Tìm kiếm bài viết theo id

Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhphong9911698, 20/4/09.

ID Topic : 868295 - Số lần up bằng SMS: 8
Ngày đăng:
20/4/09 lúc 10:48
  1. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    bạn biết rằng bố mẹ bạn sẽ đánh đề tiếp, vậy việc bạn tính gửi tiền cho họ không khác j tiếp sức cho họ đi bài bạc nữa cả
    bạn cũng biết bố mẹ bạn đánh đề cờ bạc, nên mình nghĩ những món nợ của mẹ bạn là có thực đó
    Theo mình, hiện thời bạn nên bỏ ra 2,3 ngày về quê lại, xem xét tất cả những món nợ của bố mẹ bạn đã vay rồi mới tính tiếp được.
    Nếu bạn có anh em đnag sống với bố mẹ, hãy gửi tiền về cho những người này, để học chăm sóc bố mẹ bạn, đồng thời khuyên nhủ họ. Nếu bạn là con một thì mình nghĩ hãy đón bố mẹ lên thành phố chăm sóc, như vậy sẽ tiện cho bạn hơn.
    Nếu lên yahoo liên lạc mình nhé.
     
  2. zhangmontague Thành Viên Kim Cương

    đã từng thương ng đó nhưng k được đáp lại nên bỏ ý định chỉ xem là bạn nhưng hình như người đó chỉ lợi dụng, mọi người ai cũng nói như thế nhưng lại k muốn tin =.-
     
  3. muabanhaisan2511 Thành Viên Cấp 5

    thứ nhất bạn hãy nên dò xét cử chỉ của người ấy ,vì đang là bạn của nhau nên dò xét cũng không có gì khó nhỉ ,đừng nên vì những lời bóng gió mà làm mất tình bạn nha ,chúc bạn sẽ có những nhận định đúng đắn .
     
  4. Cea Thành Viên Bạch Kim

    Mình đã từng nhắn tin cho chủ topic 3 lần mà không thấy hồi âm, nản quá!

    Nếu chủ topic bận hoặc máy hết tiền thì cứ nhá cho mình theo cách 9119 mình sẽ gọi lại, thực sự mình thích nhắn tin hơn! Đỡ phải khổ sở nghe giọng nhau!

    Số mình cuối 9572
     
  5. thanhphong9911698 Thành Viên Cấp 4

    oan cho mình quá.
    Mình xin lỗi qua giờ có thấy tin nhắn nào đâu, bạn có nhầm số không.

    mail: thanhphong0937366946@yahoo.com
    phone: 0937.366.946



    bạn thử lại lần nữa thử xem. hay do kẹt mạng
     
  6. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    haizz em lại cần mấy anh giúp nữa rồi...
    tình hình là hồi năm lớp 10 em có thích 1 người con gái,lúc đó ngta không thích em và làm bạn với em thôi,rồi dần dần tụi em trở thành bạn thân.Gần đây em thấy người đó hay nói về một người con trai mà người đó yêu,mà người con trai đó rất là trùng hợp với em ><,em thì đã có bạn gái rồi vì nghĩ rằng người này chắc cả đời sẽ không yêu em.Cao trào là người này hay rủ em đi chơi mà em một vì bận hai vì hết tiền nên không đi được,những lần đi thì em toàn rủ thêm thằng bạn thân,thằng này thích nhỏ,nhỏ cũng không nc gì với nó mà nc vs em.Rồi mới gần đây nhỏ rủ em đi mua mấy cái móc đt,em lại lôi thằng bạn em theo tiếp,lần này nhỏ phản ứng hơi...có vẻ hơi quá,nhỏ nói sao rủ bạn em theo làm gì,rồi gì làm vậy kì quá ..v...v.Mà bình thường lúc đi với em một mình không có ai nhỏ hay ôm eo em,em nói là bỏ ra mà cứ nói là em lái ẩu nên ôm(em sợ bị hiểu lầm =.=),hôm có thằng bạn em đi thì nhỏ không ôm nhưng khi em đi lên trước bỏ thằng bạn lại nhỏ nói nhiều chuyện lắm kể đủ thứ chuyện rồi giỡn đánh em nhéo em nữa....
    giờ em cần mấy anh góp ý,em có nên hỏi không?nếu người đó thích em thật thì em tính là nói với người đó là làm bạn với nhau và để em quan tâm đến người đó như một người bạn thân,mấy anh thấy sao ,em hông đủ can đảm để hỏi :-ss
     
  7. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạnhum nay hổng có stress gì , vậy dzô ủng hộ thôi nha
     
  8. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    ý chủ topic ơi, sao cái địa chỉ mail :thanhphong.. quen quen là???
     
