Tìm kiếm bài viết theo id

SEA Games 25th - Chung kết BĐ nam Vietnam vs Malaysia

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi Unafraid, 15/12/09.

ID Topic : 1450135
Ngày đăng:
15/12/09 lúc 23:57
  1. misakioshop Thành Viên Cấp 3

    mọi người có thấy chính đội VN cũng đang chủ quan ko? Malaysia năm nay ko phải xuất sắc hơn mấy năm trước sao?SEA Games 25th - Chung kết BĐ nam Vietnam vs Malaysia
    Đông Timor, mình có làm được như nó đâu. Chỉ cầu mai đội tuyển VN hùng dũng để em còn có 1 đêm mất ngủ vì tiếng xe inh ỏi đến sáng!SEA Games 25th - Chung kết BĐ nam Vietnam vs Malaysia - 1
     
  2. khanhvl Thành Viên Cấp 5

    mong là 1 thế trận chẻ tre cho VN như trận gặp Sin SEA Games 25th - Chung kết BĐ nam Vietnam vs Malaysia
     
  3. vtuanvnn Thành Viên Cấp 2

    mình bắt đội VN đây, ai bắt Malay ko nhỉ.
     
  4. Steiner Thành Viên Cấp 5

    VN so về đẳng cấp thì hơn Malay rồi, trận này VN lại nhiều cổ động viên hơn -> xem ra tỷ lệ thắng là rất cao. Nếu vẫn giữ được phong độ như trận trước, và không quá xui, thì việc đem về cho toàn đoàn SEA Games VN 1 chiếc HCV là điều tất yếu SEA Games 25th - Chung kết BĐ nam Vietnam vs Malaysia
    Dù gì cũng không được chủ quan, vì trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra mà SEA Games 25th - Chung kết BĐ nam Vietnam vs Malaysia - 1
    Hãy cùng chúc cho đội tuyển VN chiên thắng !! SEA Games 25th - Chung kết BĐ nam Vietnam vs Malaysia - 2
     
  5. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    5h ngày mai là biết tất cả SEA Games 25th - Chung kết BĐ nam Vietnam vs Malaysia
     
  6. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    mấy bác cứ chủ quan khinh địc, VN thì nằm kèo trên rùi, nhưng mà quả bóng tròn chưa nói lên dc điều gì hết,có ai nghĩ là thái nó sẽ thua thằng malai đâu, rùi có ai dám nghĩ thằng lào sẽ vô bán kết đâu,mà cuối cùng điều đó cũng xảy ra đó, ko có gì là tuyệt đối, mọi việc trên đời đều là tương đối thui =))
     
  7. Pepsi30 Thành Viên Cấp 4

    Theo em thì tuyển VN sẽ có 1 kết quả như gặp sing với Đk là mình ghi bàn trước, tâm lý ML sẽ rất ức chế đá thô bạo lãnh 1 2 cái thẻ đỏ rồi sau đó VN mình cứ bình tĩnh vừa đá vừa ghi bàn, các bác xem ML đá sẽ thấy nó đá rát chứ phối hợp thì ko nhuần nhuyễn bằng VN và kỹ thuật cá nhân ko có. VN nên ít cầm bóng rê rắt khi chưa có bàn thắng để tránh bàn thua như gặp SIng, dù sao thì hy vọng cả đội nữ và nam VN sẽ có chiến thắng 4-1 niềm vui trọn vẹn....!
     
  8. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    Đồng ý với chủ thớt, đừng bao h chủ quan xem thường đối thủ, bài học Singapore 1998 sờ sờ trước mắt đó.
    Thấy đa số chúng ta hơi nỗ khi VN vào CK ( y như rằng giành HCV ko bằng ấy )
    Chiều nay cổ vũ hết mình chị em đá CK kìa SEA Games 25th - Chung kết BĐ nam Vietnam vs Malaysia
     
  9. bap_nuong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    việt nam vô địch cứ tin là vậy đi tuy là có phần dễ dàng nhưng vô địch cũng vui rồi...
     
  10. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    đúng rui bác,nhưng mà lở đâu tui Malay nó tự suớng với cái ý nghĩa đó để tạo thêm sư tu tin. Cái yếu tố tâm lý cũng quan trong lắm,nhìn thằng Lào đá thấy mà thuơng,đá bẳng cả trái tim và khát khao dân tộc...
     
  11. MỘCCHÍ-Design Thành Viên Cấp 3

    Chính xác! Đã nỗ lực hết mình cả 1 quãng đường dài thì hà cớ chi để sự Chủ quan làm tiêu tan giấc mơ.
    - Điều này, chính HLV Calisto là rõ nhất nên ông luôn miệng: ko dễ thắng lại Malaysia. Ám ảnh năm 1998 luôn còn đó, và các ku U23 này chắc khi đó 11, 12 tuổi cũng đã ngồi xem và đau như tất cả CĐV Việt. Hy vọng các cầu thủ quán triệt đc + đừng quá xui rủi thì VN ko cớ chi mà ko có HCV.
     
