http://hanhthongtay.com/index.php/hoat-dong-tu-thien/178-su-kien-am-ap-dem-chua-giang-sinh-nam-2009 Sự kiện ấm áp đêm Chúa Giáng Sinh năm 2009 Bạn có tin một đêm Giáng Sinh kỳ diệu? Bạn có tin quà Giáng Sinh và những điều chúc lành đang chờ bạn không? Điều thứ nhất, đừng khép cửa nhà mình vào đêm Giáng Sinh nhé. Nếu bạn bè không đến kịp, bạn cũng sẽ nhận được ít nhất là những giai điệu an hòa, tiếng chuông mơ hồ giữa mộng và thật. Giữa không gian se sắt lạnh, sự bình yên của niềm tin và chờ đợi sẽ đến lúc nào không hay. Hãy thắp lên một ngọn nến bên ô cửa sổ. Sự ấm áp của ngọn nến sẽ làm lòng bạn ấm lại. Sự lung linh của ngọn nến sẽ mang những ký ức về nhảy múa. Sự mỏng manh của nó sẽ buộc bạn phải suy tư. Sự dịu dàng của nó sẽ làm bạn sáng suốt. Sự hiện diện của ngọn nến sẽ làm cho mọi người nhìn ra bạn. Và như thế, những người không có bạn bè sẽ cảm thấy không lẻ loi nữa. Dù chỉ là một que diêm hồng, bạn vẫn chuẩn bị một món quà nhé. Kéo một em bé đáng yêu đi qua, bạn làm sao cho em một niềm vui cầm tay bây giờ. Nếu không đổi quà cho ai, bạn có thể dành cho mình cả que diêm ấy - chẳng phải que diêm hồng đó đã khởi đầu cho một câu chuyện hay sao? Và hãy mơ mộng bạn ạ. Vì mơ mộng chính là bạn đang hé mở và chờ đợi. Các thiên thần đã sửa soạn đôi cánh của mình chờ khoảnh khắc xuống trần gian. Họ sẽ gõ cửa và đặt chiếc hôn lên trán bạn đấy. Vì thế giấc mơ nào trong đêm Gíang Sinh cũng lung linh, lung linh... Còn bây giờ, hãy để lòng mình lắng xuống, bạn nhé. Bạn chỉ có thể nghe và thấy những điều kỳ diệu khi không còn những tạp âm... Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện với Chúa, xin Chúa hãy ban bình an, hạnh phúc và may mắn cho các em nhỏ bụi đời, người già sống lang thang các bạn nhé. Sự kiện kỳ này được tổ chức như sau : Thời gian thực hiện : đêm 21/12/2009 và đêm 22/12/2009, khởi hành lúc 22g30 đến 24g Đối tượng phục vụ : trẻ em bụi đời, người già lang thang. Hành động cụ thể : lì xì và tặng quần áo cũ cho các em bụi đời, người già lang thang. Nơi đến : công viên, các ngã tư, hẻm nhỏ. Nơi tập trung : Công viên Hoàng Văn Thụ (đối diện rạp Tân Sơn Nhất) Những tuyến đường chúng ta sẽ đi : Ngày 21/12/2009 : Công viên Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - Nguyễn Huệ - Nhà thờ Đức Bà - Pasteur - Nguyễn Thị Minh Khai - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Trãi - Cầu chữ Y - Hưng Phú - Phạm Thế Hiển - Cầu Chánh Hưng - Nguyễn Tri Phương - 3 Tháng 2 - Lý Thường Kiệt. Ngày 22/12/2009 : Công viên Hoàng Văn Thụ - Lạc Long Quân - Kinh Dương Vương - Công Viên Phú Lâm - Hậu Giang - Nguyễn Văn Luông - Hồng Bàng - Ngô Gia Tự - Tô Hiến Thành - Bắc Hải - CMT8 - Trường Chinh - Cộng Hòa - Âu Cơ Khi đi các bạn sẽ : Thống nhất mặc đồng phục áo sơ mi trắng bỏ vào quần. Được phát huy hiệu và logo để đeo lên áo trước ngực. Học thuộc lòng lời chúc đêm Giáng Sinh để nói với các em nhỏ. Được phát phong bì lì xì, bao quần áo cũ, câu Lời Chúa và thiệp mừng năm mới. Được chụp hình với các em và anh chị và sau đó chúng tôi sẽ đăng những tấm hình này lên trang web www.hanhthongtay.com Bạn nào muốn tham gia hoặc tài trợ cho sự kiện kỳ này vui lòng : Gửi email đăng ký đến cho chúng tôi theo địa chỉ nguyendoanvison@yahoo.com Hoặc các bạn gọi điện thoại trực tiếp cho Anh Sơn và đăng ký tham gia qua số điện thoại 0909.838.826 Hoặc các bạn gửi tin nhắn trực tiếp qua Yahoo hay Skype cho Anh Sơn theo nick : nguyendoanvison. Hạn chót : Đăng ký tham gia vào Chủ Nhật, ngày 20/12/2009. Đăng ký tài trợ cho sự kiện vào Chủ Nhật, ngày 20/12/2009 Chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên Danh sách những người đã đăng ký tham gia và Danh sách những người tài trợ cho sự kiện để các bạn có thể theo dõi và nắm bắt thông tin chi tiết. Các bạn có thể click vào những liên kết bên dưới để xem danh sách.
Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa mà là khi ngồi bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn xoa hai tay vào nhau mà là khi ai kia nắm lấy bàn tay bạn. Ấm áp không phải khi bạn kêu ấm quá mà là khi có người hỏi bạn "có lạnh không". Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc 2, 3 áo mà là khi có người từ phía sau đến khoác lên bạn một áo. Ấm áp không phải khi bạn đội mũ len mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy. Chúc những người mà tôi yêu ấm ấm trong mùa đông!(^.^)!
Giáng sinh là một ngày lễ mà con người cảm thấy thật ấm áp và bình an, vì đây là ngày mà Chúa sinh ra đời, Ngài mang tình thương, ấm áp và sự bình an đến cho con người. Chính vì vậy, nếu trong đêm Giáng sinh mình đem đến sự ấm áp cho một ai đó, chính là mình đang làm vui lòng Thiên Chúa, và mình cũng cảm thấy hạnh phúc gấp bội lần.
report bạn lên trang chủ xem dùm nha. Có link phía dưới đó Bao gồm hình ảnh đi 2 đêm. http://hanhthongtay.com/index.php/gallery/view/8 http://hanhthongtay.com/index.php/gallery