Hehe bạn này cũng đang phân vân và có sở thích chụp ảnh khá giống với mình. Nhưng $$$ mình còn ít hơn nữa. Mấy hôm nay đang bid trên Ebay, hàng factory demo, cái Nikon P90 (giá ~ $180 - 200).
tui chụp chơi, ko phải dân pro, nói mắc công mấy bác chuyên nghiệp lại vô nói ko, hai em này ở VN đoá EM thứ nhất ko mời được vì em ý ko chịu cho ng lạ chụp hình. Em thứ 2 là người mẫu học sinh, có chụp cho báo và đi diễn, cao 1m72. Bác cần mẫu để chụp thì em sẽ hỏi dùm em ý cho hai em này cũng shinh lắm nè Mẫu này tháng trước lấy chồng ra Hà Nội rồi, ko bít giờ còn làm mẫu hun, hùi trước hay chụp cho báo phụ nữ và tiếp thị gia đình á. Chị này shinh tự nhiên lắm, chụp ăn ảnh dã man lun mà ko cần make up Còn đây là mẫu mới của em chưa nổi, cũng chưa chụp cho báo nào, và tương lai em cũng ko muốn nổi posing ko xuất sắc bằng bé mẫu 1m72 nhưng gương mặt và style hợp với phong cách 9x bi giờ Nhân tiện quảng cáo VyVy Shop 321 Nguyễn Đình Chiểu Q.3, he he he
còn đây mới là FAVORITE MODEL của em, hàng độc quyền ^^ Shinh đến nỗi photographer chuyên nghiệp cũng phải xin phép cho chụp vài shots D40x, Tamron 17~55 f2.8
khuyên bạn mua con D40 của nikon. giá tầm 7tr có cả lens kit chụp rất ổn, mà lại nhỏ gọn ko thua j cái bán chuyên, mà chất lượng thì hơn hẳn mấy cái H50..v.v cùi mía. cứ chụp từ từ, ko khó đâu, ko bít thì cứ để auto mà chụp, rồi từ từ học hỏi, dể ẹc. d3000 là đời sau, ăn theo cái D40 thui, mà lại mắc hơn, ko nên mua. D60, D50 cũng ko mua tuốt. .
lựa máy ảnh tốt thì ko khó cái khó là... tiền ( tình hình đang eo hẹp quá em có tầm 13tr mà tìm d80 thì ko thấy các bro ơi T_T đang ước chi chưa bao giờ biết gì về "DSLR" biết rùi bi giờ cứ đắn đo quài làm sv khổ ghê T.T
trùi ui thằng nhóc nhìn mún béo má quá à, con bác hả? D80 kím 2nd thui à, ko còn hàng mới đâu, bác hỏi Ngọc Camera xem :too_sad:
thanx bro đã tư vấn rất là nhiệt tình bro shot rất đẹp, lại có người mẫu xinh nữa :X Ko bik làm sao quen đc dzỵ ta :X mình cũng thĩ chụp chân dung ( tại có pà chị vừa xinh, vừa thíx làm model ), lại thix chụp phong cảnh, đặc biệt là panorama, và cuối cùng là chụp hoa và sâu bọ, thấy j` cũng gí máy vào macro cả Cộng tất cả những thứ trên rồi suy ra khoản tiền để sắm ống kính thì... Oh My God.... Mà D80 giá cũ/là bnhiu bro? bro bít ở đâu có bán ko mình ko ngại cũ, nhưng mà mẹ va pà chị nhất quyết ko cho mua T.T giờ chưa biết tính sao bít rùi bro ạ ^^ nó là dòng bán chuyên, nghĩ đến vì nó rẻ thui merci bcp Merci bien vài bữa nữa là nó lên tầm 1800-2000$ bro ui dù sao cũng chúc bro may mắn
mình cũng đang tính mua con Canon 450D nè, cũng do kinh tế hạn hẹp nhưng ham hố chơi DSLR và ghiền chụp hình. Hiện đang là nhân viên thiết kế nên cũng muốn mua máy tập tành chụp Talent và sản phẩm, đang phân vân chưa biết chọn máy nào?