  12. HoàngGia Bảo Thành Viên Kim Cương

    mình không phải nói xui nha!thấy vn mình mỗi lần vào trận chung kết là bị gì đó,thứ 5 này có cảm giác lạ lạ quá,năm nào củng vậy,đến seagame là vô trận chung kết là tự nhiên cả đội hình rung giò hết à,tâm lý vn mình chưa vững trong trận quyết định.bởi vậy chờ chờ thôi
     
  13. takethat Thành Viên Vàng

    hihi, ai chém mình mình chịu hen, nhưng cho mình noi cái này: đã là thể thao một khi đã dấn thân vào thì mọi người đều phải trải qua quá trình khổ luyện, phải có tâm lý biết trứơc chuyện hy sinh, gian lao, khó nhọc và có khi rơi cả nứơc mắt và máu...
    Bóng đá thì cảm xúc là mãnh liệt nhất cho nên máu và cả những giọt nứơc mắt lun là điều ko thể tránh khỏi.
    Cho nên đừng nên bảo là các cầu thủ nữ hy sinh nhiều hơn nam. Phận nữ khi đã tham gia vào chốn thao trường thì đã biết đc cái cảnh gian khó này rồi, cái cần là họ sẽ vượt qua đc và thành công (và đã thành công)
    Còn chuyện ko wan tâm nhiều đến bđ nữ thì là hợp lẽ thôi! ông cựu trưởng đòan thể thao mình nói đúng thiệt khi cho rằng bđ giờ ko còn là 1 môn thể thao trong khuôn khổ của nó mà đã là 1 vấn đề thuộc xã hội khi đc rất đông thành phần yêu mến và cuồng nhiệt vì nó.
    Mà đã là vấn đề xh thì ắt hẳn sẽ có những tâm lý thuộc xã hội, có người thích nhiều thích ít hoặc thậm chí là ko thích.
    Có thể họ chỉ quan tâm bđ nam, cho nên trog 1 xh ko ai có thể bắt người này người nọ thích cái này cái nọ đc. Tâm lý con người thôi! hiệu ứng bđ nam mang lại là cực lớn cho nên các tay nhà báo còn chả thèm nấn ná 1 tin gì cho bđ nữ thì sao dân chúng trong cộng động ko bàn ra tán vào bđ nam được. SEA Games 25th - Chung kết BĐ nam Vietnam vs Malaysia khi dư luận và báo chí đều ủng hộ thì các cư dân mạng bàn luận U23 cũng là điều tất nhiên! BĐ nữ ko thể mang lại 1 hiệu ứng lớn, chả ai xuống đg mừng cả, có chăng chỉ là ăn theo thời điểm bđ nam sắp đọat HCV!?
     
  14. hulo_iq Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nói bậy ko à SEA Games 25th - Chung kết BĐ nam Vietnam vs Malaysia
     
  15. lukeme Thành Viên Kim Cương

    thui chìu nay ũng hộ đội tuyễn nữ trước cái đã ^^
     
  16. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    16h VTV2/VTC1 nha anh em SEA Games 25th - Chung kết BĐ nam Vietnam vs Malaysia
     
  17. MrSheva Thành Viên Vàng

    tỉ số sẽ là 8-6 việt nam thắng...
     
  18. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Nói quá chuẩn.SEA Games 25th - Chung kết BĐ nam Vietnam vs Malaysia - 1
     
  19. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    trời, đúng ngay giờ linh :too_sad: chắc kêu sếp họp nhanh nhanh còn xem đá banh :41_002:
     
  20. cdmaimai Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Coi chừng kẻ... "thoát hiểm" Facebook Twitter Google Bookmarks Yahoo Bookmarks My Space In E-mail
    16/12/2009 04:47
    Giờ nhắm mắt để nhớ lại tất cả những gì đã diễn ra với ĐTVN ở AFF Cup 2008, nhiều người chắc chắn không tránh khỏi cảm giác giật mình. Trước thềm AFF Cup, chúng ta đá 10 trận không biết thắng. Vào tới AFF Cup, để thua Thái Lan, rồi suýt nữa thất thủ trước Malaysia.

