Tìm kiếm bài viết theo id

THIÊN NHỌC MJNH UY AE cẩn thận với công ty shit này

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi arter, 12/12/09.

ID Topic : 1440932
Ngày đăng:
12/12/09 lúc 12:16
  1. arter Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    9/7/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    608
    àh trước tiên e xjn điểm mặt mấy thằng công ty cấp gjan manh ae nào có thêm xjn cho trong topic để e post cho ae cần thận
    1 thiên ngọc mjh uy
    tới phần bắn phá ne kekeke
    Sinh Viên ai cũng mơ ước có 1 công việc làm thêm để giúp đỡ bố mẹ,và ai cũng mong dc yêu dc trải nghiệm nhưng cảm xúc đầu đời.Tôi cũng thế là 1 thằng con trai từ tỉnh lẻ lên hà Nội học,tôi có 1 mối tình đầu trong sang,1 người con gái hiền làng là bạn than từ bé đã đến với tôi,2 chúng tôi cùng làng và ai cũng thầm mong mai này có thể cùng nhau trên con đườg dài!nhưng cuộc đời đâu dc như moị người mong muốn!chúng tôi phải chia tay nhau vì những vụn vặn mâu thuẫn của khoảng cách!người ấy học ở trường Đại học Kinh tế quản trị Kinh Doanh Thái Nguyên!năm thứ 2!bạn ấy tên T
    Đầu tháng 8 năm 2008 chúng tôi chia tay cái ngày ấy thật Khủng khiếp với tôi,người ấy đã thay đổi cũng chẳng thể khác dc khi chúng tôi ở Xa nhau quá!
    Khoảng cách làm chúng tôi ít hiểu nhau hơn,hoàn cảnh làm chúng tôi sống khác,nhưng tôi vẫn chưa bao giờ giận cô ấy !thậm chí tôi còn yêu cô ấy nhiều lắm


    Cứ nghĩ răng khi chia tay xong chúng tôi chẳng liên lạc với nhau nữa!nhưng ông trơi thật trớ trêu khi vẫn sắp đặt tôi phảỉ lo lắng cho cô ấy!Dù giờ trái tim cô ấy ko thuộc về tôi!
    Sau 3 tuần chia tay tôi nhận dc 1 mẩu tin nhắn của cô ấy!T ơi còn tiền ko cho T vay!Tôi lặng ngưoi người con gái tôi quen có bao giờ đi vay tiền người khác đâu!mà lần này cô ấy vay khá nhiều nói là từ 500 đến 1 triệu,tôi càng ngỡ ngàng hơn

    Vòng dây Oan nghiệt cuộc Sống(Thiên NGọc MInh UY)

