quá tức nên lên đây nói lần cuối. bàn thua quá xàm, banh chưa ra biên mà cầu thủ mình đã quay đầu không có ai tập trung hết, 5-6 ông đứng ở đó mà để banh vô lưới ngon ơ, malay ăn may, hôm nay đá không hay và đẹp như trận trước. tội nghiệp tấn trường, ảnh khóc luôn. thể lực đội mình yếu hơn malay nhiều. trận này 2 đội không đội nào chơi hay hết. mấy ông nhà mình chơi cá nhân, mấy trái cuối toàn bắn chim. Thanh Bình nhận trái nào là hư trái đó
..mịa năm 98 TL bị loại thì gặp Sin bị nó ghi 1 bàn cũng chẳng đẹp đẽ gì... ...năm nay thì TL cũng bị loại...gặp ML thì mình tự đá phản lưới nhà...VN hết số rồi... hu hu
VN sẽ đoạt vàng cho đến khi nào các cầu thủ ta thật sự có tinh thần dân tộc chảy trong máu.còn bi h chảy trong máu tụi nó toàn là $ hok lấy gì mừ thắng chớ