Mình nghèo + gà nên xài con Nokia 1200. Đã nghèo còn mắc cái eo Mấy bữa nay nó đổ bệnh. Lâu lâu nói chuyện với người ta thì ng ta nói mình nghe, mình nói ng ta ko nghe. Bữa đầu bị mới hài. Máy mình hư mà nói hoài thằng bạn nó cứ alo bực mình kêu mày điếc hả . Cuối cùng thì ra mình câm Tình trạng là lúc nói được lúc ko ( mỗi lần ko nói đc là lại phải lấy 2 máy gọi cho nhau + thổi phù phù zô ống nói cho thông tới khi nào khỏi bệnh :doubt, rồi một hồi nữa là lại tái phát. Chắc là hư ống nói wa, mà sao lúc đc lúc ko là sao ta. Cuối cùng gom góp chút tiền cuối cùng chắc phải thay ống nói quá. Các bác cho e hỏi có phải thay ko + nếu thay hết khoảng bao nhiêu tiền. Ah bác nào sửa đt tốt bụng cho địa chỉ e qua thay lun cho an tâm, gà ra ngoài ko bao nhieu tiền nó thuốc lại khổ, đi sửa dài dài !:cry_002: Liên hệ : 0122 88 45 800 - yahoo : tuikhotuidai_tuilaiyeuanh@yahoo.com Chân thành cảm ơn các bác !
thích thì kiếm cái quán cafe nào đó , mua cái mic tui wa sửa miễn phí ,chỉ tính công bằng cafe thôi ,0988112012
Có thể do SIM đó PRO. Mình cũng từng bị 1 trường hợp tương tự.....Và gọi điện lên tổng đài MOBIFONE và sau đó thì..........ALO thoải máy