    Tôi cho cô ấy vay,Vừa lo lằng vừa không hiểu cô ấy vay làm gì!tôi hỏi nhưng cô ấy ko nói!tôi hỏi nhiều người bạn của tôi thì cũng có 1 người nói là T cũng vay tiền tớ nhưng tớ ko có!
    2 tuần trôi qua tôi quyết định từ Hà Nội lên Thái Nguyên!
    Tôi sững ngưòi khi biết cô ấy đi làm thêm cô ấy chẳng nói cho ai biết cả!Tôi tìm đến chỗ cô ấy làm nhưng cô ấy nghỉ,hẹn gặp thì cô ấy ko ra,thật sự lúc đó trong long tôi yêu cô ấy nhiều lắm,lại càng thương cô ấy nữa.nhưng biết làm thế nào,
    Khi hỏi ra tôi mới sững người khi biết cô ấy bị 1 người bạn than nhất của mình lừa khi mời tham gia công ty Thiên Ngọc Minh uy một dạng công ty sinh lời!mà tại thành Phố Hồ Chí Minh đã bị rút giấy phép
    Khi tham gia công ty cô ấy phải mau 1 sản phẩm của công ty với giá 3 triệu đồng thì sẽ trở thành chuyên viên kinh doanh của công ty và sẽ dc hưởng hoa hồng khi giới thiệu dc người tham gia
    Nghe đến đây tôi thật sự đã hiểu tại sao cô ấy bị lừa chắc tại vì cô ấy muốn đi làm thêm nên đã đóng tiền!
    Nhưng tất cả không chỉ dừng lại ở đó!những điều đó chỉ là những điều nhỏ nhoi khi tôi thật sự biết bộ mặt thật của công ty!
    Sáng chủ nhật cuối Tháng 9 tôi cùng 1 ngưòi bạn lên thành Phố thái Nguyên chơi,thật tình cờ khi lúc về tôi và người bạn ấy bị lạc nhau,ban tôi tên H sinh viên năm thứ 1 trường Công Nghiệp,nên H tỏ ra khá ngờ Ngệch khi bắt xe buýt về mà cũng đứng sai lề đưòng,khi ấy h gặp 1 anh ,anh tự xưng tên Cường,a nói a cũng đã từng là sinh viên trong trường công Nghiệp,nay anh đã đi làm và tiếp xúc với rất nhiều xếp to,nếu như vậy việc quen dc a C quả là 1 dịp may cho H bạn tôi.anh C cho H số điện thoại và nói anh muốn lien lạc để lập lại hội đồng hương Phú thọ trong trường công Nghiệp,vì trước anh là hội trưởng nên nay lâu ko lien lạc ko biết còn hội đó ko?
    Khi H bắt xe về đến Công Nghiệp,thì lúc đó a C nhắn tin nói rằng mai H lên thành Phố a sẽ giúp H gặp 1 số xếp to,chắc chắn H sẽ Phải cảm ơn anh cho mà xem!
    Thằng bạn tôi sợ nên nó rủ tôi sang mai đi cùng nó! Đên Đường tròn Thành phố chúng tôi đỗ lại 1 lúc khoảng nửa tiếng có người điện thoại cho chúng tôi và ra đón chúng tôi!
    Vào đến đó điều đầu tiên chúng tôi nhận thấy đó là Dòng chữ(Thiên ngọc Minh Uy)a Cường ra đón chúng tôi với vẻ rất thân thiện bắt tay và hỏi han tôi dù tôi chỉ là người đi cùng H,sau đó chúng tôi phải bắt tay khoảng 4 năm người nữa ngưòi nào cũng dc giới thiệu là sếp to,nên chúng tôi lấy làm vinh hạnh lắm!sau đó chúng tôi lên tầng 2 a C giới thiệu cho chúng tôi xem 1 số sản phẩm,chúng tôi chưa hiểu xem để làm gi,ban tôi H hỏi anh muốn bọn e lên đây làm gì a nói đi!a C nói tý nữa em sẽ hiểu
    Sau đó chúng tôi dc mời lên tầng 3, để tham gia 1 chương trình nói về công Ty,sau 1 hồi chờ đợi chúng tôi dc xem 1 đoạn băng rất dài,quay rat nhiều thiên Ngọc minh Uy khác trên khắp cả nước!và 1 ngày lễ khá sang trọng Ngày lễ Thù lao!mức thu nhập trên 10 triệu thì mới dc tham gia ngày lễ này!
    Xem xong đoạn băng bọn tôi tham gia chương trình của công Ty,họ yêu cầu không nói chuyện không hút thuốc và ko sử dụng di động
    họ tiến hành 3 thì nghiệm mà sau đó tôi mới biết đó chỉ là trò mồi khách!
    Đó là rửa thịt bằng máy Ôzôn,cai thuốc là bằng ôZôn,và 1 thí nghiệm nữa!sau các thí nghiệm họ họi tất cả mọi người các bạn có muốn thu nhập 10 triệu 1 tháng ko?có ai mà ko muốn phải ko bạn!
    Và họ đua ra cách là tham gia vào công ty,bạn chỉ phải mua 1 sản phẩm của công ty với giá 3 triệu và ban sẽ dc tham gia kinh doanh khi trở thành chuyên viên Giới thiệu dc 1 người b ạn s ẽ
    nh ận dc 400 ngh ìn nếu giới thiệu dc 3 người bạn sẽ lên 1 cấp là thành Tổ Trưởng Kinh doanh,thêm 3 người nữa bạn sẽ lên 1 cấp nữa Phó Phòng thêm 3 người nữa bạn sẽ lên Truong phòng thêm 3 người nữa bạn se tăng thêm 1 cấp nữa,,,,,,,,cấp cao nhất gọi là RuBi
    Trời như thế ai mà chẳng muốn tham gia,họ vạch ra hang trăm khoản hoa hồng và nếu bạn đã lên đến trưởng Phòng thì ko làm 1 tháng vẫn có thể có 100 triệu
    (trời đùa hay thật đó) sau đó chúng tôi dc bổ sung thêm để tăng phần tin tưởng khi tham gia 1 bàn tròn để hỏi những thắc mắc(Quả thật cách thức lừa đảo của họ thật chuyên nghiệp)Những người hướng dẫn là nam thi đẹp trai,là nữ thì vô cùng xinh xắn
    Đến đây tôi và H đã hiểu họ muốn gì ở chúng tôi,ko phải họ muốn chúng tôi kiếm tiền mà họ muốn kiếm 3 triệu từ những sinh viên nghèo khó!thật tội nghiệp sinh viên khi bị lừa có bạn phải cắm thẻ vay muợn bạn bè cầm cố đồ đạc và cái đau nhất là lừa dối gia đình,chỉ khi họ hết cách thì mới trở về xin tiền bố mẹ trả nợ
    Tôi cũng đã hiểu tại sau T bạn gái cũ của tôi lại bị lừa bởi chính người bạn than và phải đí làm để trả nợ,

