Cuộc đời có đôi lúc khiến ta nhìn lại, và, em đag nhìn lại wãng đườg đã wa của mình. Có người hỏi em, nụ hôn đầu tiên của em thế nào và nụ hôn ngọt nhất ra sao. Em lại ngồi nhớ lại. Vâng, cái hôn đầu tiên là em 17 tuổi, thoáng nhẹ như 1 cơn jó, chạm khẽ vào má, làm má em nóng ran lên và ửng đỏ. Nụ hôn ngọt nhất là khi em đứg chờ bạn ấy gửi xe, khi đi ra, cậu ấy cũg hôn nhẹ lên má, 1 nụ hôn bất ngờ, ngọt bất tận. Dư vị của nó, đến jờ, khi cảm nhận, chỉ thấy mặn đắng vị nước mắt và vị chua chát của khoảng thời jan em đã fí hoài. Bây jờ em mới hiểu, ko fải cứ nắm tay là thik nhau, ko fải ôm nhau mới là có tình cảm, và, ko fải tiến xa hơn là tình yêu. Đôi khi, tình yêu nhẹ như cơn jó, khe khẽ đến, rồi nhẹ nhàng ra đi, cuốn theo cả những kỷ niệm ngọt ngào, nhữg kỷ niệm mà sẽ ko bao jờ có lại được, và vương vào trí nhớ, vương vào trái tim 1 nỗi buồn muốn wên cũng ko thể. Em biết, ko fải cứ yêu nhau là được ở bên nhau. Em yêu cậu ấy, cậu ấy cũng vậy, nhưng, thật buồn, đời có nhìu cái nhưng đáng ghét...nhưng... em ko thể wen cậu ấy, cũng ko thể yêu cậu ấy được. Em hư lắm rồi, em ko muốn vì em mà cậu ấy cũng như vậy. Với em, tình cảm em dành cho cậu ấy rất trong sáng, rất đáng yêu, em ko muốn vì em mà nó bị vấy bẩn. Nếu có 1 điều ước, em chỉ ước sao cho mình đừng wen cậu ấy, để cả 2, àh ko, jờ chỉ mỗi mình em...uh, để em ko fải đau. Hnay có 1 chuyện làm em rất buồn, nhưg em ko thể khóc. Em đi như người mất hồn, đườg về nhà như vô tận... và fải chi, em đi mãi ko về nữa, chắc chẳng ai buồn cho em đâu. Em tìm lại chỗ cũ của em, nơi ko jan bao la, nhìn xúôg sân, nơi mà em ko bao jờ fải đứg 1 mình, nơi mà em đã từng có vòng tay ôm để em ngả đầu vào, nơi em được nhấc bổng lên, và đó cũng là nơi mà ngày hôm nay jọt nước mắt em lăn xuốg khi wanh em chỉ có hơi lạnh, chỉ có bóng tối và nỗi kinh sợ. Ở đó, cho dù em có ngã wỵ cũng chẳg còn bàn tay đỡ em dậy, tất cả như 1 jấc chiêm bao, cậu ấy cũg như jấc mơ ấy thôi, cũng đẹp, cũng màu hồng, cũng...chỉ là jấc mơ. Món wà em mua tặg cậu ấy, cậu ấy đã từ chối nhận, em sẽ mãi mang theo bên tim mình, sẽ ko có 1 ai em yêu như đã từng yêu cậu ấy, yêu bằng 1 tình yêu trong trẻo, bằng tất cả trái tim và đau cũng cả trái tim.