Tìm kiếm bài viết theo id

Hồi ức về trái cây xưa :D

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi savatage, 17/12/09.

ID Topic : 1454420
Ngày đăng:
17/12/09 lúc 14:11
  1. savatage Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    10/4/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    821
    Đi lụm được bài này của ai ko biết nhưng giọng văn đậm chất nam bộHồi ức về trái cây xưa :D

    ai biết trái cây nào nữa thì thêm vô nghe
    :still_dreaming:

    Trái cây hồi nẳm !!
    Hồi năm nảo năm nào lúc còn nhỏ xíu xiu, nó sống ở dưới quê. Nhà nghèo rớt mùng tơi nên hầu như không biết đến cái cụm từ "bánh - kẹo" là gì, trong khi đám con nít thành phố thì phủ phê đến độ ăn tới sún cả răng và ngán tận cổ mấy cái kẹo thơm ngon thì trong lúc ấy, nó cùng với đám bạn ở quê mũi dãi thò lò rao rảo trên những khu vườn hay những khu đồi hoang mà tìm trái cây dại nhấm nháp chơi. Ơn trời, nhờ có thế mà giờ này nếu có (điều kiện) đi lạc trong rừng thì hắn cũng không sợ chết đói (chỉ sợ chết vì ..khát do hổng có bia).

    Đây là những của ngon vật lạ hồi xửa hồi xưa nà:

    Hồi ức về trái cây xưa :D - 1This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 550x475.Hồi ức về trái cây xưa :D - 2
    Bình bát - cái này là bình bát nước, cái cây nó lựa gần sông suối, ao rạch mà mọc. Trái nó khi chín thì màu vàng vàng hườm hườm, thơm lắm. Ăn hơi lạt lạt, nhiều hột nhưng mà ăn mãi cũng...quen.
    <-Trái này nổi tiếng là ăn mỏi miệng bật nhất, ăn xong mỏi cả quay hàm, chủ yếu dầm đường lấy nước uống vì thơm ngon hơn cả chanh dây.

    Hồi ức về trái cây xưa :D - 3
    Bình bát dây đó, thằng này thì mọc hoang chi địa, chỗ nào cũng có. Trái chín màu đỏ, ăn cũng vui miệng. À, mà lá của nó nấu canh chung với thịt bầm ăn cũng có lý lắm ớ.


    Hồi ức về trái cây xưa :D - 4
    Trái này thì đặc biệt lắm, chính vì vậy mà kiếm hình nó không ra, xem đỡ hình nhỏ vậy hen. Đây chính là trái "thù đù", trái chín màu vàng, được bọc bằng cái vỏ mỏng te ở ngoài. Trái chín ăn mùi rất ngon, ngọt lắm, ghiền như chơi à




    Hồi ức về trái cây xưa :D - 5
    À, thù đù chín nó như vầy nà. Dòm ghiền bà thím <- Bổ sung là trái này bên châu Mỹ dùng chữa ung thư rất hiệu quả!


    Hồi ức về trái cây xưa :D - 6This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 647x485.Hồi ức về trái cây xưa :D - 7
    Trái trâm đó, trái chín màu tím than, ăn chua chua - ngọt ngọt. Giờ ở thành phố thi thoảng vẫn thấy bán. Ai thích thì mua ăn thử, ăn xong rồi cái miệng tím rịm, nhìn y chang như bà già ăn trầu, thương gì đâu..
    <-bổ sung là trái xanh sống anh em ta thường hái đem về làm đạn súng thục bằng tre ý trên đầu có quấn lá dừa như hình cái loa bỏ trái trâm xanh vô thục nghe cái tốc sướng lỗ tai Hồi ức về trái cây xưa :D - 8 bắn trúng đau cũng vui lắm chứ ko phải như tụi trẻ bây h chơi súng nhựa bắn kính còn lủng hic. nhớ hồi xưa quá.

    Hồi ức về trái cây xưa :D - 9
    Trái lý đó. Trái chín màu vàng ươm, thơm bà cô. Nên ăn lúc nó còn hườm hườm để vừa hưởng được vị thơm mà trái nó vẫn còn giòn giòn. Nhìn vậy chứ hột không, thịt nó mỏng te he hà.


