chia sẻ cùng bạn, suy nghĩ thì rất dễ và rất nhiều...........nhưng quyết định rất khó........mình cũng vậy, suy nghĩ nhiều những vẫn kg quyết định đc.tình cảm là vậy!
rồi thời gian cũng phần nào xóa dần những kí ức buồn...đứng lên làm lại nào bạn, mình tin là bạn có thể
buông tay hay nắm lại,chắc bạn cũng đã có qđ,hãy tin những gì mình làm,chỉ cần đừng hối hận những gì bạn đã qđ là đc rồi...
Có 1 cái cây đứng giữa trời... Có 1 cơn gió thổi đến làm nghiêng cái cây ấy... Gió chiều nào nó nghiêng theo chiều đó Hướng của cây là do gió quyết định! Vậy hướng của bạn là do ai quyết định??? Nếu bạn trả lời: hướng của tôi là do tôi quyết định thì bạn vẫn còn có thể vượt qua... bạn nhé... chúc bạn vui vẻ
đôi khi sự im lặng ko giải quyết đc gì nhưng 9 nó lại là câu trl...nếu ngta cứ nói ra thì chắc rằng lòng tự trọng của bạn sẽ lại tổn thương.thôi thì chọn cách im lặng...đừng bao giờ nói chữ "không" nếu như bạn ko làm đc.....nên cám ơn ng ta vì 9 họ đã cho bạn biết họ ko đnág để có đc t.c của mình...)