  9. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạnTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2
    con nít ko lo học hành mà yêu đương nhăng nhít :snicker::snicker::snicker:
    nói đùa thôi, có vẻ như cô bạn giá đó thích em thật Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3
    rõ ràng em đã xác định cô bạn đó là bạn thân, và em cũng có bạn gái rồi, như vậy thì còn gì mà phải suy nghĩ?
    em có muốn mất bạn không? -> chắc là không Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 4
    em có muốn bạn gái em hiểu lầm ko? -> tất nhiên là không (ngoại trừ trường hợp muốn ... Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 5) Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 6

    Kết luận: Còn ko lo đi nói sớm đi, không thôi thì tỏ rõ thái độ cho người ta đi Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 7
    Chúc vui vẻ nhé Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 8
     
  10. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    dạ thì vấn đề là em đã cố gắng rồi,hồi em quen bạn gái người đó hỏi nếu người con gái đó không nói thích em thì em có còn thích người đó hông,em trả lời là có:confuse: vì thật sự là lúc đó em có,em thương nghe người đó nói về một người con trai mà người đó yêu nên em nghĩ em có theo nữa cũng là vô ích nên khi có người thích em em suy nghĩ kĩ hỏi ng đó rồi mới quen,mà em có hỏi rồi người đó nói là không thích em,mà sao hành động cứ như là có vậy:too_sad:
     
  11. thanhphong9911698 Thành Viên Cấp 4

    anh tặng em bài hát này http://www12.nhac.vui.vn/Music/#Play,94054
    Luật cho người thay thế
    và anh hy vọng em sẽ tự tìm cho mình 1 hướng đi chính xác nhất trong tình cảm của mình. Vì nếu em cứ tiếp tục như thế chỉ làm cho đau lòng cả 3 người mà thôi.
    1. Và người đau lòng nhất sẽ là cô gái mà em gọi là "nhỏ". vì người này thích em chỉ muốn em là của người ta. muốn em dành nhiều thời gian quan tâm đến người ta nhưng em thì ..... lực bất tòng tâm ( because honey, busy and money)

    2. và tiếp theo sẽ là em vì em sẽ không biết nên làm như thế nào để tốt cho cả hai. Không thể bỏ rơi bạn gái mình và cũng không thể mất 1 người bạn thân như vậy được. nếu quan tâm Nhỏ quá thì sẽ cảm thấy có lỗi với bạn gái..............

    3.người cuối cùng sẽ là bạn gái em.... người ta sẽ như thế nào khi biết mối quan hệ đó...... sẽ nhiều trường hợp phát sinh xảy ra...... vì anh không biết bạn gái em có biết nhỏ của em không ,nên.....

    Lời khuyên của anh là sau khi nghe bài hát đó xong em hãy xác định tình cảm của em. Bỡi vì:

    Thích và Yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau em nhé!

    Người ta có thể sẽ cảm thấy vui khi cùng người mà người ta thích

    Nhưng mang cảm giác bình yên thật sự thì chỉ có người mình yêu thôi


    chờ câu trả lời của em trai.
     
  12. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    dạ,bạn gái em cũng có biết nhỏ đó vì học chung một chỗ,bây giờ thì bạn gái em học chỗ khác rồi.Em cảm thấy rằng em quan trọng nhỏ đó hơn bạn gái em,vì khi sinh nhật của 2 người,bạn gái em sinh nhật trước nhỏ đó,nhưng ngay từ đầu ,ngay từ lúc em chưa biết sinh nhật của bạn gái em,em đã làm quà cho nhỏ đó trước,và em làm rất cẩn thận làm rất lâu...rồi khi em thấy nhỏ đó nói chuyện với những người con trai khác em cảm thấy...hơi đau.Thật sự là vì bạn gái em chỉ mới quen em 2-3 tháng,còn nhỏ này em thân từ năm ngoái đến giờ và thật sự là 2 đứa có gì vui buồn cũng kể với nhau hết và em thì lắng nghe người đó nhiều hơn...mà hôm bữa nói chuyện với người đó về việc người đó khó chịu khi em dẫn thằng bạn em theo thì người đó không nhìn mặt em mà nói,mà chỉ nhìn vào quyển tập rồi nói với em.Em chỉ hi vọng là em hiểu lầm,rằng là thật sự có một người con trai khác mà nhỏ đó yêu,duy có một điều người con trai đó trải qua những việc mà em đã từng trải qua...,về số người con gái mà người đó từng thích,về tương lai của người đó về tình cảm người đó dành cho nhỏ ngày xưa...tất cả đều giống với em duy chỉ có điều nhỏ đó gọi người đó là anh,và hôm đi lấy vé xem phim người đó đã chỉ cho em thấy anh đó và nói đó là người nhỏ yêu,nên lúc đó em hoàn toàn tin là người đó yêu người khác,nhưng gần đây người đó xử sự hơi lạ...ngày mai em sẽ chở người đó đi mua đồ...có lẽ lần này em sẽ kiên quyết:confuse:
     