    Hồi ức về trái cây xưa :D - 10This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 683x720.Hồi ức về trái cây xưa :D - 11Hồi ức về trái cây xưa :D - 12

    Trái này hồi nhỏ nó gọi là trái..đào nè (đúng ra là trái điều, phải hông ta??). Trái chín màu đỏ thẫm, ăn ngọt lắm. Hồi ức về trái cây xưa :D - 13<-đây quả đúng là ko phải trái điều vì điều mà ăn vài trái thôi là cái lưỡi nó gần như mất cảm giác Hồi ức về trái cây xưa :D - 14 và càng ko phải trái mận!, anh em biết đây là trái j thì cho biết nghe. thấy quen lắm mà thiệt là ko nhớ ra tên. Trái này ăn dai, ngọt và mọng nước.

    Hồi ức về trái cây xưa :D - 15
    Hè hè, trái này thì khỏi phải nói rồi phải hông ? Con mẻ chính là trái me, sống - chín gì làm tuốt luốt hết à. Riêng con mẹ này thì không dám để hình bự lên, sợ ..chảy nước miếng hư cái bàn phím thì khổ lắm..ầu ơ... Hồi ức về trái cây xưa :D - 16





    Hồi ức về trái cây xưa :D - 17
    Quen lắm., nó chính là chùm ruột đó. Hái vào dầm nước mắm, cho chút xíu đường - tiêu vô, ăn ngon thầy chạy lun. Khuyến cáo: mới ăn xong đừng uống nước đá !!! Hồi ức về trái cây xưa :D - 18


    Hồi ức về trái cây xưa :D - 19

    Sim đó, trái mà chín thì màu tím rịm. Nổi tiếng vậy chớ ăn cũng chẳng ngon lành gì..

    Hồi ức về trái cây xưa :D - 20Hồi ức về trái cây xưa :D - 21
    Chùm bao đó, hồi nhỏ hổng ưa cái trái này lắm vì để ý chỗ nào có chùm bao là chỗ đó có cây nàng hai, đụng vô ngứa gãi thấy mụ nội.

    Hồi ức về trái cây xưa :D - 22This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 640x480.Hồi ức về trái cây xưa :D - 23
    Trái bần đó, chua chua chát chát. Ghiền quá thì chấm muối ăn không, còn sang trọng thì cắt ra ăn với lẩu mắm. Ngon thôi rồi lượm ơi ...


    Hồi ức về trái cây xưa :D - 24
    Ổi sẻ đó, không bự chà bá như ổi xá lỵ, không ngọt vô duyên như ổi thái lan. Nhưng mà lỡ ăn vô thì sẽ ghiền, thiệt đó !!!

    Hồi ức về trái cây xưa :D - 25This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 638x478.Hồi ức về trái cây xưa :D - 26
    Em nó là trái duối, nghe lạ hén ?! Cây mọc thành từng bụi um tùm, thường gặp ở bờ ao, sông, suối... Trái chín nhìn vỏ vàng ươm, có vị ngọt bùi..

    Hồi ức về trái cây xưa :D - 27
    Trái Bát, nhớ hồi xưa kiu là dưa chuột. Chỉ có lá nấu canh ăn còn trái ăn dở ẹc, nghe nói ăn trái trị zun sán đó.

    Hồi ức về trái cây xưa :D - 28
    Cái này gọi là trái cức quạ Hồi ức về trái cây xưa :D - 29 nhìn trái thấy đã mà ko dám ăn chả biết nó ra sao, lá cây này nấu canh ăn cũng ngon, mát

    Hồi ức về trái cây xưa :D - 30
    Chanh dây nè, hồi xưa lúc lên Long An chơi nhà thằng bạn thấy nó lần đầu tưởng trái ổiHồi ức về trái cây xưa :D - 31 đem vô dầm đá đường uống thiệt là mát.
    Hồi ức về trái cây xưa :D - 32
    Cây này chắc ai cũng biết: Trứng cá, mấy cây ở TP trái nhỏ nhớ hồi về Vĩnh Long có thấy trái to lắm gần gấp đôi trái thường ăn đã, nhưng ăn nhìu nặng bụng khó tiu.hê hê

    Hồi ức về trái cây xưa :D - 33
    trái xanh đem chấm muối trắng ăn ngon à nghe :still_dreaming:
    Bổ sung trái Ô môi
    Hồi ức về trái cây xưa :D - 34

    Hửi thì thúi quắc nhưng ăn ngon lắm à Hồi ức về trái cây xưa :D - 35)
    Hồi ức về trái cây xưa :D - 36This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x573.Hồi ức về trái cây xưa :D - 37
    Trái mắt mèo Hồi ức về trái cây xưa :D - 38 mặc dù ăn ko đc nhưng ở miền Nam xưa anh em chắc ai cũng biết tới em nó Hồi ức về trái cây xưa :D - 39

    Hồi ức về trái cây xưa :D - 40
    Trái bàng đây, hồi xưa cứ tới h ra chơi là lụm bàng rụng đêm đập hạt ra ăn,bùi bùi ngon hơn đậu phộng.