    Những cái giá mà công ty thiên Ngọc Minh uy đưa ra đắt gấp 3 so với giá bình thường!ví dụ như máy khử ÔZôn Trung QUỐC mua ở của khẩu khoảng 7 trăm nghìn thì họ bán cho các chuyên viên khi tham gia là 3 triệu 2,chiếc áo ngực Nônan 2 cái giá 3 triệu 2 khi mua ở ngoài hang trung Quốc chỉ Khoảng 6 trăm,,,,,,,,,,và nhiều hang lừa đảo khác như nồi cơm điện nồi áp suất và…….

    Khi tôi và bạn tôi nói muốn về suy nghĩ thêm thì a C và các chuyên viên nói chúng tôi hãy nên nắm cơ hội để lại 1 đến 2 trăm ghi danh đã để nhận thẻ sau đó dễ mà tăng luơng vì nguoi ghi trước dc lợi nhiều đó cũng chỉ là tro lừa muốn chúng tôi bị giữ chân ko thể thoát ra dc khỏi công ty Ma đó!
    KHi chúng tôi dc biết người giỏi nhất ở đây là người Bắc giang đồng hương với mình thì chúng tôi càng căm phẫn,khi biết Bắc giang lại có người như thế
    Chúng tôi bỏ về khi không nghe những lời dụ ngon ngot của Công ty Ma ấy!khi ra về a C còn dặn chúng tôi nên vay tiền bạn bè mà Tham gia đừng bỏ phí cơ hội,và dặn nếu ai hỏi về công ty thì nói là ko biết nhé!Thoát khỏi Công ty Ma với Những lôi kéo Chúng tôi nhẹ cả Người!
    1 số ví dụ điển Hình mà tôi biết về số phận các bạn khi đã bị lừa
    Nạn nhân mới đây nhất là Nguyễn Thế Dũng, bộ đội chuyên nghiệp đóng quân tại Lục Ngạn, Bắc Giang. Dũng được Hoan - SV Trường ĐH Lao động Xã hội, nhà gần nơi Dũng đóng quân, mời tham gia Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy với lời giới thiệu: “Anh có thể làm những lúc rảnh rỗi ngay tại đơn vị của mình. Cty không gò bó thời gian”.

    Vào ngày nghỉ cuối tuần, Dũng lặn lội gần 90km đường từ Bắc Giang xuống Hà Nội để nghe thuyết trình tại trụ sở chính của Cty. Sau khi nghe P., một nhân viên kinh doanh của Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy thuyết phục, Dũng đã bỏ ra 3 triệu đồng mua một máy ozon để được "kinh doanh".

