Tìm kiếm bài viết theo id

Buồn cho sự cố gắng ko ai để ý

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi jakez13, 17/12/09.

ID Topic : 1455483
Ngày đăng:
17/12/09 lúc 23:45
  1. jakez13 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    25/11/06
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    296
    Dạo qua các diễn đàn về bóng đá, thấy nhiều bài bình luận về trận thua của VN hôm nay. Đa số đều trách HLV sao ko thay Tấn Trường ra khi a bị đau để rồi dẫn đến bàn thua.
    Thực sự bàn thua đó là lỗi của ai? Malai tạt bóng xoáy vào vòng cấm rồi đi luôn vào lưới. Lỗi của GK? Nếu coi kĩ mọi người sẽ nhận ra 1 hậu vệ VN dùng ngực cản bóng nhưng bóng xoáy nên đi vào lưới, đứng sau hậu vệ đó là Tấn Trường đã chờ sẵn bắt quả tạt đó nhưng bóng đã ko tới theo dự tính của a. Lỗi rành rành là của hậu vệ đã ko phá bóng dứt khoát mà tính dùng ngực hãm bóng.
    Từ đầu trận Tấn Trường đã chơi lăn xả thậm chí bị đau vẫn cố gắng chơi tiếp và a vẫn ko phạm 1 sai lầm nào. Nói thật nếu tôi đứng trên sân thì tôi vẫn an tâm với 1 GK như Tấn Trường hơn dù a có như thế nào chăng nữa. HLV đã ko thay anh cũng vì thế, trong 1 trận đấu quan trọng như vậy sự vững chắc của GK có ý nghĩa tinh thần rất lớn đối với các hậu vệ.
    Hàng công VN đã chơi 1 trận dở ẹt, nhưng có thấy ai chê trách nặng gì họ đâu. Họ chỉ chăm chăm vào Tấn Trường vì a đã khóc :too_sad: sau bàn thua đó và mọi người cho rằng đó là lỗi của a.
    Sân bóng cũng như cuộc đời, có những vị trí cao, những vị trí thấp. Thanh Bình có thể sút hỏng Pen, bỏ lỡ nhiều cơ hôi, nhưng sự hối tiếc của a chỉ trong phút chốc. Còn đối với GK mỗi bàn thua có thể ám ảnh họ cả đời đấy. Xin hãy công bằng hơn trong đánh giá và nhận xét. Buồn cho sự cố gắng ko ai để ý
     
  2. Du_lich_cung_mr_D Thần Cơ Diệu Đoán

    Đừng trách Tấn Trường hay Calisto nữa vì họ đã cống hiến hết sức Buồn cho sự cố gắng ko ai để ý
     
  3. phanphungnam Chuyên Gia Server

    Tấn Trường thì không có gì để trách, cú phản lưới đấy có cho casilas chụp cũng không được
    Trách là trách thầy Tô, có mỗi bài chơi hoài, bị thằng Malay nó bắt hết bài. Hàng công DTVN hoàn toàn bất lực trước lối chơi của đội bạn.
     
  4. nhox_fat Thành Viên Cấp 2

    Tại malay nó hên thôi , chứ trái đó mà phá được ra thì mình đá hiệp phụ với nó
     
  5. jackyhuynh Thành Viên Mới

    Hình như VN không có duyên ở đấu trường SeaGame....Trước giờ đá kèo dưới với anh Thái nay đá kèo trên nên hơi khớp...Nhưng đúng thật trận CK VN đá dưới sức, hàng thủ cũng lỏng lẻo hơn...=> Hơi buồn nhưng thua là hợp lý vì Malay đã bắt được bàiBuồn cho sự cố gắng ko ai để ý....Tiếc trái của Tiến Thành gần cuối trận=> Tìm cơ hội lần sau...Buồn cho sự cố gắng ko ai để ý - 1
     
  6. dbr9 Thành Viên Cấp 1

    năm ngoái mình cũng hên khi gặp mã lai rồi mới vô địch AFF cup đó, năm nay tới phie6n họ may mắn. nhìn chung là thành công khi xây dựng được lối đá có hồn, tìm thêm được nhiều nhân tài... phải thua để lần sau còn cố gắng chứ thắng lần này thì lại tự nghĩ là mình đã quá mạnh, khi đó thất bại còn thảm hại hơn
     
  7. Xem thêm bình luận
  8. lynxes Thành Viên Cấp 3

    là Goalkeeper : Thủ môn đó bạn ! Tình huống đó có lẽ ko nên trách ai hết , lúc đó đã cuối trận , thể lực cũng ko còn tốt nên sự tập trung và phản xạ của cầu thủ ko còn tốt nữa , mình đá banh thường nên rõ điều này , trong 1 khỏang khắc Xuân Hợp đã hành động theo bản năng khép tay và đưa ngực đỡ vì bóng quá gần anh , thử hỏi nếu XH chủ động né banh mà đằng sau ko có TTrừong mà là 1 cầu thủ mã thì sao ? Lúc đó tội của anh còn "kinh" hơn gấp bội ! Thôi thì đành chấp nhận trận thua vậy ! nghĩ lại thấy thua Thái trận đầu vậy mà hay ! Biết đâu trận cuối đã khác , Thua làm gì đúng 1 trận mà ngay Ck thì....Ôi giấc mơ seagames
    PS : Cảm ơn Calisto và tòan bộ U23 Vn đã đóng góp cho nc nhà đủ các cung bậc cảm xúc , xin đừng giận hay trách họ nữa , chúng ta tiếc 1 , cầu thủ tiếc 10 , chúng ta buồn 1 , họ buồn 10 , họ đâu có thua vì bán độ như seagames nào đó , vì vậy họ là những nhà vô địch ko ngai !