    Hồi ức về trái cây xưa :D - 41

    Mít, trái mít ai cũng ăn rồi nhưng hột mít luộc ăn cũng khoái lắm, nhưng ăn nhiều coi chừng ... xì hơi Hồi ức về trái cây xưa :D - 42
    Hồi ức về trái cây xưa :D - 43
    còn đây là mít non hồi xưa mà buồn miệng ko có j ăn thì cứ ra sau nhà kím vài trái mít non bẻ xuống chấm muối ớt ăn. Yummy Hồi ức về trái cây xưa :D - 44

    Lạc đề tí
    Hồi ức về trái cây xưa :D - 45

    Mía, nước mía h bình thường rồi nhưng khi xưa nhớ đêm đêm có ông bán mía hấp chạy xe đạp chở theo phía sau cái lò để hấp mía trời lạnh mà đc ăn 1 bịt mía hấp mới ngon làm sao, nhưng h chả thấy ai bán mía hấp nữa buồn ơi là buồn.
     
  2. karata Thành Viên Cấp 5

    Hồi ức về trái cây xưa :D tớ ngày xưa kết nhất trái bần với trái chùm ruột. còn nhiều thứ nữa, hôm nào rảnh up tiếp cho anh em thành thị chảy nước miếng hết nè.
    ngày xưa theo mình thì trái cây (cây trồng và cây dại) đều ngon, hầu như thuần chủng.
    VD: ổi sẻ, xoài... cóc, dưa hấu... cái nào của viiệt nam ta đều chung 1 đặc điểm: nhỏ xíu, chua chua ngọt ngọt, cực kỳ thơm....
    còn bây giờ? kính thưa xoài thái (èo, cái nầy tò mò ăn thử rồi hết muốn ăn nữa Hồi ức về trái cây xưa :D - 1) dưa thái (sao thơm mát bằng dưa sọc tròn những ngày xưa thân ái nhỉ Hồi ức về trái cây xưa :D - 2 ) v.v...
    nói chung toàn hàng gốc nước ngoài, bự tổ bố, vị thì ngây ngây, ko đậm đà, màu sắc đẹp, giá cũng đẹp luôn, nhưng sao ai cũng chuộng hết, chắc tại nó ... đẹp.
     
  3. convitcon86 Thành Viên Bạch Kim

    có nhìu trái chưa bao giờ thấy luôn >_<
     
  4. leonate Thành Viên Vàng

    Hm, cái trái dúi này đi rừng thấy trái sống thì vàng trái chín thì đỏ mọng nhìn rất ngon mắt, ăn vô chát ngầm lại còn thấy khát thêm, vậy là dùng nó ném nhau thôi.
     
  5. phanphungnam Chuyên Gia Server

    mình dân miền nam sao ko biét mấy trái này trời @@
     
  6. ANDRE Thành Viên Cấp 5

    trái điều là trái này nè bác, biết tới trái lưới à, mấy trái còn lại cũng nghe nhưng chưa dc ăn...còn trứng cá thì rành quá rùi..hehe
    Hồi ức về trái cây xưa :D
     
  7. HAYABUSA Thành Viên Cấp 2

    hì nhớ tuổi thơ quá , suy nghĩ lại chỉ có trái cức quạ là mình chưa được ăn thôi, hồi đó mobifone ngay thành thái là một bải đất hoang (lúc tụi nó chưa vô chít xì ke khoảng 3 năm lun) tuần nào củng tụ tập anh em trong xóm zoo đây chơi (nhà bên cư xá lữ gia nên cuốc bộ vô) nên tuần nào cũng vô 2,3 lần , mỗi lần tới mùa mưa là có ếch zô bắt ếch zui bà cố lun người thằng nào cũng đầy bùn , câu cá sặc nữa ,suy nghĩ con nít thành phố ít ai được như xóm mình nhớ tuổ thơ ghê
     
  8. Sangdth Thành Viên Cấp 3

    trái cức quạ chưa ăn, trái lý chưa ăn, còn lại thì ghiền hết, heheh. Mà thiệt tình, cũng đang cần biết trái nào ăn được hay ko, tại sắp vô rừng ở òi Hồi ức về trái cây xưa :D
     
  9. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    ghét cách posst hình kiểu này
    khó theo dõi
    xem ko được gì hết Hồi ức về trái cây xưa :D
     
  10. vtcd111 Thành Viên Bạch Kim

    Trái này đâu phải là trái điều đâu bạn, còn tên j thì mình quên mất rồi.
     