    Nhưng để có đủ 3 triệu đồng mua máy ozon, Dũng buộc phải bán chiếc điện thoại Motozola 30 E5 của mình rồi phải vay thêm anh bạn làm ở Hà Nội 1 triệu đồng, vay người cô họ 500 trăm nghìn đồng. Dũng cho biết: Lúc đó, thấy người của Cty thuyết trình hay, lại do quen biết Hoan, được Hoan giới thiệu nhiệt tình nên đã tham gia ngay.

    Trong số những nạn nhân bị lôi cuốn vào mạng lưới bán hàng đa cấp của Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy mà tôi từng gặp, có lẽ Lê Thị Hoa, công nhân của Cty HoYa khu CN Bắc Thăng Long là người tỉnh táo nhất. Mặc dù cũng đã bỏ ra 3 triệu đồng mua một máy ozon, nhưng khi phát hiện ra hình thức kinh doanh của Thiên Ngọc Minh Uy có nhiều sai trái, Hoa đã kiên quyết từ bỏ không tham gia hình thức kinh doanh bất hợp pháp này.

    Hoa cho biết: “Mình không thể đi thuyết phục bạn bè, những người thân quen tham gia mua sản phẩm của Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy để rồi lại lâm vào tình cảnh khốn khó như mình. Phải bỏ ra ít nhất 3 triệu mua sản phẩm của Cty, rồi lại phải lăn lưng ra đi dụ dỗ người khác tham gia cùng để ăn hoa hồng là việc mình không thể làm được”.

    Sau những bức xúc, Hoa cho biết thêm: 3 triệu đối với em là một số tiền khá lớn, làm lụng quanh năm chỉ tích cóp được từng ấy, không ngờ chỉ vì không tìm hiểu rõ hoạt động của Cty nên mình đã để mất khoản tiền dành dụm bấy lâu nay. Đâm lao phải theo lao"!

    Sau 4 tháng vận động, Huy chỉ dụ được Tuấn, người bạn học cùng trường và người chú nghèo khó ở quê tham gia cùng. Huy được phía Cty CP Sinh Lợi trả 800.000 đồng tiền thù lao (khoản tiền này được lấy từ khoản 6 triệu đồng của Tuấn và người chú họ bỏ ra mua mỗi người một máy ozon).



    Ngày càng thêm nhiều sinh viên bị cuốn vào "vòng xoáy bán hàng đa cấp"

    Sau năm tháng ròng rã đi thuyết phục mọi người tham gia, Huy thú thật: “Đã bỏ ra khoản tiền 3 triệu đồng do vay mượn mà có, nên mình phải cố gắng thuyết phục mọi người tham gia để gỡ gạc lại ít vốn, chứ vất vả và mất thời gian lắm. Nghe Cty thuyết trình thì hay, nhưng đến khi tham gia rồi mới biết công việc không dễ như mình tưởng”.
    Lấy chiếc máy Ozon bám đầy bụi để lâu ngày trong xó nhà ra Huy than thở: “Cái này quá đắt, mua về rồi để đấy chứ có dùng đâu! Trước đây chỉ vì không biết, nghe ông bạn thuyết phục mãi, lại thấy nhân viên Cty thuyết trình hay nên đã tham gia. Bây giờ mới biết mình đã bị lừa, chẳng có đời thuở nào khi tham gia Cty lại bắt phải mua một sản phẩm trị giá ít nhất 3 triệu đồng”.

    Còn với Cảnh, sau một thời gian dài bỏ bê việc học đi thuyết phục những người thân quen tham gia mua sản phẩm của Thiên Ngọc Minh Uy để hưởng hoa hồng không được, Cảnh lại lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Đến hạn nộp học phí Cảnh vẫn không có tiền nộp, tiền nợ vay anh họ Cảnh cũng chưa có. Việc học ngày càng xuống dốc tệ hại, cuối cùng Cảnh đành về quê thú thật với gia đình rồi xin tiền lên nộp học phí và trả nợ.