à em là con gái bác đừng gọi bro nghe nhột quá mới tự sướng cách đây vài tiếng đó, con gái 100% nha sorry là đang bận đồ ngủ dòm hơi giống quỷ Mấy người đẹp kia bác chịu khó lăn tăn mí forum 9x xì teen ý mí ẻm khoái chụp hình lắm nên bác chỉ cần show vài tấm bác đã chụp rùi xin được chụp ẻm, đãi 1 chầu cà phê là mí em đi liền, ko tính tiền lun, chụp xong nhớ đưa ẻm hình kèm câu "Em chụp đẹp qué lần sau có bạn giới thịu anh lun nha" là có mối quan hệ goi từ 1 em sẽ ra được nhìu em lắm. chiêu này ko áp dụng với mẫu pro nha Hai là làm quen lăn tăn với các shop thời trang. Các shop này lun có đội ngũ gái đẹp (vì làm thời trang mà) và còn có quần áo nữa, he he. Bác cứ chụp ok mà còn chụp free nữa là mấy chị chịu liền. Quan trọng là đôi bên vui vẻ, người thì được hình người thì được kinh nghiệm. Cá nhân em hùi xưa là bắt đầu chụp..tự sướng sau đấy bên Yêu Âm Nhạc và 1 số tờ báo xì teen liên lạc nhờ em chụp dùm, có trả chút phí vài trăm k. Cố gắng làm quen mí em mẫu đẹp, xin số òi hôm khác kéo em đi riêng Sau đó chủ động làm quen một chị bán shop (Vy Vy Shop đó, chị em kết nghĩa tỉ mụi tình thâm ) òi chụp cho chỉ. Chị này quan hệ rộng (người đẹp mà) nên lại quen thêm một mớ các mẫu đã có kinh nghiệm chụp Rồi sau đó lam quen các anh photographer bán chuyên lẫn chuyen nghiệp, gạ gẫm mẫu của mí ảnh Được cái em là con gái nên mí bé cũng ko ngại khi em kiu đi chụp riêg (sợ mí anh dê đó mà:hell_boy. Có vài mẫu gan lắm chụp được mấy lần là "Chị ơi chị chụp khoả thân cho em được không?" . Xin phép ko post hình các em nude hehehe. Con chiện mua máy gì thì em nói là tuỳ thuộc bác thui à cố gắng giai thix cho nhà hỉu hoi. Em thì em chỉ bít Ngọc camera trên đg Võ Van Tan à. bác lên photovn hay xomnhiepanh mấy anh trên đó bán dữ lắm, nhưng phải lẹ tay mới chụp được D80.
Bác chụp con nít hay quá. Em vừa đưa máy lên cười rõ tươi là tụi nó khóc bù lu bù loa. Còn có lần chụp con nít bị ngta chửi nữa đó, hỏi ra mí bít con bé chưa đầy tháng mà chụp ngta tin là xui xẻo nên chửi em mốt em mà có con em đè chụp cho nát máy ảnh thì thôi
bác đừng coi em kể thương đau của em mà :too_sad: còn vô số lần cầm máy chụp hình mấy cái sạp bán đồ (như trái cây, phong bao lì xì) ngta vác gậy ra đập phải chạy đó. Còn bị đốt phong long nữa kìa, kiu là em "ám" :too_sad: sau này khôn mún chụp phải lại mua đồ rồi xin phép :confuse: mún chụp sạp trái cây ở chợ vườn chuối phải mua 2 trái bưởi :confuse: mún chụp mấy ng bán nhang đèn ở nghĩa trang em đã phải mua ủng hộ 5 xấp đô la âm phủ :confuse::confuse: nhưng về sau mấy tờ này xài được, dàn cảnh chụp hình tung tiền cũng ngầu lắm có điều sau đó má la quá trời
giỡn thôi bạn ! mấy tấm chụp đời thường "sôi cơm" chứ không có dễ đâu,tấm trên mình cũng phải xin ba má của thằng đó,hên là 2 người đó nói "chụp thoải mái đi em - con cười lên cho chú chụp kìa" Còn những lần khác định chụp bà bán cơm sường,miếng sườn nóng hổi vừa thồi vừa ăn,giơ lên chưa kịp chụp đã .. "ĐM mày chụp cái gì" Chạy luôn =)) Một phần do ống cùi,không phải tele nên không đứng xa được.
đúng rồi đó chụp đời thường trầy vi tróc vảy :confuse: mà tại thấy đẹp thì mình chụp. hình như ngta sợ phóng viên đó. lần trước có chiếc xe tải đẹp lắm, có nguyên cái khung chứa hàng mà đang ko có hàng nên nó rỗng tuếch, nhìn thấy bầu trời trong cái khung to đùng, đẹp gần chết. Vừa đưa máy lên thằng tài xế vác dao (em xin nhấn mạnh là vác dao) chạy ra chửi "ĐM phóng viên hả mày, ở đây không được chụp hình " :confuse::confuse: Có cái xe mà nó cũng keo. đợt đó ko chại lẹ chắc giờ còn nằm ở bình hưng hoà :confuse:
mà cứ nghĩ lợi thế lớn nhất của mình là con gái, lại nhỏ nhắn nên cứ lao lao đi chụp..ai ngờ gái trai nhỏ lớn gì nó cũng phang
13tr đủ mua D80 và lens kit rồi đấy bạn. Mình cũng vừa lấy D80 >10k shots, chụp vẫn tốt như thường, đang tìm mua thêm ống kính macro và zoom. Ở đây có người bán nè: http://www.5giay.vn/showthread.php?t=1366822 lẽ ra mình lấy tháng trước rồi nhưng chỉ lấy tiền USD thui nên ... pó tay.