  13. yvonme dao Thành Viên Bạch Kim

    để mình là con gái bon chen vô phân tích tâm lý nhỏ này nhé
    1. Có thể là từ khi mất bạn mới thấy được giá trị thật sự của bạn và muốn bạn quay về với nhỏ (điều này theo mình nghĩ chỉ chiếm 10%)
    2. Nhỏ vì tính ích kỷ nhất thời của con gái thôi, đại khái như 1 người luôn ở bên mình, trong tâm thức lúc nào cũng nghĩ là nghiễm nhiên bạn thuộc sỡ hưu của nhỏ, rồi bỗng dưng bạn quăng cục lơ với nhỏ hay bây giờ nhỏ ko còn vị trí đầu tiên mà là bạn gái bạn nên nhỏ đang có thái độ vậy thôi.
    3. Hãy xét lại tình cảm của chính bạn đi, hãy hỏi nhỏ 1 lần nữa về những thái độ gần đây của nhỏ, nếu đáp án là nhỏ yêu bạn thì vấn đề mới tầm cỡ, mà theo cảm nhận của mình thì nhỏ chỉ ích kỷ thôi, nếu bạn ko vượt qua thử thách này thì bạn sẽ bị mất tất cả, bạn và người yêu
     
  14. phuongcun Thành Viên Cấp 5

    đúng là m cũng đang có vấn đề, nhưng thấy tư vấn viên nhỏ tuổi hơn m 0 hà,hem biết hỏi sao.... hic...già ùi... ui cái tủi 26 của tui ...hix....
     
  15. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    mình không hề quăng cục lơ cho nhỏ đó mình vẫn quan tâm nhỏ và thậm chí có phần ưu tiên hơn bạn gái mình,mình hỏi thì nhỏ nói nửa thật nửa đùa không biết đường mà lần,nếu thật sự như vậy thì vẫn còn may vì mình có thể vượt qua được,nhưng mình cảm giác không phải vậy...nói chung là nhỏ đó với mình đi ra ngoài đường ai nhìn vô mà không nói là yêu nhau mới là lạ nhỏ thì ôm eo mình,mình kêu bỏ ra thì không chịu mình nói người ta hiểu lầm nhỏ nói ai thèm mà vẫn cứ ôm,rồi còn giỡn đánh mình nữa:sure:
     