    Cảnh thừa nhận: “Tham gia Cty thực chất là đi dụ dỗ khách hàng mua sản phẩm của Cty với giá đắt để ăn hoa hồng. Nhưng tham gia rồi mới thấy chẳng dễ chút nào. Bọn em là SV nghèo, quan hệ hạn hẹp nên chủ yếu chỉ đi thuyết phục các bạn cùng là SV tham gia. Thôi thì đành chấp nhận mua sản phẩm với giá đắt vậy!”. Không chỉ mất tiền, Cảnh còn bị thi lại và học lại hai môn TÔi viết bài này mong các bạn đừng quá sai lầm khi tham gia 1 dạng công ty nào như thế Chúc các bạn thành công
    trính trong trongton.net của 1 a wa bức xúc
    e cũng đã có 1 lần vào phạ công ty này ở thành phố hồ chj mjh(nó nằm ở ngay mặt sau của chợ phú lâm >"<)
    sẽ ti6ép tục update các câu chuyện bức xũ tiếp theo ai có bj djh vao công ty này thj vào post chủơi chúng nào (_ _!)
     
  2. vnvn Thành Viên Bạch Kim

    Thiên NGỌC MINH UY mình có đến 1 lần , suyt bị đánh , do mình cãi nó ghê quá , mà hình như có ông nào mạnh đứng sau công ty này
     
  3. arter Thành Viên Cấp 3

    bọn này chó lắm cơ thấy mjh ko mún dô là nó còn mún hăm he mjh e tỏ ra thái độ ko chju là nó đuỗi thẳng cổ chó ăn shjt.Bảo 1 câu " công ty ko cần e e mún làm hay ko thj tùy" chj chờ có vậy e biến lẹ lúc đầu cứ này nj như chó nhay gje ấy THIÊN NHỌC MJNH UY AE  cẩn thận với công ty shit này)
     
  4. tithong251 Thành Viên Cấp 4

    kinh doanh đa cấp ko phải xấu ,nhưng những người như thế này đã làm cho nó ko thể tồn tại ở xã hội VN ,ko thiếu cách làm ăn chân chính ,nhưng kiểu làm ăn kiếm tiền trên sự khó khăn,túng thiếu,lừa đảo sự nhẹ dạ,thiếu hiểu bít của người khác như thế mà cũng có thể làm ,pó tay
     
  5. deka Thành Viên Kim Cương

    _Lô Hội new version ?
     
  6. jenny86 Thành Viên Cấp 4

    Thiệt tình, hồi còn là sinh viên, cũng bị mấy cty đa cấp này dụ hoài. Lúc đó thì chưa có nhiều thông tin lừa đảo của các cty này, nhưng thấy mấy sản phẩm nó bán trên trời dưới đất quá, nghi nghi rồi nên ko tham gia. Sau này thì biết chắc đó là mấy cty lừa đảo, hên ghê luôn!
     
  7. arter Thành Viên Cấp 3

    đúng vậy đó bro làm ăn đa cấp ko là xấu nhưg wa trung quốc rồi đến việt nam nó bị biến thể nặm nề wa >"<
    bữa e đj wa ở chỗ wan 6 bọn nó đem ra mấy câu này nghe mắc cười lắm " lừa đảo là hành động giữa người với người ở đâu có con người la có lừa đảo bạn sẽ bj lừa rồi lừa lạ người khác miễn có tiền là đc" e định hỏi lại nó vậy mày về lừa bố mày kêu ổng gja nhập dj rồi kêu bố mày lừa nguyên dòng họ mày di =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
     
  8. vipmember4u Chuyên Hàng USA

    lại là bán hàng đa cấp
     
  9. vuthaihoai Thành Viên Cấp 3

    Đồng ý THIÊN NHỌC MJNH UY AE  cẩn thận với công ty shit này
    Bán hàng đa cấp là một hình thức tiêu thụ hàng hoá nhanh nhất tại mỹ, hình thức kinh doanh không sai nhưng do con người làm sai, cụ thể đây là do các cty TQ or ĐL, khi mở chi nhánh ở vn thì họ đã đưa ra những phương pháp bán hàng làm sai lệch đi hình thức kinh doanh này và dần dần biến nó trở thành một hình thức lừa đảo hợp pháp, A di đà phậtTHIÊN NHỌC MJNH UY AE  cẩn thận với công ty shit này - 1
     
