thịt lên trên chiếc bánh. Chiếc bánh pizza của người Naples trở nên phổ biến, bắt đầu có tỏi và pho mát vụn cùng với rau thơm, rau tươi và những gia vị khác để làm nhân bánh.

    Thanh Trúc (Tổng hợp)
    chuyện bây giờ mình mới biết - 2
     
  8. mingminh Thành Viên Cấp 4

    Những người da đen nhập cư phải ngủ trong những chiếc túi ngủ tại những khu phố ổ chuột đem thứ bột mì rẻ tiền trộn lẫn với những thực phẩm được Chinh Phủ tiếp tế nướng lên thành một thứ bánh người ta quen gọi là Pizza...Và giờ đây, nó xuất hiện ở Việt Nam trên những bàn ăn đẹp đẽ, là món ăn sang trọng dành cho những người có tiền và muốn khám phá ẩm thực Âu Châu ...

    ĐỨa nào dám nói nguồn gốc bánh Pizza như thế kia, đúng là cóc ngồi đáy giếng.
     
  9. luckyluke_2112 Thành Viên Cấp 1

    Chuyện nguồn gốc bánh pizza thì không dám tranh cãi nhưng việc các nước khác sử dụng xe tay ga (trong đó có SH) chở hàng là có thật. Mình từng thấy SH chở...rau tại Singapore chuyện bây giờ mình mới biết
     
  10. se7en1609 Thành Viên Cấp 3

    bên thái em thấy có sonic làm xe ôm nữa kìa
     
  11. FindmeHere Thành Viên Cấp 1

    SH được dùng là xe giao hàng là bình thường thui!!!
    Tụi tây còn chế thêm 1 chức năng còn ghê gớm hơn 1 chút là đi dọn vệ sinh mấy cái đống mà mấy chú khuyển để lại
    chuyện bây giờ mình mới biết
     
  12. KhongYeuTronDoi Thành Viên Cấp 4

    Thế chuyện có kể với bác, xuất xứ của lamborghini, chiếc siêu xe bi giờ là "kết quả" thai nghén của một anh chuyên sản xuất máy cày hem? ^^.

    Giá trị là thứ luôn được định bởi người "tiêu dùng".
     
  13. kzam Thành Viên Cấp 6

    CHuyện cười,coi mà cũng tin =))
     
  14. Mr Bảo Thành viên thân thiện

    Nghe nói DOCTOR MARTIN bên Anh dành cho những ngườ khuân vác hàng trong chợ búa để họ có thể tránh dc mặt đất nhơ nhuốc trong chợ. Bên mình thì bé nào xì tin say sành điệu mới có dám mua mà mang. ko biết có đúng ko
     
  15. romeo_thai214 Thành Viên Cấp 5

    Toàn là lời đồn, có ai có hình ảnh hay đoạn clip nào chứng minh những điều trên không? hay chỉ toàn là "nghe người nhà của đứa bạn con ông hàng xóm của đứa em họ..... nói". Mình không nói bạn nói sai, nhưng để thuyết phục người khác thì "nói có sách, mách có chứng"
     
  16. kzam Thành Viên Cấp 6

    Chuyện cười thôi người ơi!!!:sweet_kiss:
     
  17. 7miles Thành Viên Cấp 5

    mang dép lào, ăn bún thịt nướng và đi bộ, mình ko phải là ng sành điệu và bây giờ mới biết những ng ăn KFC với Pizza (2 thứ này chỉ khi nào đói mà bí đường nấu lắm mới gọi điện kêu nó giao đến nhà thôi) là sành điệu chuyện bây giờ mình mới biết
     

Tình hình diễn đàn

  1. KHO XƯỞNG ĐIỀN THỊNH
Tổng: 1,048 (Thành viên: 2, Khách: 1,041, Robots: 5)