    Từ chuyện của ĐTVN ở AFF Cup 2008…

    Ấy thế mà sau khi “thoát hiểm” ở vòng đấu bảng, ĐTVN suýt lặp lại tình cảnh trước trận bán kết lượt về với Singapore. Nhưng, nỗ lực thi đấu và cả may mắn đã đưa ĐTVN vào chung kết. Đến khi ấy, phải gặp một Thái Lan dường như “không có đối thủ” thì dường như, “cửa” của ĐTVN bị thu hẹp lại. Bởi, nếu hành trình vào chung kết của chúng ta là hành trình của những chuỗi dài “thoát hiểm trong gang tấc” thì hành trình của Thái Lan lại là hành trình của một kẻ đi săn, bắn phát nào, trúng con mồi phát ấy.

    Image
    U23 Việt Nam (bên trái) sẽ tiếp tục vượt qua U23 Malaysia - Ảnh: Minh Tuấn

    Thế nhưng, kịch bản của trận chung kết ra sao thì mọi người đều đã rõ: Chính Việt Nam - đội tuyển bước ra từ những pha đào thoát ngoạn mục, chứ không phải Thái Lan (biểu tượng cho sức mạnh của bóng đá ĐNA) lại là đội giương cao Cúp Vàng.

    …Đến chuyện của U23 Malaysia ở SEA Games 25

    Một khi đã nhìn lại hành trình vô địch AFF Cup của Việt Nam, thì người ta rất dễ có liên tưởng: U23 Malaysia hiện giờ cũng giống hệt như ĐTVN một năm về trước. Ở vòng đấu bảng, sau trận thua đau U23 Việt Nam, các cầu thủ U23 Malaysia như bước vào con đường cụt. Bởi khi ấy, họ sẽ chỉ có thể đi tiếp nếu thắng Thái Lan - đội bóng mà với họ, chẳng khác gì một ngọn núi cao.

    Cho đến hết 45 phút đầu tiên của trận Malaysia - Thái Lan thì nhận định này vẫn đúng. Và nó vẫn tiếp tục đúng ngay cả khi tỷ số là 1-1. Vậy nhưng trong một khoảnh khắc “điên rồ”, Malaysia đã ghi bàn thứ 2, và thế là “kèo” Thái bị lật với một kịch bản mà dẫu có giàu trí tưởng tượng lắm thì những người am hiểu bóng đá ĐNA cũng không thể nào nghĩ tới.

    Rõ ràng là cách người Mã thắng người Thái ở SEA Games 25 cũng giống hệt như cách Việt Nam thắng Malaysia ở AFF Cup 1 năm về trước. Và rõ ràng là, cái tư thế của người Mã trước trận chung kết SEA Games 25 cũng giống hệt như cái tư thế của chúng ta trước trận chung kết AFF Cup 2008.

    Đưa ra liên tưởng này không phải để “khủng bố tinh thần”, mà đơn giản là để cảnh báo một “quy luật”: Những đội bóng “Chết hụt” sau vòng đấu bảng lại thường có khả năng tiến rất sâu và có cơ hội vô địch rất lớn. Vì thế, chớ xem thường Malaysia trong trận đấu cuối cùng.

    Một năm trước, ĐTVN thoát hiểm ở vòng bảng để rồi sau đó, vô địch AFF Cup. Một năm sau, U23 Malaysia cũng thoát hiểm ở vòng bảng SEA Games để bây giờ tiến vào chung kết SEA Games. Cần phải hiểu rõ “qui luật” này để thấy rằng, trận chung kết SEA Games 25 với chúng ta không phải là một trận đấu dễ dàng như nhiều người tưởng.

    Tiêu điểm: Lời giải của ông Calisto

    Trước trận bán kết, một trong những nỗi lo lớn nhất của U23 Việt Nam là ai sẽ thế chỗ Trọng Hoàng? Nhưng rút cục, HLV Calisto đã cho thấy, với ông, chẳng ai là không thể thay thế.

    Thời điểm ấy, những tưởng U23 Việt Nam sẽ đá 4-4-2, song họ nhanh chóng trở về 4-5-1 với Thanh Bình dạt ra góc trái còn Tiến Thành bó vào, đá đúng chỗ mà Trọng Hoàng để lại. Tiến Thành thường xuyên có những pha phối hợp với Thành Lương và di chuyển thông minh, đón đường chuyền của Thanh Hưng trong tình huống nâng tỷ số lên 2-1.

    Chỉ riêng pha bóng ấy đã đủ cho thấy Tiến Thành nhập vai mới rất xuất sắc. Anh hoàn toàn không bị lạc lõng khi phải đứng ở một vị trí mới và vẫn có những tác động rất tích cực lên trận đấu. Tất nhiên, HLV Calisto đã phải mất khá nhiều công để tạo ra một Trọng Hoàng mới cho U23 Việt Nam.

    trích từ báo bóng đá, mình cũng có cảm giác năm nay Ma lay vô địch, thường mấy đội chết đi sống lại thì sống dzai lắm, hy vọng linh tính mình là sai