  10. tuany06 Thành Viên Cấp 6

    lại 1 kiểu lừa đảo
     
  11. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Hồi năm nhất ĐH cũng xém bị lừa, lúc đó nó mang tên Sinh Lợi.

    Giờ ra đường gặp cái đám làm TNMU thấy đứa nào đứa nấy hếch mũi ghê lắm, làm sợ ghê, THIÊN NHỌC MJNH UY AE  cẩn thận với công ty shit này
     
  12. votientung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ...mô hình đa cấp là mô hình của các trùm lừa đảo... @@ tốt hơn hết là tránh xa các director ra ... @@
     
  13. arter Thành Viên Cấp 3

    dô trong đó 1 lần mà ae nghe ko ham mới sợ lun
    nó đảm bảo "mấy e rág làm đi trong 1 năm lương củâ mấy e là 10tr 1 thág dóa THIÊN NHỌC MJNH UY AE  cẩn thận với công ty shit này)" nghe mún oj dễ sợ
    lúc ra gặp thằng chjen vien tu vấn nó bảo 1 câu nghe phát hoảng lun" a hoj mấy e 3 tr đóng tiền đầu vao ở thành phố này làm đc caj rj, 3 tr ko đủ cho a dj nhậu 1 bữa nữa chó mie nó vkl"
    còn bản thêm " mấy e là sjh viên rồi mà 3 má còn nuôi thj ko thấy nhục sao " con chó nói nghe mún đập dô mặt ghê mấy đứa ăn hùa theo ở ngoài còn phụ họa " nhục nhục" nó ỷ đông ăn hiếp có mjh e THIÊN NHỌC MJNH UY AE  cẩn thận với công ty shit này - 1THIÊN NHỌC MJNH UY AE  cẩn thận với công ty shit này - 2((
     
  14. a Tìm Bạn Thành Viên Cấp 1

    nếu ai đó mời bạn vào công ty bán hàng đa cấp để tham gia, vào đó bạn cứ im lặng, rồi nói là suy nghĩ lại, rồi sau đó ra về và nói là sẽ quay lại vào ngày mai để mua hàng THIÊN NHỌC MJNH UY AE  cẩn thận với công ty shit này , cứ tạo mọi khả năng có thể để người ta tin. Bạn cũng có thể xin số mấy em xinh xinh nữa THIÊN NHỌC MJNH UY AE  cẩn thận với công ty shit này - 1


    Khi ra rồi, sau đó bữa sau thì bạn gọi mời bạn nữ đó đi cafe , nói là muốn bàn thêm, và đã chuẩn bị sẵn tiền rồi. Cố gắng mời ra cafe nhé, đừng vào công ty. Đảm bảo 100% bạn nữ đó sẽ ra cafe cho coi :">


    Khi ra cafe rồi thì ... mời cafe , lúc này là có cơ hội đi chơi riêng với bạn nữ, xinh xắn đó rồi đó .. tha hồ mà tán nhé THIÊN NHỌC MJNH UY AE  cẩn thận với công ty shit này - 2


    Còn đối với mấy anh nhân viên thì mình ko care, ko cần xin số làm gì, vì vào trong đó, người ta sẽ để mấy em nhân viên xinh xinh nói chuyện với khách hàng nam mới, và để nhân viên nam đẹp trai, dẻo miệng nói chuyện với mấy khách hàng nữ mới !