  16. yvonme dao Thành Viên Bạch Kim

    haizzz da, bạn nghĩ đến bạn gái bạn chút xíu đi
    nếu bạn yêu nhỏ thì kiên trì đeo đuổi, còn đối với nhỏ thì bạn phải hỏi thẳng cách xử sự vậy là sao? bạn nói với nhỏ là đừng làm như vậy, bạn sợ bạn gái bạn hiểu lầm, và chú ý thái độ của nhỏ lúc đó ra sao. Và nếu nhỏ nói yêu bạn thì bạn tính sao? Nói thật trong tình yêu mà đùa giỡn là mình chúa ghét, ghét cả nv nhỏ của bạn
    1.Nhỏ biết bạn có tình cảm với nhỏ, nhưng ko đồng ý cũng như ko chấp nhận, cứ như mèo vờn chuột
    2.Nhỏ biết bạn đã có bạn gái nhưng cư xử có phần quá lố.
    3.Là bạn, bạn là đàn ông phải kiên định trong tình cảm chứ. Bạn yêu người này mà quen với người kia thì sao được, đặt bạn vào trường hợp bạn gái của bạn khi lỡ mà biết chuyện này thì như thế nào??? Con gái giờ ko yếu đuối nhưng thà chia tay chứ ko muốn bị qua mặt, đàn ông con trai các bạn cũng ghét bị cắm sừng mà.
    Bạn luôn hỏi cách giải quyết nhưng chính bạn cũng ko có câu trả lời cho chính tình cảm của mình, nếu ko biết được tình cảm của mình thì hãy tạm dừng tất cả, đừng quen ai cả cho đến khi bạn tìm thấy 1 người mà ko ai có thể thay thế được, trong khi trường hợp đối với "nhỏ" thì bạn vẫn có thể tìm được người thay thế là bạn gái hiện tại của bạn.
    Vậy bạn gái của bạn là người thay thế hay là nhỏ?
    Bạn phải nói cho nhỏ hiểu, và cư xử đúng mực chứ, bạn cũng có phần a dua theo nhỏ nữa thì tiêu rồi, nếu bạn dứt khoát thì ko cái gì ko thể cả, bạn dứt khoát ko cho ôm eo liệu nhỏ có mặt dầy ôm bạn ko, mình cảm thấy bạn cũng có phần vui vì cách đối xử đó của nhỏ, vậy thì chia tay với bạn gái của bạn trước đi.
    Vậy rốt cuộc là bạn đang muốn điều gì, hỏi chăng liệu tình cảm đó của nhỏ là thật hay giả để mà còn tính đến nước chia tay hay vẫn quen với bạn gái hiện tại sao?
    Nếu bạn còn nghĩ chút gì cho bạn gái thì hãy dứt khoát đi, 1 là chia tay bạn gái và bắt đầu chờ đợi nhỏ, 2 là coi nhỏ như bao người bạn khác, nếu vậy bạn đã ko quan tâm đến tình cảm của nhỏ đối với bạn đến vậy đâu.
    Nếu nhỏ thật sự yêu thích bạn thì lý do tại sao ko quen với bạn khi biết tình cảm của bạn, mà bây giờ lại vẫn nửa thật nửa đùa, bạn ko từng nghĩ qua đáp án sao? Còn ngoài gì là xem bạn như 1 trò chơi, lúc buồn thì cần để khuây khoả nhưng vẫn ko muốn quen bạn, vì bạn quá nghe lời, khi cần là có, chở đi mua móc khoá??? liệu giữa 2 người bạn nam nữ có làm chuyện này cho nhau ko??? Bạn đang tiếp tay cho nhỏ mà.
     
  17. shop_DJ Thành Viên Cấp 3

    minh` cung~ dang gap rac' roi^' mo` chac bac' go*~ ko noi^? roi^` Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  18. samuelhuy Thành Viên Cấp 3

    tình cờ vào topic và cũng tình cơ được đọc một số câu chuyện của mọi người minh thấy topic này rất hay. Hoan nghênh 2 tay luôn. Nếu mình biết được topic này sớm hơn thì hay biết mấy vì thời gian trước mình có rất rất nhiều chuyện không vui, không biết chia sẻ với ai.Bna5 bè thì rất rất nhiều nhưng lại chẳng kiếm ra 1 người để tâm sự. thật ra nếu nói chuyện cùng một người không thân thiết đôi khi chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn và chính bản thân nguời kia đôikhi lại cho chúng ta nhữlo7o72i khuyên rất tốt.
    và cuối cùng chủ topic cho mình tham gia với nhé. cho minh biết cách thức tham gia nhe. 0935494602. số phone của mình nè. thank
     
  19. darksoulfire007 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn cứ nói thử xem sao... Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  20. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    đề cử yvonme dao vô list Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạnTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2
    Sofarsogood, thiết nghĩ em cũng là người biết cách xử sự (qua các bài post trước đây) nên mình đã ko muốn nói nhiều. Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3
    Cái thực sự mình nghĩ bạn không phải là không có tội trong chuyện này. Bản tính của con người là tham lam mà, nên khi bạn (là con) gái bạn làm vậy, nhất là người bạn đã từng thích, nhất thời bạn cũng vui mà không để tâm, lâu dần bạn còn thấy thích nữa kìa, đúng không nè? (mình cũng từng như vậy - nói thiệt lun :66Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 4
    Nhưng ban ơi, hãy suy nghĩ kĩ đi.
    1. Nếu bạn chia tay bạn gái mà chờ nhỏ bạn của bạn, liệu có còn những ngày vui như bây giờ, khi bạn có cả 2 - 1 người yêu, 1 người bạn thân là nữ (cái này có lợi lắm nhe)?
    2. Có chắc gì bạn của bạn nói về bạn đâu? người giống người là bình thường mà Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 5Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 6Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 7
    3. Bạn gái bạn biết 2 người vậy liệu có vui ko? mình biết là sẽ khó chịu lắm. Như vậy bạn có vui ko?
    4. Bạn đã quyết tâm nói ra rồi, vậy tại sao bạn còn tiếc?
    5,6,7,...
    Tính nói mà đọc thấy cái comment này
    nên đợi bạn report rồi tiếp nhé Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 8Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 9Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 10
    chúc vui vẻ nhé Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 11