  11. i_love_iphone Thành Viên Kim Cương

    Hix,bài viết quá đúng,nhớ ngày xưa ở quê,nhà đứa nào cũng nghèo,ko có tiền ăn bánh kẹo,cứ tha thẩn cả đám đi loanh quanh xóm này xóm nọ thấy trái cây là trèo hái mà ăn,ăn đủ thứ trái :Thù Đù nè-Trái Phượng nè-Trái Bàng-Trái Trường-Trái Bồ Quân-Trái Ổi...............Hix quê xưa nghèo lũ trẻ con toàn đi tìm cây trái linh tinh mà ăn cho vui,còn bi giờ về quê tìm đâu ra những thứ cây trái đó nữa,hỡi ôi ngày xưa đâu còn đâu!!!!!!!!!!
     
  12. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hay quá, mình ăn được khá nhiều trái trong số này Hồi ức về trái cây xưa :D
     
  13. idol.nhoc Thành Viên Cấp 1

    Thích trái bần nhất, ngày xưa về quê ngoại ông cậu hay dẫn ra bờ sông hái trái ăn, sợ nhất là trên cây hay có con ong bần, chích vô là ôi thôi, giờ cậu cũng qua đời rồi, mỗi lần về quê ra bờ sông thấy trái bần đu đưa là buồn da diết ...
     
  14. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    nhớ khi xưa ta pe' ta chơi w' ^^
     
  15. trivo_1983 Thành Viên Cấp 4

    khoa nhat la trung ca, gio nhin lai van con them. doc bai nay tu nhien nho hoi nho wa, co nhieu thu bay gio ko nhac toi thi ko nho gi nua.
     
  16. karata Thành Viên Cấp 5

    trái bồ quân ăn vui nhất, cứ phải "bóp bóp vò vò cho nó mềm" trước khi ăn, còn trái bàng ngày xưa đập = cục đá tét 1 ngón tay, nhưng ngon lắm...
     
  17. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    téc cả 1 ngón tay mà bác vẫn ăn ngon thì bác máu w' Hồi ức về trái cây xưa :D
     
  18. savatage Thành Viên Cấp 3

    Bổ sung trái Ô môi
    Hồi ức về trái cây xưa :D

    Hửi thì thúi quắc nhưng ăn ngon lắm à Hồi ức về trái cây xưa :D - 1)
    Hồi ức về trái cây xưa :D - 2
    Trái mắt mèo Hồi ức về trái cây xưa :D - 3 mặc dù ăn ko đc nhưng ở miền Nam xưa anh em chắc ai cũng biết tới em nó Hồi ức về trái cây xưa :D - 4
     
  19. law89 Thành Viên Cấp 6

    Nhìn me chảy nước miếng quá trời lunHồi ức về trái cây xưa :D
    Nhớ trái mắt mèoHồi ức về trái cây xưa :D - 1Hồi nhỏ ngu kinh-lấy cái đó cà lên tay thử(vì thấy nhiều lông trên trái gãi-gãi thế nào)! Lát về ngứa má ơi lunHồi ức về trái cây xưa :D - 2
     
  20. hamster_fans01 Thành Viên Vàng

    Hồi ức về trái cây xưa :Dcó trái vả này ko thấy bro nhắc đến nhỉ
    hôm wa xuống Thanh Đa zô quán kia ăn gỏi vả ngon và lạ miệng ghê,cả dĩa gỏi tòan trái vả cắt mỏng mà ăn có vị như ăn thịt....ngồ ngộ
    http://lambich.net/forum/userpix/3_monva_1.gif
     

Tình hình diễn đàn

  1. Fish,
  2. honeyz...,
  3. hoale
Tổng: 683 (Thành viên: 4, Khách: 606, Robots: 73)