    Còn đối với mấy anh mà nói chuyện 'náo' quá, kiểu như ' 3tr ko đủ để anh đi nhậu 1 bữa ... ' như trên thì cứ xin số điện thoại, rồi mời ra ngoài, đi cafe, đi đú xem thằng nào dám bỏ ra 3tr nhậu nào =)) Ra ngoài rồi thì mấy thằng đó ko có nhiều sự hỗ trợ nữa đâu, 1 đối 1 thì thằng nào khá hơn là thắng thôi THIÊN NHỌC MJNH UY AE  cẩn thận với công ty shit này - 3

    Mình nhận thấy phần nhiều trong đó là các bạn có hoàn cảnh gia đình ko khá giả gì lắm mới vào đó nhiệt tình như vậy, còn những người mua sản phẩm mà giàu lên nhờ phần trăm trong đó thì người ta ko care phải vào đó nghe ' huấn luyện ' đâu THIÊN NHỌC MJNH UY AE  cẩn thận với công ty shit này - 4 Và những người đó, thì cứ mời ra ngoài cafe thì đếch có chỗ dựa nữa đâu, nói chuyện 1 hồi là hớ ngay . Trong đó ai cũng tự tin là làm 1 tháng 10 mấy triệu, cứ ra ngoài rủ đi chơi mấy chỗ sang sang, xem xem có dám bỏ tiền ra bao ko là biết THIÊN NHỌC MJNH UY AE  cẩn thận với công ty shit này - 5 . 90% là ko dám, rồi sẽ nói này nói nọ là ' anh ko phải dạng người ăn chơi này nọ. .. ' , thì lúc đó bạn trả , và sẽ lấy điểm với họ , em cũng ko giàu có gì, nhưng tiền thà em đi chơi còn hơn là vào công ty đó THIÊN NHỌC MJNH UY AE  cẩn thận với công ty shit này - 6

    That ra vào các công ty như vậy, họ huấn luyện bạn khả năng ' chịu đựng ' ghê lắm. Vào đó chủ yếu là học cái đó, còn phần phụ là xin số mấy em xinh xinh hihii
     
  15. arter Thành Viên Cấp 3

    hjx phạ chj bua vao co e nao xjh thj ko nói dô toàn mấy mie già khằn ah >"<.còn có e đẹp thj cũg đang bj bạn nó dụ. với đi nhỏ đag kua nên chẳng dám ngó đông ngó tây gj hết
    mà ra về xog là xù lun ko thèm kua nữa THIÊN NHỌC MJNH UY AE  cẩn thận với công ty shit này
     
  16. JoannySam Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thằng bạn mình bị lừa 200k góp vốn THIÊN NHỌC MJNH UY AE  cẩn thận với công ty shit này) mà lâu rồi , haiz lên wed cũng nhiều nghe tới đa cấp ờ VN là xám hồn
     
  17. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    chỉ tội mấy bạn còn lơ ngơ, bán hàng đa cấp này bị "rờ" hoài nên không dám la lớn đâu , còn đau quá thì nhờ viết lên báo CA hay Pháp luật á
     
  18. [C] &amp; [V] Shop Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chài ! Giờ mấy vụ này nhan nhản hoài ta ! Sao bồ ko kiu công an lên còng đầu tụi nó về THIÊN NHỌC MJNH UY AE  cẩn thận với công ty shit này
     
  19. lonelystar379 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đã vào cty này 1 lần ở bên quận 4 ... xém nữa tốn tiền THIÊN NHỌC MJNH UY AE  cẩn thận với công ty shit này
     
  20. arter Thành Viên Cấp 3

    mà e thấy cũng ngộ thật sao cứ để bọn này nó làm ăn hoài nhj nhà nước kj thật
    nghe nói cạ máy ozone gj mua ở móng cạ có 200k về đây bán 3tr2 có ngjha là lời 3tr chia chác như sau 40% là cho mấy thăng chuyên viên từ cấp 1 tới rubi gj đấy còn 10% là để cho sân baj công nhân của bọn chúg còn 50% là về tay mấy thằng chủ lớn người daj loan với lũ chjna >"< tức là 1,2 tr của con mồi là cho thằng giới thiệu ăn thịt bạn bè 300k là cho sân bạ thjet bự ở wan 6 con 1,5tr là cho mấy thằng chủ quá hời lun nhj